1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Làm bài thơ tặng chị em nhà Linh
    Trong box có em péo ị
    Em Linh xinh xinh, là chị Nhật Anh
    Nick chát là girl lưu manh
    Em Linh chỉ thích lượn quanh phố phường
    Cả ngày mài mặt trên đường
    Tối về mài mặt trên.....giường ngủ ngon
    Tuy péo em vưỡn còn son
    Xinh nhì Đội Cấn thân thon vãi hàng
    Nhật Anh vẻ đẹp đoan trang
    Đúng là 9x, nhưng nàng gầy hơn(chị)
    Chị em xinh xắn da trơn
    Nếu đi ngoài phố zai vờn xung quanh
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    bóc tem nào.
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy em Búp vào làm thơ nhỉ, chán thế mất một ng để mình đấu chưởng
    Em Búp dạo này đi đâu
    Mà anh không thấy show hàng trong đây
    Hay là em đã đi Tây
    Đến nơi nào đó chống lầy em ơi
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Giang kòi, hãy đợi đấy
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đợi vẫn chờ oh yeah
  6. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    đến lúc đấy đừng coá mà chạy nhá
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Em định nghĩa cho anh từ chạy
    Phải nói làm sao nghe thật hay
    Anh vẫn chờ em ở chốn cũ
    Chắc lúc em đến, anh chạy ngay
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tập chạy là tốt! Người như Giang dễ lướt bay bay qua gió!
    Còn Linh thì chém gió nhìu nhìu cũng khó theo kịp! He he!
  9. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ố thế vừa thơ bên nọ xong
    sang đây lại tiếp quán thơ này
    thôi thì ta ngó rồi ta chạy
    ko khéo lôi vào lại hỏng thân
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thân em nó dễ hỏng lắm à????????
    Úi zời, em cứ phải lo xa
    Làm thơ không động đến thân thể
    Nếu mà động đến, em ra ma

Chia sẻ trang này