1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THơ cho tâm hồn...... ( khi trống rỗng...mùa xuân không đến, hay mùa xuân đã tàn....thương nhớ một n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ hoa cúc muốn khóc wá ....hình như người ta không thể nào làm ra những bài thơ hay khi vui
  2. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi nào tớ thật sự vui tớ sẽ làm thơ về niềm vui! khi trong lòng rối như tơ vò thì nói những câu vui vẻ sẽ thành ra giả dối! có lẽ trong cuộc sống mình vẫn thường giả dối như vậy, nhưng khi đối diện với chính bản thân mình thì mình muốn sự thật! chưa bao giờ mình viết những dòng thơ này ra giấy vì mình đã viết ra theo đúng cảm xúc của mình lúc đó, hoặc ngày hôm ấy, mình hài hước nghĩ rằng mình đã sáng tác online, nên ai đó có thể nghĩ rằng mình viết thật lủng củng!
  3. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi nào tớ thật sự vui tớ sẽ làm thơ về niềm vui! khi trong lòng rối như tơ vò thì nói những câu vui vẻ sẽ thành ra giả dối! có lẽ trong cuộc sống mình vẫn thường giả dối như vậy, nhưng khi đối diện với chính bản thân mình thì mình muốn sự thật! chưa bao giờ mình viết những dòng thơ này ra giấy vì mình đã viết ra theo đúng cảm xúc của mình lúc đó, hoặc ngày hôm ấy, mình hài hước nghĩ rằng mình đã sáng tác online, nên ai đó có thể nghĩ rằng mình viết thật lủng củng!
  4. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Đêm
    "Người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười..."
    Nhạc đêm nghe nhức nhối lòng ta
    Thà là khóc được, để rồi lặng yên
    Thà rằng cười lên, để rồi lãng quên
    Lại một giấc ngủ dở dang
    Và ngày mai trời lại sáng
    Lại đi về trên con đường ấy
    Lại bụi mờ hoen khoé mắt nâu
    Có lẽ thời gian trôi mãi thôi
    Sẽ thay đổi ...
    Để lại đằng sau quá khứ
    Không thể giữ lại niềm vui
    Vì nỗi buồn sẽ theo đó hiện về
    Và cay đắng hằn trên môi!
    Chỉ là đôi lúc như con thuyền...
    Bơ vơ giữa khơi xa
    Chẳng biết phải đi về đâu?!
    Nơi bến bờ mệt mỏi
    Ta lặng lẽ đi tìm...!
    Chắc là rồi sẽ thấy
    Ở cuối cuộc hành trình...
    Khi những khát khao đã tàn
    Khi những ước mơ đã nguội đi cùng năm tháng
    Ngày mai gió lạnh về..
    Lại mùa thu ẩm ương
    Rồi mùa đông giá buốt
    "Em đi qua chốn này cớ sao em đành vội ...?"
    LC ngày 02/10/2004 gió mùa đông bắc, năm nay trời rét sớm, thời tiết khô hanh! Phải làm việc nhiều mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài..! có nhiều điều không hiểu và nhiều điều hiểu đến mức muốn quên! bye!

  5. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Đêm
    "Người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười..."
    Nhạc đêm nghe nhức nhối lòng ta
    Thà là khóc được, để rồi lặng yên
    Thà rằng cười lên, để rồi lãng quên
    Lại một giấc ngủ dở dang
    Và ngày mai trời lại sáng
    Lại đi về trên con đường ấy
    Lại bụi mờ hoen khoé mắt nâu
    Có lẽ thời gian trôi mãi thôi
    Sẽ thay đổi ...
    Để lại đằng sau quá khứ
    Không thể giữ lại niềm vui
    Vì nỗi buồn sẽ theo đó hiện về
    Và cay đắng hằn trên môi!
    Chỉ là đôi lúc như con thuyền...
    Bơ vơ giữa khơi xa
    Chẳng biết phải đi về đâu?!
    Nơi bến bờ mệt mỏi
    Ta lặng lẽ đi tìm...!
    Chắc là rồi sẽ thấy
    Ở cuối cuộc hành trình...
    Khi những khát khao đã tàn
    Khi những ước mơ đã nguội đi cùng năm tháng
    Ngày mai gió lạnh về..
    Lại mùa thu ẩm ương
    Rồi mùa đông giá buốt
    "Em đi qua chốn này cớ sao em đành vội ...?"
    LC ngày 02/10/2004 gió mùa đông bắc, năm nay trời rét sớm, thời tiết khô hanh! Phải làm việc nhiều mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài..! có nhiều điều không hiểu và nhiều điều hiểu đến mức muốn quên! bye!

  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    bộ hoa cuc muốn làm nhật kí bằng thơ ở trên mạng hả?
    lòng rộng như lòng dòng suối trong
    bóng ai thấp thóang ở trong lòng
    trời đông se lạnh cô đơn quá.
    bóng mình lặng lẽ ngỡ bóng ai
    nỗi buồn theo suốt một mùa dài
    ngày lại qua ngày sống như không.
    tâm hồn rỗng tuếch không chi cả
    xuân sang đứng lặng xác pháo hồng.
    bài này tui cũng viết online đó, hơi bị dở hé...viết xong đọc lại hổng hiểu gì hết trơn...đôi lúc biết mình buồn mà không hiểu tại sao.
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    bộ hoa cuc muốn làm nhật kí bằng thơ ở trên mạng hả?
    lòng rộng như lòng dòng suối trong
    bóng ai thấp thóang ở trong lòng
    trời đông se lạnh cô đơn quá.
    bóng mình lặng lẽ ngỡ bóng ai
    nỗi buồn theo suốt một mùa dài
    ngày lại qua ngày sống như không.
    tâm hồn rỗng tuếch không chi cả
    xuân sang đứng lặng xác pháo hồng.
    bài này tui cũng viết online đó, hơi bị dở hé...viết xong đọc lại hổng hiểu gì hết trơn...đôi lúc biết mình buồn mà không hiểu tại sao.
  8. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tan Nát
    Có một mảnh trời tan nát
    Úa mầu đầy giông bão
    Có một cơn mưa không dứt
    Nhọc nhằn chiều rơi rơi
    Sự giả dối không nói được thành lời
    Nên khắc sâu như vết dao cứa
    Bầm thành vết thương mãi chẳng lành
    Niềm tin tan nát.
  9. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tan Nát
    Có một mảnh trời tan nát
    Úa mầu đầy giông bão
    Có một cơn mưa không dứt
    Nhọc nhằn chiều rơi rơi
    Sự giả dối không nói được thành lời
    Nên khắc sâu như vết dao cứa
    Bầm thành vết thương mãi chẳng lành
    Niềm tin tan nát.
  10. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có một bài tình ca cho em
    Hát một chiều buồn loang chân mây
    Nắng dập dìu về trời khi chiều tới
    Gió lặng thầm vi vu bao lời yêu...!

Chia sẻ trang này