1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    choa jem đóng góp thơ zới nhá
    Anh là loại đàn ông trơ trẽn
    Nhìn thấy gái mắt cứ sáng lên
    Đi bên em mà anh còn như thế
    Thi` có ngày bị đá đấy anh ơi
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Chài ạ, bạn này làm thơ tả anh nào thía
    Từ bé đến giờ anh toàn trơ trẽn
    Nhìn thấy em bẽn lẽn anh thương
    Có khi nào em đứng trước gương
    Ngắm nhìn đôi mắt thơ ngây đó
  3. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hehehe, tả bạn Giang kòi
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bình phẩm về avarta của chipitsme phát
    Cô nhợn là cô nhợn xinh xinh
    Cớ sao cô lại đứng 1 mình
    Hay là tui kiếm thêm 1 chú
    Có đôi có cặp sướng không em??
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 28/08/2007
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyêng kỳ các anh tài 85 (phần 19)
    Minh, Chi và ..............
    Trong làng 1 người tên Minh
    Hay gọi kỵ sĩ, linh tinh thôi rồi
    Anh học Bách Khoa dồi ôi
    Tăng ca 1 phát...anh thôi đua đòi
    Về nhà bố cho ăn roi
    "Ts mày chứ, đua đòi thích không
    Mày mà cứ học lông bông
    Tao oánh tao vả vặt lông chụi hàng"
    Minh nghe mà thấy ngỡ ngàng
    Vì Minh chưa bị phũ phàng như ri
    Chán đời Minh bỏ cả thi
    Bỏ luôn cả học anh đi nước ngoài (hay còn gọi là đi...ra nước)
    Ngày đi chẳng gặp một ai
    Chỉ gặp một cô thảo mai nhất làng
    Cô Chi đến, mắt chứa chan
    "Sao anh lỡ bỏ, vô vàn đau thương(Chi nói)
    Em sẽ ra cầu Chương Dương
    Nhảy tủm 1 phát, quá thuờng với em
    Sau đến anh đến mà xem
    Thấy em nằm đó, đen nhèm cát sông
    Bao ngày em ngóng em trông
    Gần anh một tí,(giờ) ra sông nhảy cầu
    Đợi anh mang cau mang trầu
    Hỏi em làm vợ mà lâu quá trời
    Giờ anh đi mất trời ơi
    Em biết sống sao cho vơi nỗi buồn"
    Thằng Minh đang tính cách chuồn
    Bị Chi lôi kéo lại buôn với nàng
    "Anh sang nước ngoài lang thang(Minh nói)
    Chắc khoảng vài tháng xuân sang anh về
    Đến khi cây trái xum xuê
    Là lúc anh đang đường về bên Chi
    Thôi thì những lúc anh đi
    Za tu chăm sóc em Chi nhé mày"
    "Mày chỉ được cái nói hay(Za tu ra nói)
    Đi đi kẻo muộn, thôi nay dã từ"
    Minh bước đi vẫn trầm tư
    Thầm thương chộm nhớ giờ xử làm sao
    Bình thường Minh vẫn chiêm bao
    Có Chi bên cạnh, dạt dào tình yêu
    Dù cho sỏi đá phong rêu
    Lòng Minh vẫn vững, vẫn iêu Chi già
    Dù cho trở cách đường xa
    Bóng Chi vẫn mãi đậm đà lòng Minh
    À quên thằng Minh hơi kinh
    Downy từ bé, linh tinh vãi hàng
    Ngày xưa anh sống trong làng
    Anh mà cưa gái, gái làng chạy rông
    Minh đuổi ra tận ven sông
    " Chúng mày nhảy xuống, tao không (a) bờ cờ"
    Mấy nàng nhìn mặt bơ fờ
    Riêng Minh cười sướng, anh chờ tắm sông
    Anh Minh tiến tới tồng nhồng
    Nhảy ùm một phát tắm sông mấy nàng
    Thằng này thác loạn phũ phàng
    Gái làng chạy loạn riêng chàng vẫn bơi
    Nhìn Minh là biết dân chơi
    Mấy nàng bị quả tả tơi tiêu điều
    Chuyện về thằng Minh cực nhiều
    Kể ít không nó(bảo): "mày điêu thế mày"
    Thơ đến tầm này là hay
    Kể thêm tí nữa(là) từ nay thành thù haha ha ha
    Hết phần 19

  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ngắn mừ, đâu có dài!
    Bóc tem cái đã!
    Em Minh lát học về đọc đừng ngất nhé!
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    thằng choá Zatu
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    bình thường thoai mờ downy, t thấy coá j đâu mà mài fải tức nhẻ
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    phần 19 mà thay nam chính là Giang thì chắc bạn Chi sẽ vui hơn.hic.
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đợi câu nói này hơi bị đầu lâu. Ngất lịm

Chia sẻ trang này