1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THơ cho tâm hồn...... ( khi trống rỗng...mùa xuân không đến, hay mùa xuân đã tàn....thương nhớ một n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo với sương giăng
    Hồn ta thành mây trắng...
    Bay...
    Lang thang mịt mù.
    Một ngày rét...
    Ta ghét mùa đông.
    Ghét những đám mây...
    Không thể chuyển mầu hồng.
    Gió thổi từ đâu !
    lạnh giá...
    Mây cuốn quanh ta...
    Ướt từng sợi tóc...
    Xin bơ vơ...
    Của mây ngàn trên đỉnh núi..
    Hãy chở che..ngày lạnh!
    ..........11/11/03 Sapa rét. Mùa Đông đã đến...xin đừng lạnh!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng...
    Sợ hãi...
    Ta nép mình vào những câu chữ
    Thì lại buồn vui...!
    Ngơ ngác...
    Lủi thủi...
    Ta hờn trách với riêng mình...
    Rồi đêm cũng qua...!
    Nơi nào cho ta?!!!
    Cuộc đời không bình lặng.
    Ta ước mình cô đơn...!
    Đã khóc.
    Đã cười.
    Đã sống trong cuộc đời...
    Ta là ai.?!!
    Một cái tên trở thành xa lạ
    Khi đã đổi thay.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng...
    Sợ hãi...
    Ta nép mình vào những câu chữ
    Thì lại buồn vui...!
    Ngơ ngác...
    Lủi thủi...
    Ta hờn trách với riêng mình...
    Rồi đêm cũng qua...!
    Nơi nào cho ta?!!!
    Cuộc đời không bình lặng.
    Ta ước mình cô đơn...!
    Đã khóc.
    Đã cười.
    Đã sống trong cuộc đời...
    Ta là ai.?!!
    Một cái tên trở thành xa lạ
    Khi đã đổi thay.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn cho một ngày
    Quá dài cho một đêm
    Quá dại dột khi phải sống...
    Quá ngốc ngếch khi ước mơ.
    Ngày nắng
    Và bụi.
    Mồ hôi thấm ướt...
    Tóc bết đầy nước.
    Mắt chẳng long lanh
    Nhưng lạnh...
    Nước mắt lạnh.
    Chàn hai khoé mắt.
    Ngơ ngác..đi về.
    Chẳng buồn..chẳng vui.
    Trống rỗng.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn cho một ngày
    Quá dài cho một đêm
    Quá dại dột khi phải sống...
    Quá ngốc ngếch khi ước mơ.
    Ngày nắng
    Và bụi.
    Mồ hôi thấm ướt...
    Tóc bết đầy nước.
    Mắt chẳng long lanh
    Nhưng lạnh...
    Nước mắt lạnh.
    Chàn hai khoé mắt.
    Ngơ ngác..đi về.
    Chẳng buồn..chẳng vui.
    Trống rỗng.
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Em đã nói trái tim em màu lá úa
    Vẫn trên cành mà ngỡ chết từ lâu
    Niềm tin ấy em vùi trong bão tố
    Chẳng thể nào ... lấy lại được đâu.
    Những nụ cười vẫn đến ở làn môi
    Nhưng đôi mắt đã tan rồi trong sáng
    Em còn đây, quá khứ chẳng đong đầy...!
    Cứ lụi tàn như từng mùa thu chết.
    LC ngày 15/12/03
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Em đã nói trái tim em màu lá úa
    Vẫn trên cành mà ngỡ chết từ lâu
    Niềm tin ấy em vùi trong bão tố
    Chẳng thể nào ... lấy lại được đâu.
    Những nụ cười vẫn đến ở làn môi
    Nhưng đôi mắt đã tan rồi trong sáng
    Em còn đây, quá khứ chẳng đong đầy...!
    Cứ lụi tàn như từng mùa thu chết.
    LC ngày 15/12/03
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé mùa lạnh!
    không thể níu kéo ta nữa đâu
    ta về đây..
    về với yêu thương đong đầy..
    với niềm tin để sống từng ngày ngắn ngủi.
    thôi nhé tình yêu!
    không thể hạnh phúc bên anh nữa
    em quên rồi...
    lạnh lùng như chưa từng nhớ..
    như chưa từng khóc mãi vì yêu thương.
    không thê viết tiếp
    từng trang dài những dòng nguệch ngoạc
    về thôi..
    về với cuộc sống bình yên!
    buồn như con chuồn chuồn gãy cánh ! không làm sao mà vui được! cứ vui những niềm vui không hiểu!
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    thôi nhé mùa lạnh!
    không thể níu kéo ta nữa đâu
    ta về đây..
    về với yêu thương đong đầy..
    với niềm tin để sống từng ngày ngắn ngủi.
    thôi nhé tình yêu!
    không thể hạnh phúc bên anh nữa
    em quên rồi...
    lạnh lùng như chưa từng nhớ..
    như chưa từng khóc mãi vì yêu thương.
    không thê viết tiếp
    từng trang dài những dòng nguệch ngoạc
    về thôi..
    về với cuộc sống bình yên!
    buồn như con chuồn chuồn gãy cánh ! không làm sao mà vui được! cứ vui những niềm vui không hiểu!
  10. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi nắng cho người không yêu!
    Không phải lỗi tại em
    Khi nắng tràn khắp phố
    Nắng yêu từng lối nhỏ
    Khờ khạo những lung linh
    Không phải là em đâu
    Cháy lên từng giai điệu
    Long lanh những tiếng cười
    Bản tình ca đầy vơi
    Vì nắng thật xa xôi
    Ấm nồng nhưng không tới
    Khi đêm về nắng vội
    Chạy chốn theo mặt trời
    Còn em vẫn ở đây..!

Chia sẻ trang này