1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn biết đời là cõi tạm
    nhưng tình yêu là thứ vĩnh hằng
    như sao băng vụt qua rồi chợp tắt
    để rồi ngoảnh lại chỉ là hư vô

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hãy cộng những niềm vui
    trừ đi hờn giận
    Cùng chia ngọt sẻ bùi
    Để nhân thêm tình bạn
    Nỗi nhớ là vô hạn
    Luôn tụ về trái tim
    Đồng biến theo năm tháng
    Vẫn vẹn tròn nghĩa tình

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm thơ dúng kiểu thi ca thì cũng dâu có gì khó , mấy bài sến thế này muốn làm mấy bài mà chả dược
    Wildgirl muốn học làm thơ thì bái tớ làm sư phụ di, tớ dạy cho làm thơ chuối lẫn thơ chữ tình (bên thi ca thì chỉ có dạy thơ sến thôi)
    Chiều tàn mây trắng trôi ngang
    Khung trời ngày cũ vẫn ngàn nhớ thương
    Gửi hồn về chốn cố hương
    Thả hồn về chốn thân thương khi nào
    Khi nào cho dến khi nao
    Lòng ta quên dược bóng nào thuở xưa
    Giờ trời dang dổ cơn mưa
    Ngậm ngùi nhớ lại nơi xưa chúng mình
    Tình ta dó, dã xa rồi !
    Còn anh một bóng lẻ loi lạc loài

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bài này chọc em CKA ben 82 SG, lí do dám kiu tớ bằng cưng, hê hê.... bởi vậy dừng bé nào dại dột chọc tớ nhá.
    Năm con ba tuổi
    Bà dã lên mười
    Năm con mười tám
    Bà hai mươi nhăm
    Năm con lấy vợ
    Bà dã nhai trầu
    Ra dứng dầu cầu
    Bà hét một tiếng
    Tui ế sao trời !!!
    Thấy thế trời thương
    Trên cao ngó xuống
    Bảo với bà rằng
    Con giờ dã già
    Răng giờ dã rụng
    Thôi thì dừng kén
    Chọn dại tấm chồng
    Cũng là phúc ấm
    Trăm năm chàng dó (TNCD ý ạ)
    Không thấy sao à
    Thôi thì con cứ
    Mail cho chàng ta
    Thế nào chàng cũng
    Lấy con thôi mà
    Bà nghĩ:
    Thội thì mình cũng
    Ế nhệ ế nha
    Thì cứ nhắm mắt
    Lấy dại chàng ta
    chàng ta E-mail
    Là gì hở bác ???
    trăm_nam_co_don2001@yahoo.com ai mà chẳng know

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỉ
    Thế kỉ 20 thế kỉ buồn
    Nghĩ tới tương lai trào nước mắt
    Trông về quá khứ toát mồ hôi​
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bắt con vịt xiêm
    Vặt lông bỏ mỏ
    Bốc nắm đậu đỏ
    Bỏ vào đem chiên
    A ha thằng điên
    Ai đem vịt xiêm
    Chiên với đậu đỏ
    Ỏ hỏ..ỏ hỏ
    Điên thật
    Phương Nam_Living & Giving
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Giới thiệu dến các bác một số bài thơ toán của anh em TTVN
    Vốn thuở trước ta xa nhau vô cực
    Bỗng hôm nay lại quy về 1 trục
    Phương trình thỏa nghiệm luôn luôn
    Dù ai có triệt tiêu,giới hạn,căn thức,khai phương
    Lòng anh vẫn yêu em như đạo hàm liên tục
    Anh đã khảo sát dùng nhiều dạng thức
    phân tích lòng anh
    Đồ thị kia vẫn đồng biến rành rành
    Hàm số tình anh tăng lên bậc ba bậc bốn
    Em ơi!
    Đừng bắt anh như một cung tam giác lượng
    Khi đột biến bất thường
    Cũng đừng bắt anh như một Parabol
    Khi cực tiểu rồi khi cực đại
    Đừng bắt anh vô nghiệm chầu rìa
    Đừng bắt anh tiệm cận bên kia
    Chỉ nhìn thôi mà không bao giờ được gặp
    Đảo ngược con đường xa cách
    Cho anh về giao điểm cùng em

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đường tới tim em là đường định hướng
    Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
    Anh mãi mê tìm theo toạ độ trái tim
    Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó
    Đôi mắt em chứa bao ẩn số
    Mà hàng mi nhẹ mở góc anpha
    Tóc em dài như dãy số đi xa
    Môi hội tụ 1 nụ hôn bối dối
    Ôi .....anh ngốc!!!!yêu sao lời em nói
    Sinh nhật em anh tặng trái tron xoay
    Đêm noen hình chóp cụt trên tay
    Anh hoá cây thông dâng trọn em thổn thức
    Mãi mãi em ơi!!!
    Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
    Nhưng anh tin rằng
    Nghiệm duy nhất là em!!!!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nàm seo định nghĩa được tình iu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chìu
    Khi anh cất bước ngang we phố
    Thấy nàng...cháp...cháp...mí ...tô...riu
    Looking
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dố ai dịnh nghĩa dược chữ yêu
    Có khó gì dâu một buổi chiều
    Anh dến thăm em nhà di hết
    Thế là hai dứa... thoải mái yêu

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này