1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THơ cho tâm hồn...... ( khi trống rỗng...mùa xuân không đến, hay mùa xuân đã tàn....thương nhớ một n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã post bài này! rất hay đối với tôi!
    http://www.ttvnol.com/thica/660342.ttvn
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Topic này tớ đã làm gọn lại tại địa chỉ:
    http://www.ttvnol.com/thica/660342.ttvn
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    19t, lần đầu tiên biết đến cảm giác có người yêu, mỗi tình đầu thật ngắn ngủi! cảm giác là sự gần gũi và nghĩ đến nhau nhiều hơn là một tình yêu thực sự ... lúc đó còn quá nhỏ, nghĩ thương là yêu .. tình cảm lẫn lộn, nhưng tôi thực sự trân trọng cậu ấy, và vẫn còn nghĩ đến nhiều năm sau này, những lúc buồn, những lúc đau khổ vì một mối tình khác tôi lại nhớ đến cậu ấy ... như nghĩ về một người thân thương nhất ... sự trong sáng, ngốc nghếch .. những toan tính trẻ con ..
    21t tôi lập một topic để trút vào đó những giận hờn, những "điểm trũng" của tâm hồn, những lúc thất vọng nhất .... đó chính là topic này ... đó là lý do vì sao các bạn chỉ thấy những nỗi buồn trong những câu chữ lủng củng mà tôi viết ...
    " ... thương nhớ một nụ cười không bao giờ trở lại ..." chính là nụ cười của cậu ấy, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên được ...
    .....
    Tôi mới gặp lại cậu ấy, vẫn nụ cười đó thôi, ánh mắt nhìn tôi vẫn như ngày nào ... nhưng có một sắc thái lạ lùng nào đó, mà tôi không định hình được ...
    Nói chuyện với vài người bạn, và qua những câu chuyện ghép nối, với những lời đôi khi cậu ấy nói ra với tôi ... tôi đã định hình được cuộc sống của cậu ấy bây giờ ....
    Cảm thấy thật thất vọng! tại sao cậu ấy lại có thể sống như vậy? N à! tại sao vậy? tôi thật không hiểu nổi? Dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn luôn mong rằng cậu sẽ được vui vẻ hạnh phúc, tại sao lúc nào cậu cũng như đang đi tìm kiếm điều gì vậy ..?
    Tôi không trách, tôi không có quyền gì để trách, nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng ghê gớm .. có lẽ con người ta không thể mãi mãi trong sáng như tuổi 20 ...! hay tại ngày xưa tôi đã bỏ cậu ấy ra đi, có phải lỗi của tôi không? hay tất cả đàn ông đều như vậy ...
    Nắng gắt
    Nắng đốt cháy cỏ hoa
    Đốt cháy cả tôi trong miên man
    Ngày tháng trôi
    Dòng thời gian như cuộn dâng từng cơn sóng
    Ai còn ở lại ?!
    Ai sẽ ra đi ?!
    Kỷ niệm sẽ mờ phai theo năm tháng
    Chẳng còn lại chút gì
    Dù chỉ là tia nắng rất mong manh.

    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 08/05/2006
  4. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra để mà sống
    Buồn đau cũng phải sống
    Sống mà như đã chết
    Thì còn sống làm gì?
    Tôi không biết bạn là ai, hoa cúc vàng nhưng tôi tìm thấy ở bạn những điểm chung qua những dòng tâm sự. Có những người chủ động đi tìm nỗi buồn, vì nỗi buồn mang lại cho họ những cảm xúc mà khi vui hoặc lúc bình thường không khi nào họ có được. Nỗi buồn cho họ đối diện với con người thật của họ, một con người mà họ che dấu không cho ai biết. Họ sống trong một thế giới của riêng mình khi có thể. Đó đã từng là con người thật của tôi, lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại nữa và chỉ tìm thấy được qua những trang viết của hoa cúc vàng. Tôi vừa chia tay người yêu sau 5 năm quen biết, tưởng rằng sẽ chẳng gì có thể chia cắt chúng tôi được sau thời gian quen biết và những biến cố đã xảy ra. Thế mà... Tôi thật sự chới với, không có điểm tựa. Tôi đã vào đây để tìm cho mình những nỗi buồn, tìm lại cho mình con người ngày xưa, tìm sức mạnh và chỗ dựa để đứng lên. Con người tôi đã đánh mất khi đắm chìm trong niềm hạnh phúc và những yêu thương.
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng đấy, tôi cũng là kẻ lang thang đi tìm kiếm những nỗi buồn .. hoặc đơn giản là nắm bắt những lúc tâm trạng buồn nhất của mình thôi .... ai cũng có khi buồn khi vui ! nếu có ai đó đọc mà nghĩ rằng tôi là kẻ chìm đắm trong tâm trạng buồn bã thì không hề chính xác ... chúng ta biết buồn để biết vui .. biết vấp ngã để biết rằng phải đứng dậy , phải không bạn?

Chia sẻ trang này