1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Tho Dang
    Hôm qua anh bươ'c qua nhà
    Xin cha xin mẹ để mà hỏi em
    Liê'c sơ anh qua' tèm nhem
    To'c thì không chảy rượu men hôi rình
    Lại thêm thi'ch no'i linh tinh
    Em đây giật tho't ca'i mình te' luôn ...
    Em té mà té kỉu khôn
    Vào vòng tay ấm anh ôm mỗi ngày
    Thủ thỉ anh chẳng dược say
    Lai rai vài sợi là em vừa lòng
    Khi say chẳng có ai bồng
    Dông về lạnh lắm nha chồng của em
    My Whole Life Has Changed, Since You Came In
    I Was Treated You Like A Girl In My Heart Baby
    I don't have a RIGHT to tie you down Baby
    I'm not a RIGHT man that you are looking for BABY
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ post trong topic Thương thay thân phận dàn bà của chị womeninliove bên Thảo Luận quán, hê hê, dây cũng là một trong những số ít bài tớ còn nhớ xuất xứ của nó, mấy bài kia thì post vô tội vạ nên tớ cũng chả biết nó dã từng dược ở phương trời nào

    Thương thay thân phận dàn bà
    Chu kì mỗi tháng thiệt là rất dau
    Thương thay thân phận dàn ông
    Suốt dời mong ước chỉ mong một diều
    Bà vợ không cần làm nhiều
    Chỉ cần dáp ứng một diều "con trai"
    Khi vợ không muốn mang thai
    Chồng dâu có chịu... "con trai chưa mà"
    Bây giờ thì dã quá dà
    Nhà cả chục dứa sao mà nuôi dây ???
    Rồi trong những lúc tình cờ
    Nhớ về quá khứ... mình khờ làm sao
    Sao trước không kím quơ-men ( womeninlove )
    Không thì giờ dã có thèng con giai...

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ post trong topic ngành nghề bạn yêu thích nhất cũng bên Thao Luận quán
    Vì là con trai nên 2 nghề tớ yêu thích nhất là:
    Hai nghề yêu nhất trong dời
    Một là nghệ sĩ hai thời ăn xin
    Nghệ sĩ không phải làm nhiều
    Suốt ngày rống mỗm tiền dều như ai
    Ăn xin không phải dộng tay
    Ngửa mặt ngửa cổ nằm ngay giữa dường
    Quí vị du khách thập phương
    Di ngang không giúp còn dường mà di ???
    Làm chi cho cực cái thân
    Ăn xin ca sĩ dều ăn nhà hàng
    Làm chi cho cực thân vàng
    Cuối cùng cũng chỉ bị nàng... bỏ rơi
    Nếu tớ là con gái:
    Hai nghề yêu nhất trong dời
    Một là nghệ sĩ hai thời làm... quai (wife)
    Nghệ sĩ không phải làm nhiều
    Suốt ngày rống mỗm tiền dều như ai
    Làm wife chẳng phải khó nhai
    Suốt ngày ăn ngủ việc sai chồng làm
    Còn như dến lúc có nhàm
    Di lấy thằng khác lại là... làm quai....

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Cám Ơn Người Tình
    Cám ơn em,
    Hỡi ngươì tình nhỏ bé,
    Người anh yêu,
    Ước hẹn sẽ chung đôi,
    Ngươì cho anh,
    Tìm lại nét xuân tươi,
    Và tìm lại,
    Nụ cươì trên môi thắm .
    Cám ơn em,
    Người tình xa ngàn dậm,
    Đã cho anh,
    Tia nắng giưã muà Đông,
    Đã cho anh,
    Tìm lại giấc mơ hồng,
    Để sơỉ ấm,
    Coĩ lòng xưa băng giá .
    Cám ơn em,
    Em mãi là tất cả,
    Là linh hồn,
    Thể xác của riêng anh,
    Là trái tim,
    Là giòng máu trong mình,
    Là hơi thở,
    Tay, chân, là khối óc .
    Cám ơn em,
    Người tình anh mơ ước,
    Đến với anh,
    Như hoa nở giữa mùa Thu,
    Đến với anh,
    Cho tan hết mây mù,
    Của dĩ vãng,
    Cuả ngày xưa đen tối .
    Cám ơn em,
    Hưá cùng anh chung lối,
    Một đường tình,
    Một bến mộng trăm năm,
    Dù bây giờ,
    Hai đưá có xa xăm,
    Anh vẫn mãi,
    Đợi chờ và chung thủy .
    My Whole Life Has Changed, Since You Came In
    I Was Treated You Like A Girl In My Heart Baby
    I don't have a RIGHT to tie you down Baby
    I'm not a RIGHT man that you are looking for BABY
  5. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    gió cuống đi tháng năn dài đằng đẵng
    tình vẫn còn mà người đâu chẳng thấy
    hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    chẳng chịu thương chịu ngó chịu trông
    khiến ta cuồng xi khiến nàng đau khổ
    người anh hùng vấn vương bởi chữ tình
    dẫu suốt đời có bôn ba lận đận
    mà không giữ nổi người tri kỷ
    thì dẫu ta có chiếm cả giang sang
    cũng không khỏi xót xa ân hận .

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  6. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hìhì... thô tục hay nhã nhặn gì thì cũng thanks bác Andycoollove dã dóng góp những bài thơ rất tuyệt vời, Vote bác 5*
    Những bài này là tớ góp nhặt trên TTVN:
    Ước gì môi em là đít bút
    Anh ngôi học bài cắn đít bút hun em
    *****************
    Anh yêu em đến nay chừng có thế
    Bộ lòng mề còn đó đê? anh ăn
    ******************8
    Trong anh đêm ngày sao lẫn lộn
    Vui buồn cười khóc, tinh trong mê
    Thức ngu? chập chờn cơn ác mộng
    Anh bực mình vì trót nhớ monh em
    ***************
    Có những lúc gục đầu trên trang vơ?
    Anh vô tình đặt bút viết tên em
    Có những lúc môt mình trong toalet
    Anh đã gồng mình còn phai hét tên em(bị táo ma`)
    ************
    Tình yêu như bát bún riêu
    Ăn bao nhiêu bát bấy nhiêu lần tiền
    Muốn ăn ma` chăng có tiền
    Muốn yêu ma` chăng có tiên` ma` yêu
    **************
    Bất thình lình
    Anh yêu mình
    Rôi` bị "phìng"
    Lại "thất tình"
    *****************
    Nhìn em ma` ngây ngất
    Bơi em như lợn đất
    Tóc em bay bay trong gió
    Anh trông cứ tương con chó xù lông
    ************
    Xuân đến thu đi ,sầu làm chi
    Em đến em đi chăng hề gì?
    ************
    Mặt trời chết đuối trong hồ lặng
    Vẫn giữ vẹn nguyên một khối cầu
    Hồn Anh chết đuối trong giếng mắt
    Tan thành muôn manh dưới lòng sâu!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Gửi em yêu !
    Đời chỉ vui khi sóng vỗ trong chai
    Chiều gió lộng dạo trong vườn rau húng
    Có những lúc đắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em trên...
    Cổ
    Cánh
    Đuôi gà....
    Anh yêu em mãnh liệt
    Tình anh như bất diệt
    Nhưng mà anh lại liệt....
    Chết tiệt!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi:Iu là gì?
    Mà em đây nghĩ,bỗng chỉ tít mi( cười khì...hihihihi...)
    Tình iu là cái chi chi?
    Mà làm đau những tâm hồn thi sĩ?!
    Ủa? Mi là cái gì nhi?
    Có phải chăng là..một ổ bánh mì?!!!(Đói we')
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là của trưởng lão dê cụ tdna, nhà thơ nổi tiếng của TTVN
    Nếu em là đồ thị hình sin
    Cho anh làm trục hoành em nhé
    Ta bên nhau trong chu kỳ thương nhớ
    Và cùng nhau đi suốt những tuần hoàn
    Người yêu ơi ,nếu em là dãy số
    Anh xin làm phần thực giản dị thôi
    Dù thời gian có vô cùng em nhé
    Mình gặp nhau , hội tụ cuối trời
    Em thật xinh qua ánh xạ của anh
    Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi
    Để anh được trong vòng lặp còn lại
    Mặc cho đời lặng lẽ biến thiên
    Anh , chuỗi liên phân số điên
    Yêu em mãi và bên em tiệm cận
    Thằng nào dám mon men biện luận
    Chẳng ngại ngần anh đạo hàm hắn ngay
    Thế em nhé , ước số của anh
    Thương anh nhiều , cho anh làm tiếp tuyến
    Cầm tay anh ,bé bỏng tích phân
    Và hôn anh , vài triệu lần em nhé
    Em của anh ,ôi một nữa của anh

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này