1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Nào thì vào nhà làm thơ
    Cơ mà bé giờ chả có thơ
    Thôi thì vào có mấy chữ
    Thành thơ rồi lại phắn đơi

    [​IMG]
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    thèg này nay có vđ thì fải
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chưa thấy Giang "thiếu muối" xuất chưởng thành thơ nhỉ!
  5. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Giang kòi ơi,bạn Chi nhớ thơ của Giang này
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đau đầu về việc học hành quá nên mất hết cả hứng.
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Hết hứng cũng tặng bạn Chi bài thơ tình
    Nếu không gặp Chi ngày ấy
    Có lẽ bây giờ không thấy iêu Chi
    Anh đã trót trồng cây si
    Ngày ngày em Chi bước đi cho mát
    Anh sẽ cất lên tiếng hát
    Nếu như có em ngồi sát bên anh
    Em sẽ là mùa xuân xanh
    Luôn ở bên anh, bên anh mãi mãi
    (Bây giờ mới thấy thơ mình vãi chưởng)
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ của Giang thiếu muối chán vãi chưởng.Nhưng mà dù sao cũng phải bóc tem.
  9. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    thơ Giang chuối cả nải
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    (TG:THứ6)
    Đó là tình yêu
    Hay chỉ là cơn gió?
    Tình yêu
    Hay chỉ là cọng cỏ ướt mềm...rồi xoài mình héo úa?
    Em không hiểu và em không biết nữa
    Những nhịp tình yêu của chính trái tim mình
    Em đã yêu anh ?...
    Hay chỉ là nhớ nhung rồi chìm sâu vào những niềm quên lãng?
    Đôi chân bước đều theo nhịp gõ thời gian
    Đôi câu hát vu vơ ngân nga trong trái tim đầy vết rạn
    Đôi giọt hè vẫn cháy lên trong những niềm khao khát
    Chiếc bóng dài em đổ xuống hàng cây.
    Nắng chênh chao.Riêng em với mảnh hồn gầy
    Một cánh hoa rơi...rồi đôi cánh hoa rơi
    "Yêu...không yêu..."-Cô gái chợt mỉm cười
    Là cơn gió,là cọng cỏ
    Là niềm nhớ,niềm đau,là đôi mắt nồng sâu
    Là tình yêu.Hay là gì đi nữa...
    Có nghĩa gì đâu!
    Không cần gọi tên bài hát trong trái tim thẳm sâu
    Chỉ cần biết xa anh em thấy mình mất đi một nửa
    Một nửa trái tim
    Một nửa ánh nhìn
    Một nửa câu hát
    Nửa giọt hè vàng
    Một nửa!
    Đối với em biết thế là quá đủ.
    Vừa đọc được bài nì! ^^

Chia sẻ trang này