1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cái thằng bộ xương di động kia mài coá thik chết k hử
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của Hoàng đại gia, em làm vài câu về con fốc 9,9 kg nhà Ngọc
    Ngọc có chó fốc 9 cân
    Ngày nào fốc cũng dọn mâm của nhà
    Fốc đi 1 vòng gần xa
    Cái mâm sạch bách, fốc ra ngáy khò
    Thế nên nhìn fốc càng to
    Sắp lên 10 kí, phải cho đi đời
    Nhìn fốc Hoàng chỉ muốn xơi
    Mắm tôm thịt chó, cho đời thêm vui
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    nhắc ra mới nhớ,thèm thịt choá mắm tôm ghê
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này người ta ko hiểu hết được về câu chuyện tối qua đâu.
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Trà đá chém gió ở Cung hôm off
    Nhân dịp sinh nhật member
    Box ta đi off, đón chờ liên hoan
    Nhìn quanh rất nhiều người ngoan
    Nhìn đi nhìn lại ôi toàn girl xinh
    Đầu tiên trà đá cực kinh
    Tại cung văn hoá vài mình buôn dưa ( lê)
    Minh dow, Búp béo kính thưa:
    Chúng em trà đá tà lưa đong hàng
    Hoá ra Minh đến đón nàng ( Búp)
    Đi xem ôm ấp nhìn chàng sướng ghê
    Chi già, Ngọc mít mới phê
    Ngọc để tóc mới, ép về thẳng tưng
    Hôm nay nhìn Chi tưng bừng
    Nhưng mỗi cái tội xưng mày xưng tao
    Anh mod cũ mặc áo phao
    Nhìn qua xinh xắn, ước ao bao người
    Hằng mod vừa nói vừa cười
    Hôm nay trà đá Minh mời anh em
    Mọi người vẫn đang ngồi chém (gió)
    Bất ngờ Hoàng đến, các em ngoái nhìn
    Anh mặc vét trắng xì tin
    Nổi bật toàn box thoáng nhìn đẹp zai
    Em Khánh cứ ngồi ngoáy tai (chả biết đúng không)
    Ngoáy xong, em chém và xài nước ngô
    Bảo Anh đi xe mô tô
    Anh dừng xe fát, làm pô ảnh chùa
    Mọi người chém gió được mùa
    Chém ngang chém dọc gió lùa vi vu
    Bây giờ đã hết mùa thu
    Thế mà gió thổi vù vù ở Cung
    Mọi người nói chuyện lung tung
    Đến 7h tối cùng đi ăn Lờ (lẩu nhá)
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 28/11/2007
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85 (phần 25)
    Búp yêu, Búp quý - Một nhân vật hết sức quen thuộc của topic thơ. Không biết em ý bây giờ dật dẹo ở nơi nao. Búp ới
    Ngày xưa Búp cứ trần phô
    Làm anh bao buổi ngây ngô vì Hà
    Bây giờ Hà đã xa ta
    Đi theo thằng nào gần nhà hả em??
    Lúc trước anh từng được xem
    Em và Minh lé tòm tem suốt ngày
    Nhiều lúc nhìn thấy thật hay
    Lúc đầu vẫn nghĩ bọn này rất ghê
    Ngày naò cũng ngồi tỉ tê
    Tối đến hôn nhau lúc fê mới về
    Chuyện tình thật quá là ghê
    Được một vài tháng Minh về Lào Cai
    Búp giờ không biết yêu ai
    Chuyện tình giờ đã tàn phai, phai tàn
    Đôi khi Búp ngồi thở than
    Vì sao anh ý đi làm nơi nao
    Đêm đến chỉ biết thét ghào
    "Không biết bây giờ con nào bên anh"
    Bụng Búp vang vọng âm thanh
    Tiếng trẻ con đạp, Búp đành nằm im
    Nằm im thì mắt lim dim
    Chìm vào giấc ngủ, im lìm mơ zai
    Sắc đẹp giờ đã tàn phai
    Búp nghĩ không biết lưa zai cách nào
    Nghĩ mãi không biết làm sao
    Thôi anh hàng xóm tầm phào suốt đêm
    Để buồn không còn buồn thêm
    Để khi đêm đến êm đềm ngủ ngon
    Sau này khi đã sinh con
    Phải tìm Minh lé sống còn 1 phen
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bóc trinh thơ Giang.
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Em muốn làm chỉ huy
    Em sẽ làm chỉ huy
    Bắt anh làm trung sỹ
    Trung sĩ yêu chỉ huy
    Cấp trên yêu cấp duới
    Chỉ huy- em ra lệnh
    Trung sĩ phải tuân theo
    Ko được hỏi lèo nhèo
    Vì chỉ huy luôn đúng
    Mặc kệ anh, em muốn :
    Em được làm chỉ huy
    Và anh là trung sĩ
    Thương mỗi mình chỉ huy
    Khi anh làm trung sĩ
    Lỡ yêu bé chỉ huy
    Thì cấm được giả đò
    Như là : anh rất ngốc
    Rồi cười thầm trong bụng
    Chỉ huy ngố của anh
    Bởi? Em rất thông mình
    Là chỉ huy mà lại
    Những lúc em cáu gắt
    Anh ko được bỏ đi
    Fải ngồi bên chỉ huy
    Và vỗ về an ủi
    Còn khi em buồn bực
    Anh phải hát em nghe
    Rồi anh tìm chuyện kể
    Để chọc cho em cười
    Cô chỉ huy tinh nghich
    Chàng trung sĩ đẹp giai
    Cứ mãi là như thế
    Chuyện của hai đứa mình
    Em thích làm chỉ huy
    của riêng anh- trung sĩ
    và chỉ huy ra lênh :
    "Trung sĩ! Vào đọc thơ
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    poc tem fát lào
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Vế 2 của bài trên
    Anh mới là chỉ huy
    Tớ cũng thích chỉ huy
    Ở trên đầu trung sĩ
    Nhưng sĩ mấy thì sĩ
    Vẫn phải là nữ cơ
    Chỉ huy, mình ra lệnh
    Cấm nó hỏi lèo nhèo
    Nhất là tật nói leo
    Cứ cho luôn 1 tát
    Đùa các bạn mấy phát
    Ai nỡ làm thế đâu
    Nhìn các bé bị đau
    Là ruột cay lắm đấy
    Tớ mà là chỉ huy
    Dưới có em trung sĩ
    Muốn làm gì tùy ý
    Ko thắc mắc lắm lời
    Nếu như em trung sĩ
    Thích được sờ mũ anh
    Thỏ thẻ ghé tai thầm
    Thử một lần anh nhé
    Okie anh đồng ý
    Có phải mất trí đâu
    Cho em thử 1 lần
    Anh lãi trăm lần chứ
    Anh mới là chỉ huy
    Cho em làm trung sĩ
    Chỉ huy yêu trung sĩ
    Lập gia đình em nhỉ???
    Cố gắng thôi em ôi
    Nhà mình thành tiểu đội
    Đẻ khối con khối cháu
    Còn thăng chức dần dần
    Anh chính là chỉ huy
    Yêu mình em trung sĩ
    Và chỉ huy ra lệnh
    ?oTrung sĩ, nấu cơm đi!!!!?

Chia sẻ trang này