1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn Giang làm phần 20 tặng bạn Chi đê! ^^
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bình luận avarta của Fallriver fát nào (Mèo)
    Em Mèo đang tâm vạch quần anh
    Em vạch sao lại ngó xung quanh
    Phải chăng em sợ ai nhìn thấy
    Vạch đi có anh đang đứng canh
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 30/08/2007
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    bóc trinh thơ Giang.
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ô tuởng coá fần 20 vìa pạn Chi cơ mà,sao chẳng thấy rì thế nhở
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếp nào!
    Pà kon làm đi, tối về tớ còn đọc!
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85 (Phân20)
    Vẫn là chuyện tình Zatura - Chi bà già(Lấy cảm hứng từ 1 việc có thật)
    (Chi ơi vui lên nhé)
    Tối nay Chi thật là xinh
    Nhìn em đứng ở đầu đình càng duyên
    Ôi cô con gái thuyền quyên
    Ước gì anh được thường xuyên ngắm nàng
    Hôm nay mắt em chứa chan
    Phải chăng em muốn chia san nỗi buồn
    Tựa vai anh, lệ em tuôn
    Nỗi buồn tan biến, nỗi buồn bay đi
    Hôm nay em khác mọi khi
    Mải nhìn em quá tức thì mưa rơi
    Tâm sự cho nó thảnh thơi
    Thôi đừng lo nghĩ đi chơi đỡ buồn
    "Thôi chúng mình sẽ đi luôn (Chi nói)
    Kiếm chỗ nào vắng em buôn cùng chàng"
    Đến một chỗ vắng trong làng
    Là một góc khuất, mình-nàng a bê (xê)
    "Anh ơi em buồn thấy ghê (Chi nói)
    Em buồn uống rượu em fê mất rồi
    Lúc này em nói thật thôi
    EM yêu anh lắm, Thôi rồi mãi yêu"
    "Em này được cái nói điêu (Giang nói)
    Anh chẳng thấy em liêu xiêu tí nào"
    Mồm nói, môi hôn vẫn trao (Hô hấp nhân tạo đỡ buồn thôi)
    Đang hôn sét đánh, mưa rào vẫn hôn
    "Tối nay thấy Chi bồn chồn (Giang nói)
    Hay là ức chế đã dồn vào tim
    Giờ này anh toàn xem phim
    Tối nay xem nàng "bắn trym" thế nào"
    Thế rồi 2 đứa thì thào
    Nói đủ thứ chuyện người Lào, người Kinh
    Kể từ những đứa rất xinh
    Đến cả đứa xấu, chỉnh hình mới xong
    Bao nhiêu tâm sự bên trong
    Chi thổ lộ hết,chỉ mong vui cười
    Nét mặt Chi thấy rạng ngời
    Nỗi buồn vơi mất thì đời lại vui
    Chi vui thì lại sướng tui
    Chi ôm Chi ấp thui rùi mẹ ơi
    "Ặc, ôm chặt quá em ơi (Giang nói)
    Nhả tay một tí, tơi bời xác anh"
    Em Chi nhìn mặt lạnh tanh
    Rất may em đã kịp phanh buông mình
    Mình càng khen em ý xinh
    Em ý lại bảo: "thân hình đẹp không"
    "Nói thật anh vừa mới trông (Giang nói)
    Xác em như thế bơi sông chắc chìm"
    "Á ah bắt anh phải im (Chi nói)
    Anh trêu em nữa cắt trym bây giờ"
    Thân hình thế sao anh(còn) sờ....!!!!!!!!!
    Đụng hàng từ nãy(em) giả vờ lặng câm"
    Za tu như uống nhân sâm
    Ào ào xông tới như hâm như rồ( cấm nghĩ bậy)
    Bụi rậm 2 đứa lô nhô
    Chỉ sợ dân thấy, chụp pô ảnh này
    Nhưng mà cuối cùng cũng may
    Không đứa nào biết là hay lắm rồi
    Đêm dài thời gian cứ trôi
    Về nhà vẫn nhớ đôi môi ngọt ngào
    Vừa nãy nụ hôn nàng trao
    Bây giờ nghĩ bụng ngủ sao bây giờ
    Za tu nhìn mặt bơ fờ
    Thôi đành thức giấc, đành chờ sáng mai
    Chi cũng đang sướng như ai
    Sau này mình cưới anh nài về thôi
    Mắt em nhìn nước sông trôi
    Âu lo buồn chán cũng trôi theo dòng
    Năm sau lấy chồng là xong
    Sinh con đẻ cái, chỉ mong yên bình
    Nghĩ bụng mình lại rất xinh
    Đúng năm con Tí, chồng rinh em về (Năm tí là 2008)
    Hết


  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem thơ nào!
    Chúc mừng zatu và Chi nhé!
    Sang năm có con đàn cháu bế! ^_^
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Chúc hay quá, hết đỡ rồi
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    dạ dài wá ạ nên em chưa bùn đọc ạ

Chia sẻ trang này