1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Người di một nửa hồn tôi khoái
    Một nửa hồn kia giả bộ buồn

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    Làm vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    Anh răn tơ làm thơ
    Anh răn tơ làm thơ
    Mấy em dừng có sợ
    Nếu mình có duyên nợ
    Em dừng có làm ngơ
    Hãy theo anh làm vợ
    Vợ chủ tịch Căn Tơ
    Bác đừng có nằm mơ
    Em không để bác vơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em uýnh bác cu đơ
    Khổ 1: blue angel
    Khổ 2: prankster
    Khổ 3: dot223
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu

    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố ,man man, ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên người ta gọi cảm nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo , ruột đau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu

    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải đầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội cacnavan hoá trang
    Tật xấu thường ngay quên hết
    Ai cũng lịch sự đàng hoàng
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu

    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài ,lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi hoá giải
    Ne^n thường có hậu lạ kì
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu

    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta đá nhau
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này ..xanh mãi
    Ô thế thì..hãy yêu đi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thấy con_nit làm thơ tặng cho nhân vật trong phim mình yêu thích, tớ cũng học dòi bắt chước, tuy nhiên tớ chỉ khoái truyện Kiếm Hiệp nên xài nhân vật truyện KH vậy , Kiều huynh dọc xong góp ý giùm tớ nhá.

    Anh dã chết nhưng hồn anh không chết !!!
    Hỡi Kiều Phong người tráng sĩ Khuất Dan
    Máu của anh rửa sạch mọi căm hờn
    Làm tan chảy bao hận thù lưỡng quốc
    Anh dã chết nhưng hồn anh sống mãi !!!
    Sống trong lòng triệu nghĩa sĩ Cái Bang
    Sống trong tim bao hảo hán giang hồ
    Vì với họ anh mãi là bất diệt
    Anh phải chết, tại sao anh phải chết ???
    Có hay không một cái chết anh hùng ???
    Hay chỉ là sự giải thoát bản thân ???
    Của con hổ dã cùng dường mạt lộ.
    Có thể sống nhưng sao anh phải chết ???
    Anh dã vì trung, hiếu, nghĩa hay tình ???
    Mà tuẫn uất ngoài Nhạn Môn Quan ải ???
    Khiến bao người vì anh phải tiếc thương.
    Anh dã chết, từ lâu anh dã chết !!!
    Kể từ khi dời vắng bóng A Châu
    Anh chỉ sống bằng con tim trách nhiệm
    Vì thù nhà nợ nước nặng hay vai
    Ôi anh chết !!! làm ta buồn biết mấy
    Hỡi Kim Dung sao ông quá nhẫn tâm
    Hán-Khuất mất di tráng sĩ kiêu hùng
    Khiến hậu thế ngàn sau còn tiếc mãi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    Làm vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    Anh răn tơ làm thơ
    Anh răn tơ làm thơ
    Mấy em dừng có sợ
    Nếu mình có duyên nợ
    Em dừng có làm ngơ
    Hãy theo anh làm vợ
    Vợ chủ tịch Căn Tơ
    Bác đừng có nằm mơ
    Em không để bác vơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em uýnh bác cu đơ
    Chú dừng có tưởng bở
    Anh không phải tay mơ
    Dừng có mà lơ ngơ
    Dù là trùm cao tơ (counter)
    Anh cũng bắn quay dơ (hehe....)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    Làm vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    Anh răn tơ làm thơ
    Anh răn tơ làm thơ
    Mấy em dừng có sợ
    Nếu mình có duyên nợ
    Em dừng có làm ngơ
    Hãy theo anh làm vợ
    Vợ chủ tịch Căn Tơ
    Bác đừng có nằm mơ
    Em không để bác vơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em uýnh bác cu đơ
    Chú dừng có tưởng bở
    Anh không phải tay mơ
    Dừng có mà lơ ngơ
    Dù là trùm cao tơ (counter)
    Anh cũng bắn quay dơ
    Em là dân mơ đơ
    Pờ rô phét sừn nờ
    Không phải loại nai tơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em bắn bác lủng bơ
    Khổ 1: blue angel
    Khổ 2& 4: prankster
    Khổ 3 & 5: dot223
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    làm seo ngăn được mình không ghen
    không ghét ,không ganh một kẻ nào....
    Looking
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hoa kia anh mất bao ngày tháng
    Ươm dắp vun trồng mới dẹp xinh
    Ơ kìa cố bé nhà ai thế ???
    Nỡ bẻ bao nhiêu sức, công anh
    Giận em anh giận nhiều vô kể
    Thế mà sao chẳng mắng một câu
    Hu hu... anh bắt dền em nhá
    giống ươm cành phải chuyện chơi
    Yêu hoa anh tiếc thương là thế
    Nhưng bé anh yêu gấp vạn ngàn
    Thế thì bé chịu dền anh nhá
    Làm vợ anh di, sướng khỏi bàn
    Lâu không làm thơ kiểu này phong dộ xuống thấy rõ, hình nhu chả hay tí nào.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Em tên Nguyễn Thị Bờ Lu (Blue)
    Ăng Dzồ (Angle ý ạ) là nick ở khu Xóm Chùa
    Xinh dẹp lại có bỏ bùa
    Khiến bao chàng ngốc ùa ùa xin theo
    Nhưng em số kiếp con heo ( tuổi con ỉn ý ạ)
    Nguyện An-ti lớp chẳng theo anh nào
    Thế nào chẳng biết lúc nao
    Trời bổng giáng sét dánh vào tim em
    Mọi người háo hức tìm xem
    Thì ra chàng ấy tên Bờ răn tơ (prankster ý ạ)
    Răn tơ trông mặt rất khờ
    Miệng hô, răng sún nhưng mờ có duyên
    Trai anh hùng, gái thuyền quyên
    Răn tờ với lại nàng Khờ... xí lộn nàng Bờ xứng dôi.
    Mấy tên chủ tịch CSC... di ngủ hết dê

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bờ răn tơ làm thơ
    Lơ ngơ nhìn đĩa bơ
    Làm vài vần tạm bợ
    Đọc rồi ai cũng sợ
    Anh răn tơ làm thơ
    Anh răn tơ làm thơ
    Mấy em dừng có sợ
    Nếu mình có duyên nợ
    Em dừng có làm ngơ
    Hãy theo anh làm vợ
    Vợ chủ tịch Căn Tơ
    Bác đừng có nằm mơ
    Em không để bác vơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em uýnh bác cu đơ
    Chú dừng có tưởng bở
    Anh không phải tay mơ
    Dừng có mà lơ ngơ
    Dù là trùm cao tơ (counter)
    Anh cũng bắn quay dơ
    Em là dân mơ đơ
    Pờ rô phét sừn nờ
    Không phải loại nai tơ
    Bác mà lơ tơ mơ
    Em bắn bác lủng bơ


    Chú nói giống ngủ mơ
    Tranh giành chi thị Nở
    Anh nhường cho cao tơ ( CSC bang )
    Giờ còn phải làm thơ
    Chú di cho anh nhờ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này