1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi câu cá
    Mang về má nó nấu canh chua
    Canh chua quá làm em ghét cá
    Đạp đổ nồi canh cá, hét " Tao phải phá..."
    Má nó kêu : " Á á "
    Á á.......
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  2. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đây hông phải thơ suu tầm... nhưng vì không tìm ra topic nào như thế nên đành viết trong đay
    cái này để gửi những kẻ hôm Hallôwen đã dám đem thịt chó ra măm măm (hic)
    THỊT CẦY
    thân tui vừa ốm lại vừa dài
    chỉ có xương thui thịt thì dai
    ăn tui không ổn còn mang dại
    lúc đó đừng trách lỗi tại ai
    (Thi sĩ chó bên bờ Hồ Xuân Hương)
    Hãy ghé ngang phòng trà để uống miếng trà, ăn miếng bánh và tán dóc​
    http://phongtra.lookin.at​
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tớ mở hàng nhé
    Mẹ ơi con vịt chết chìm
    Con thò tay bắt nó cá kìm kìm cắn con
    Đau quá con chạy lon ton
    Đến đầu ngõ thằng bán lon nó hỏi
    Nhà có tỏi không cu?
    Xin lỗi Brother-of-metal, nhân danh hội đồng xét xử CSC, tuyên bố hạ loại và trừ lương tháng này của ngài chủ tịch ALPHA3. Tội: bỏ bê công việc đi lang thang.
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

    Làm sao dịnh nghĩa dược tình yêu
    Tôi gặp cô ấy ở cầu tiêu
    Tôi nhường cô ấy vào tiêu trước
    Thế là từ dó bắt dầu yêu.



    Yêu ai yêu cả một dời
    Cho dù sướng khổ trọn dời bên nhau
    Yêu ai yêu chỉ một người
    Lòng ai chó dẻ yêu người thứ hai




    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 25/11/2002 ngày 16:33
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    LA ROI LA ROI LA CU ROI
    ANH DI ANH DI ANH DI MAI
    ANH BO EM ROI EM TIEC KHONG...
    ANH DI ANH DI ... KE ANH CHU..
    ANH BO? EM ROI EM TIEC SAO...
    het biet ghi gi roi...hêhh.. thoi nhieu do thui...
    tho do? dang mi' hay ah...
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ kiêu
    Có khó gì đâu 1 nàng kiều
    Chút son chút phấn,thêm chút điệu
    Vênh vênh váo váo thế là kiêu
    Đố ai định ngiã được chữ hôn
    Có khó gì đâu lòng bồn chồn
    2 đứa bên nhau ngồi sát lại
    Kề môi áp má thế là........hôn
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dề nghị các bạn nào không có bộ óc khôi hài thì dừng vào topic này, hehe.. dể tránh các bạn bị sốc tớ xin nêu những bài thơ có mức dộ nhẹ nhẹ trước, thơ ở dây tớ sáng tác có, sưu tầm cũng có, nói chung là tuyệt học của nhiều nơi.
    Thương em 9 dợi mười chờ
    Dến khi 11 anh liền bỏ em
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em môt phát
    Ôi cuôc đời chua chát
    Toàn là đất vớ cát

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình điện toán
    Mạng lưới toàn cầu (www) một chiều lộng gió
    Ta gặp em trên xa lộ thông tin ( information highway)
    Tâm sự trao đổi qua khung cửa sổ ( windows)
    Bàn phím ( keyboard) reo vui câu ca điệu tình
    Tim rộn rã lời e-mail nồng cháy
    Ta mơ màng lạc thế giới hão huyền
    Ấn delete xoá cuộc đời khổ lụy
    Restart trang đời quên lãng u phiền
    Lời yêu thương cchiếm trọn vùng ký ức ( mermory )
    Mỗi đêm vể refresh niềm khát khao
    Ta yêu em mêng mang như mạng lưới ( Internet )
    Lưới quá nhiều khâu, tìm em ở nơi đâu ?
    Màn ảnh màu ( monitor) bóng hình em diễm lệ
    Có cách nào cut past khỏi tim ta ?
    Cho em nghe hệ điều hành thổn thức
    Ta merge nhau cho máu thịt chan hoà
    Ta cài em vào trung khu não bộ ( CPU )
    Để mọi thảo chương đều có em trong
    Cùng lý giải, cùng truy tìm kết quả ( search )
    Tình yêu ta quấn quít số nhị phân ( binary )
    Ổ dữ kiện ( hard drive) chứa đầy file hạnh phúc
    Ta yêu em dàn trải những giga
    Và nhấp chuột ( mouse ) đưa dường dẫn lối
    Ta run run mở icon ngọc ngà
    Cursor em đang phập phồng nhịp thở
    Ta hối hả chờ phần mềm ( softwave )triển khai
    CD-ROM quay cuồng điên mê dại
    Hồn ta lây lây nhịp lượng tràn đầy
    Ta say sưa cùng điện xung ( pulse ) chớp lóe
    Phần cứng( hardwave ) run run, máy chạy rộn ràng
    Kênh giao thông chở tình ta quá tải ( overload)
    Hệ thống blous out, đất trời mênh mang

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    sáng tác vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    anh răn tơ làm thơ
    Blue Angel Blue Angel
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... Blue cũng khá dấy nhể ??? bài thơ cũng dược nhưng tự nhiên lại có câu sáu chữ vào, nên sửa lại nhá.
    bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    Làm vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    anh răn tơ làm thơ
    Anh răn tơ làm thơ
    Mấy em dừng có sợ
    Nếu mình có duyên nợ
    Em dừng có làm ngơ
    Hãy theo anh làm vợ (hehe...)
    Không ngờ Blue cũng tài thật, làm thơ toàn vần ơ không, cố géng lên nhá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này