1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    uh,tốt thật,chả bù cho tớ,Búp và Sờ,có mỗi anh Bảo Anh mà 3đứa phải chia 3.Chẹp ,chẹp .Kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra.
  2. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với anh,anh yêu ạ,chắc Hằng mồm nói thế nhưng trong lòng đang tức sôi máu lên rồi.Hằng à,bà đã nghe anh yêu của tôi nói gì chưa,bà còn non và xanh lắm,lần sau thích thì cứ nhận đi cho tiến bộ,ko phải đẩy sang cho người khác đâu,chuyện 2 người la liếm,mọi người đều biết cả rồi,bà ko phải chối làm gì,bà yên tâm,tôi ko tranh Giang còi với bà đâu,tôi chỉ thích anh yêu của tôi thôi,bà đừng có mà gán ghép vớ vẩn phá hoại tình cảm của anh em tôi đi
  3. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế , Hằng trốn mất rồi, kha kha, Chắc tại em nói đúng nên nó không dám phản đối đang chờ Giang lên tiếng cứu nhưng chắc không thành công đành im lặng Hằng *** nhỉ
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Gì đây. Đôi Hoàng cụt trym với Ngọc lùn thích gì???. Mình mới đi tù mấy hôm mà bình loạn trong topic này ghê quá
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền Kỳ các Anh tài 85 (phần 18)
    Dieulinh85 ( hay còn gọi là điêu linh hoặc ninh péo)
    Em Linh xinh đẹp thơ ngây
    Nhà ở Đội Cấn phây phây má hồng
    Em xinh lắm chàng ngống trông
    Trông mòn con mắt, nàng không ý gì
    Nàng chỉ ngồi cười hi hi
    Các anh ngồi xuống(em) sờ ti đỡ buồn
    Anh nào cười em loại luôn
    Loại luôn mấy anh lệ tuôn lúc này
    Sau một lúc sờ bằng tay
    Diệu Linh sờ thấy bàn tay ấm nồng
    Ngày đợi tháng chờ năm trông
    Tìm thấy một chú, mẹ không ý gì
    Bao lâu cô quạnh mấy khi
    Bây giờ có "đối", thôi đi lấy chồng
    Cho đỡ cái cảnh phòng không
    Giường không nhà trống, giờ rông bét nhè
    Nhin thấy Linh bước lên xe (hoa)
    Bao anh nhìn thấy tò te ngẩn người
    Chỉ có Anh Hoàng đười ươi
    Vừa cười vừa nói, hoa tươi tặng nàng
    "Con đò dịch đít sang ngang
    Em ở bên ấy, thương nàng lắm cơ"
    "Thôi thì tình đứt dây mơ (Linh nói)
    Em theo zai nhé, đừng chờ nhé anh
    Anh thì tuổi vưỡn còn xanh
    Kiếm em nào đấy dạo quanh xóm làng"
    Cuộc đời thật lắm trái ngang
    Anh Hoàng vẫn đứng coi nàng sang sông
    Vừa ngắm tay vỗ vào mông
    "Tiên sư tiếc thế, mình không hôn nàng
    Mọi việc giờ đã lỡ làng
    Diệu Linh đi mất, có chàng ngẩn ngơ.
    Cuộc sống nhà chồng như mơ
    Ngày cầy đêm cấy Linh phờ cả râu
    "Không biết mình ở nơi đâu(Linh nói)
    Mà sao muỗi đốt ruồi bâu thế này
    Thằng chồng thì suốt ngày say
    Bà mà điên tiết cắt ngay cái ......à" (Chắc mọi người biết là thằng nào)
    Tay dao tay phóng xông pha
    Thằng chồng gặp đúng Linh bà..chào thua
    Chồng Linh bị đánh te tua
    Hết quỳ lại lậy "anh thua em rồi"
    Thoáng cái 1 năm đã trôi
    Vợ chồng êm ấm, hết rồi đánh nhau
    Chiến tranh trước, hoà bình sau
    Bây giờ đã ổn, thôi mau......mang bầu
    Đẻ con có đôi mắt sâu
    Đôi mắt giống mẹ, zai bâu ngày nào
    Thôi thế đã

  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    UI, zatu đã trở lại! ^_^
    Tớ bóc tem cái!
    Thơ hay! ^_^
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    để em đi tìm xem thằng chồng em là thằng nào đã nhớ, mà em có cắt ..... thì sao Giang còi lại bít đc nhờ,chuyện riêng 2 vợ chồng sao bít nhờ,hay là.......
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    hay là Giang còi là chồng Linh béo nhở?Chứ ko thì sao mà rõ thế.he he.
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ậy,bạn Chi lại bóc mẽ thế,Giang còi ngượng đấy
  10. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ối anh yêu ơi thằng Giang còi này nó dám bảo anh "cụt ..." này,thằng này láo quá anh yêu ạ

Chia sẻ trang này