1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chuối (ai không có óc khôi hài dề nghị dừng vào)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em hai mươi tuổi
    Tim em , tháng năm im ỉm
    Anh đứng một mình trước cửa
    Gào hụt hơi : vừng ơi mở ra !
    Cửa chẳng mở ,anh tìm chìa khoá
    Nhưng tiếc thay chẳng thấy cái nào
    Anh bực mình tự nhủ không sao
    Rồi lặng lẽ ,anh khóc mếu máo
    Tấn bọc phá nay phải dùng sao ?
    Cánh cửa xinh ,tiếng em kêu gào
    Đừng nổ mìn ,em yêu anh ,yêu biết bao



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em
    Đã đi
    Như sao băng
    Lướt qua đời tôi
    Và nỗi đau muôn đời
    Tình yêu tựa hồ cơn gió
    Làm lụi tàn đốm lửa nhỏ nhoi
    Tôi không trách em vì bao hờ hững
    Mà chỉ buồn khi nhớ lại những ngày xưa
    _______________________________________
    Lòng buồn rầu khi nhớ những ngày xưa
    Không trách em vì bao hờ hững
    Lụi tàn đốm lửa nhỏ nhoi
    Tình tựa hồ cơn gió
    Và đau muôn đời
    Lướt qua tôi
    Như sao
    Băng



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em có bồ
    Anh về ị thẳng vào cái bô
    Ra vườn anh sẽ đào cái hố
    Để hét to vào bravo
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh làm một bãi xuống dòng sông
    Nước lên như bão ôi sướng quá
    Dìm luôn con sáo với thằng chồng



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... mạn phép bình lựng bình lạo về thơ của trưởng lão tí dể "các em" dây còn biết trưởng lão là ai, kẻo "các em" dứng trước Thái Sơn mà không biết "chân diện mục"
    Trưởng lão phải nói là một trong các nhân vật "thành danh" liệt vào hàng bậc nhất của TTVN này, chắc có lẽ cũng không kém "Quyzen lão ma" (, cái này tớ bắt chước các bô lão gọi vậy). Thơ của trưởng lão tràn dầy "chính khí" lời thơ dào dạt cuồn cuộn cảm tình và dĩ nhiên là không thiếu nét "chuối" (một cái nét rất "duyên" của trưởng lão),lời thơ không "thô" nhưng hơi "bỉ", không "tình cảm" nhưng "lãng mạn" (còn lãng mạn thế nào thì chỉ cần dọc 1-2 bài sẽ hiểu ngay í mà), không "vội vã" nhưng "hấp tấp", tuy "có ý" nhưng "vô tình"?. Có nói nhiều cũng không "lột tả" dược hết "lời thơ" và "ý thơ" của trưởng lão dược, tớ tài hèn sức mọn chỉ có dăm ba nhời gọi là "phát biểu cảm nghĩ" thế thôi, còn chuyện nhận xét thì chỉ dọc dăm ba bài thì các bạn nhận xét dược ngay í mà
    Chú ý: topic này bây giờ dã trở thành chuối thực sự, bây giờ không những là chuối mà là "cực kì chuối", dề nghị mấy "bé" nhạy cảm thì dừng có dút dầu vô kẻo bị "sốc"
    Gọi cả dám họ hàng nhà trưởng lão ra dể tớ vote một lượt cho dỡ mệt vậy (quái, trưởng lão khoái xin * từ lúc nào thế, bây giờ dã "lậm mùi danh lợi" rồi sao ???)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Mười Thương

    Một thương cái miệng có duyên
    Khi vui em hát, khi buồn em la
    Tánh em thì rất thật thà
    Chuyện nhà dem kể ra ba xóm làng
    Hai thương em rất dảm dang
    Chuyện làng chuyện nước em màng xen vô
    Hàng ăn quán nước vài tô
    Một ngày năm cử chỉ là diểm tâm
    Ba thương dôi mắt lá dăm
    Chân mày lá liễu, mi cong "mơ" huyền ( "mờ")
    Mỗi khi bắt anh chi tiền
    Mắt em dị ứng... liên miên chớp hoài
    Bốn thương em rất dại tài
    Lương chồng dếm kĩ không sai một hào
    Cà phê thuốc lá tốn hao
    Em làm kinh tế... dổ vào Rì-Nô (re-no không bao giờ hoàn lại í)
    Năm thương em biết cân do
    Sắm mua tiết kiệm em vô pay-cỳ
    Se sua diêm dúa là chi
    Chỉ gồm năm bảy va-li dủ dùng
    Sáu thương tứ dức tam tòng
    Theo anh em quyết lo chồng lo con
    Cơm trưa ăn với cá lon
    Chuyển sang cơm tối em phone nhà hàng
    Bảy thương thuỳ mị dịu dàng
    Giận anh em chẳng nói quàng nói xiên
    Cũng không ca cẩm dảo diên
    Chỉ vơ chén dĩa ra chuyền cho anh
    Tám thương học thức uyên thâm
    "Quê hương" hai chữ cân dong rõ ràng
    Cân ra dược tám trăm dồng
    Gọi công cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi
    Chín thương ăn nói dăm hơi
    Buổi dăm chữ Việt, xơi vài chữ Tây
    Mỹ den cộng với Mỹ lai
    Trộn hai ba thứ lai rai chữ bồi
    Mười thương ta rất xứng dôi
    Vợ tâm doảng tính em tôi nhất nhì
    Riêng anh bốn món rất chì ( tứ dổ tường í mà)
    Mã không tầm mã, thì còn tầm ai???
    Thôi thôi dừng nói dông dài
    Em ơi sửa soạn ngày mai theo chồng
    Bàn thờ anh dã sửa xong
    Vuông ba tấc rộng vừa mông em ngồi


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    FORMAT TÌNH YÊU
    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu
    Để một lần virus tình yêu
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
    Khiến con tim điên đảo thất thường
    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa
    Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
    Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau
    Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
    Thoáng chuyện xưa chợt về trong nghèn nghẹn
    Có cách nào format trái tim yêu?
    (Sưu tầm)


    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thơ banana Noel vừa sáng tác hè hè
    Noel này anh lại nằm không
    Thương cái thân cô đơn hiu quạnh
    Ngoài trời kia tuyết rơi giá lạnh
    Cõi lòng buồn thương nhớ loanh quanh
    Em ở đâu hỡi tình yêu của tôi
    Suối sâu ? Đèo cao hay rừng thẳm
    Có biết không anh đơn côi lắm
    Cớ sao em thăm thẳm xa xăm
    Kêu cho nhiều cũng chẳng được chi
    Thôi thì lại hát bài ca muôn thưở
    Hận ông trời sao bất công quá thể
    Đến bây giờ ta chẳng có ai thương

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bi-xu dễ thương thật ,làm người iêu thứ 23 của anh nha bé
    Làm điệu này
    ***y quá

    Anh chúc bi-xu dễ thương Noel vui nhé
    Làm bài thơ tặng bi-xu này

    Em tên Nguyễn Mộng Bi-Xu
    Thơ ngây trong trắng như cu trong chuồng
    Mặt em xinh xắn vuông vuông
    Tính tình vui vẻ như chuông nhà thờ
    Noel anh xin làm thơ
    Chúc Bi-xu khoẻ và mơ mộng nhiều
    Năm mới sớm có người yêu
    Học hành tiến bộ sớm chiều hân hoan
    Mong Bi-xu luôn chăm ngoan
    Đi đường may mắn gặp toàn trai xinh
    Năm mới chẳng có thất tình
    Đi về hôm sớm vài mình bé nha
    Thôi ,thơ anh viết tà tà
    Nhưng lòng chân thật như là .....bụng anh
    Thôi thôi anh chẳng mông mênh
    Quyết chào tạm biệt bé lành bé thương
    Noel chín nhớ mười thương
    Gửi Bi-xu bé --người thương muôn đời


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 21/12/2002
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi sinh ra con trai,
    Con gái nó thấy nó khoái.
    Trùi sinh ra con gái,
    Con trai nó theo dài dài....Hihi...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  10. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    AI GỌI TRÁI CHUỐI LÀ THƠ
    NHƯNG TUI THÌ GỌI LÀ THƠ CON GÀ
    CHUỐI CÒN HỔNG CÓ MÀ ĂN
    LẤY "BOM"LÀM ĐỠ CHO RA THƠ ẤY MÀ.
    HA HA HA
    .
    CHUỐI THẬT!
    OnlyGodknowhy

Chia sẻ trang này