1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ăn với nói éo có văn hoá gì cả
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trọn một mối tình
    Ngàn năm anh vẫn yêu mình em thôi
    Vạn năm thời gian vẫn trôi
    Thu đi đông đến còn tôi chờ nàng
    Thơ tình quá đỉnh
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 03/11/2007
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua trèo mái chơi ngông
    Bất ngờ hạ cánh xưng mông mất rồi
    Từ giờ như thế xin thôi
    Chứ thêm phát nữa thôi rồi em ơi
    Xin chừa
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    hahaha,chết cưòi thằg Giang
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Cười nữa đi em kaka
    Truyền kỳ các anh tài 85 phần 23 - Linh Hiệp sĩ (nhợn)
    Một người thân xác thật to
    Nhìn kĩ khéo giống chị bò đúng hơn
    Em là Linh béo da trơn
    Tính tình có chút phởn phởn rất vui
    Cái số em này rất xui
    Zời leo trên má, bốc mùi thật thơm
    Em này rất ít ăn cơm
    Vì toàn ăn vặt, nên cơm không thèm
    Xưa nhiều thằng chết vì em
    Không do sắc đẹp,(mà) vì em đánh đòn
    Bình thường nhìn Linh trẻ con
    khi em nổi giận, nắm tròn 2 tay
    Cú đấm của em rất hay
    Linh mới học được võ say Võ Tòng
    Nếu bị ăn đấm thì xong
    Mặt mày xưng húp, lưng còng đau ghê
    Xứng danh hiệp sĩ nhợn xề
    Ngày xưa Linh đã từng thề khồng yêu
    Tôi phát hiện nàng nói điêu
    Vì em đã lỡ, trót yêu 1 thằng
    Hình như là nó bán xăng
    Chuyên xăng pha nhớt, ôi thằng ăn gian
    Mối tình cũng chóng tiêu tan
    Vì Linh hiệp sĩ lên sàn thời trang
    Nhanh chóng linh đã nổi danh
    Sau 3 năm diễn em thành siêu sao
    Đã bao nhiêu anh ước ao
    Chỉ ước một lần hôn vào.....môi Linh
    Em này ko tính linh tinh
    Thằng nào hôn trộm bà bin vào mồm
    Đầu tiên 1 thằng xe ôm
    Giả vờ quệt phải, hôn như đúng rồi
    Linh đấm một phát giữa môi
    Đảm bảo bác này ăn xôi nuốt chửng (vì không còn răng)
    Đấm xong tay em cũng xưng
    Đâu tay em nhớ cục cưng của mình
    Minh kỵ sĩ đó cực kinh
    Không biết bao lần nhớ Minh, Linh khóc
    Hu hu, hic hic, rụng tóc hơi nhiều
    Linh chỉ cánh cánh một điều
    Khi Linh hết tóc, Minh còn iêu không
    Khi cô đơn, Linh ngóng trông
    Một ngày Minh đến, tắm sông cùng nàng
    Hô hô, cười nữa đi em Linh
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cái thằng kia mài chưa thấy wan tài chưa đổ lệ hả.tôi mai gặp mài chết với tau,lúc đây đừng coá mờ chạy
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ngắm avar Linh, anh mới biết
    Ghét em xiết bao, em hiểu không
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    hwa ăn đòn chưa đủ hả ku
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu mới gọi là đủ hả nhợn xề

Chia sẻ trang này