1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    à há,bg mới bít là chưa đủ thế thì lần sau đưngc coá mờ chạy nữa nhá,đưúng yên để chị dần choa nhừ tử nhá thằng kia
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải thêm 1 phẩn thơ về Linh thôi
    Truyền kỳ các anh tài 85 phần 24 - vẫn là ợn ề - Kế hoạch trả thù hiệp sĩ của Zatura
    Cân nặng vài chục kí lô
    Dáng em gọi là xô bồ quá to
    Mẹt em như cái mẹt mo
    Lúc ngủ em ngáy khò khò đến kinh
    Her name is Nguyễn Diệu Linh
    Người làng thường gọi em Linh nhợn xề
    Gọi thế không có ý chê
    Em ko tin thì anh thề em coi
    Ng to hay đánh ng còi
    Làm thế tật xấu mới lòi hết ra
    Đáng lẽ phải như ng ta
    Đoan trang, hiền thục gần xa ngắm nhìn
    Đằng này như bà mẹ mìn
    Chỉ rình cơ hội tỉn zai trong làng
    Linh đúng là quá phũ phàng
    Đến lúc nào đó cho nàng đi toi
    Cho chừa cái tật xăm xoi
    Thêm cả cái tội đua dòi phang zai
    Tội lỗi này thuộc về ai??????
    Thuộc về em đó, ngày mai báo thù
    Kể cả anh có đi tù
    Cũng xin một lần đc trù ẻo em
    Rình lúc vắng người, anh bem
    Đánh em một trận để xem thế nào
    Đánh cho em phải thét gào
    Đánh cho cả làng ồn ào trong đêm
    Ở viện có cái giường mềm
    Linh nhợn sẽ gối đầu lên nhẹ nhàng
    Dù trải qua bao năm tháng
    Mối thù của anh vẫn sáng trong tim.
    Dù em có hoá thành chim ( con chim nhợn ý)
    Trân trời góc biển tìm em trả thù
    Bây giờ đã hết mùa thu
    Mùa đông đang đến mối thù thêm sâu
    Có lẽ cũng không còn lâu
    Ngày giờ sắp đến nấu nhừ nhợn xinh
    Em đọc thơ, chắc lặng thinh
    Tức lên em cứ bất bình vô tư
    Đây chỉ là một bức thư
    Anh gửi Linh đọc, Linh đừ mặt ra
    Riêng anh chỉ cười ha ha
    Còn em hic hic nằm nhà kêu rên
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 17/11/2007
  3. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mày làm thơ hay, nhất là về Linh, hohhohhoh, Kiểu này Linh đỡ sao đây, ^_^
  4. hoasuantv

    hoasuantv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Za có tài làm thơ thiệt, khâm phục..
  5. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Za tù ra vừa ra tù vẫn đã và đang xuất bản Nhật Ký Trong Tù , hí hí
  6. thienthubinh

    thienthubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ của khứa bạn, thấy cũng hay, anh chị em thử nhé:
    Vô thường
    Bao giờ em mới yêu người
    Để ta xin lại một thời yêu đương
    Trong cơn mưa nắng vô thường
    Dễ đâu tìm được người thương yêu mình
    Tình đơn phương . . . chẳng là tình
    Thôi đành đứng lại để hình bóng đi
    Từ trong giây phút biệt ly
    Vẫn mong em được những gì em mong
    Thơ Hoa Nip
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  8. OrPhicMan

    OrPhicMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Năm mươi mốt trang vài bài thơ
    Mãnh long tuổi trâu có vẻ mờ
    Lãng tử ghé ngang lòng trắc ẩn
    Ôm nỗi niềm riêng tìm ý thơ.
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Dừng chân cầu Sét về nhà
    Đi nửa buổi ngỡ xa 12 giờ
    Về đây râu tóc bơ phờ
    Tiếp tục ngồi chát, làm thơ đỡ buồn
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này