1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ cóc , nói dóc, câu đố hóc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    thơ cóc , nói dóc, câu đố hóc

    vui vẻ làm tý thơ , kể tý chuyện hay , làm mấy câu đố vui đi bà con , hay hay thì post *
    Tình yêu như sợi bún riêu
    Tuy dài , tuy trắng nhưng "tiêu" có ngày
    Tình yêu như chiếc bánh dày
    Tuy ngon , tuy dẻo nhưng dai thấy "mồ"
    Đã yêu ko fải là tồ
    Chưa yêu đâu phải là đồ dở hơi
    Câu đố :1> cái gì của con người có thể quay được 360độ
    2>cái gì đeo vào thì thấy bí mà bỏ ra thì nguy hiểm
    ( Đố thanh giải tục , à quên đố tục giải thanh chứ)

    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình

    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 02/05/2003
  2. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đố mà không có thưởng thì không trả lời đâu, hí hí, Dalanh đưa ra phần thưởng đi nào.
    Thơ thì đúng tủ mình rồi:
    Vẽ hình em lên cát
    cúi xuống hôn một phát
    Ngẩng lên mồm đầy cát
    Ôi iii cuộc đời tan nát.
    Bài thơ tuy cũ nhưng là niềm cảm hứng cho những bài tiếp theo.
    Babe_Takethat
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ai giải được thì vote sao cho còn gì , buồn nhỉ bà con chỉ xem thôi à
    Chiều về bóng xế tà tà
    Mấy cô em gái là là bay qua
    Nhìn xa thì tưởng là hoa
    Nhìn gần mới thấy là ma cà rồng

    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu anh muốn đố về đồ vật hay đông vật... đây
    Em cứ đoán bừa là :Mây.Không biết có đúng không
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết Dalanh rồi trong bài thơ của chú lại động chạm đến hoa rồi, coi như đã xong.
    Chúa ơi ngó xuống mà coi
    Người yêu Amo... bỏ H.. đi mất rồi....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em ra tay đây này ( Chuyện gì chứ mấy câu đố thì ...muỗi )
    Câu 2 ) Chắc bác đá lạnh ảnh hưởng của dịch SARS hả. Em đoán đó là cái khẩu trang.
    Câu 1 ) Cái này thì chắc là trái tim. Quay 2 vòng thành 720 độ ấy chứ nói gì 360 độ nào.

    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  7. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em mèo không râu đoán đúng 1/2 nên vote cho 2 sao rưỡi , câu1:cánh tay, và nếu nói vui ra thì cái gì của con người quay đến 360 độ đều thành than hết hehe
    câu 2: khẩu trang or mũ bảo hiểm
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xi`, thế thì nói làm gì. Anh khuyến mại 5 * luôn đi mà....
    Câu của em đúng theo nghĩa bóng. Cũng được chớ sao.
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nhầm quá ,mình cứ tưởng bài thơ của anh Đalanh là câu đố ,thế có chết không cơ chứ!
    Thôi em là người trả lời đầu ,anh dalanh vote cho em đi ,em mà mở hàng thì đông khách lắm
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  10. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này??? Mới ko vào mạng mấy hôm mà đã có ng nói xấu mình. Mà cái tin vịt kia ở đâu ra thế hả trời, hic hic... rõ ràng là ở đây có điều gì rất mờ ám sau lưng mình!!!
    Amelie Poulain

Chia sẻ trang này