1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ cóc , nói dóc, câu đố hóc

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    gb23-sya đoán sai rồi, không phải là con người đâu... mà là cái lưỡi đó.
    Lưỡi thì phải dai rồi.
    Bạn đã chắc đã từng nghe lưỡi dài rồi đúng không.
    Còn khi nào ăn nói linh tinh: thì chẳng phải dại còn gì.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ....tức quá...tức...quá....có người trả lời đúng câu 2 rồi. Cái con chim cánh cụt có mà các con khác ko có là con của nó. Chuyện này thì tất nhiên rồi, con hổ làm sao đẻ ra con chim cánh cụt được. Còn câu 1: Ở Châu phi, voi đen nhiều hơn voi trắng là vì..........là vì ở châu phi voi trắng ít hơn voi đen...ha.....ha.....ha...Chuyện này thì lại càng tất nhiên, đã "ít hơn" rồi thì lấy đâu ra mà "nhiều hơn" được chứ
  3. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nonhon trả lời 2 câu rùi, để câu thứ 3 đó cho tui....he...
    Từ là từ láy mà ko phải từ láy nào chính là...."từ láy"....he...he....đúng ko??
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rùi ko làm thơ hôm nay em làm 1 bài để trêu bác little fox và bác Hà cái chơi
    Có 1 con cáo già
    Cáo đang đi là tà
    Cáo bắt gặp con gà
    Cáo ta cười khà khà
    Vũ Xuân Hà đi qua
    thấy cáo cắn gà nhà
    nhảy vô quyết ko tha
    tát tới cái thứ ba
    tan nát mặt cáo già
    (híc híc bác Hà đánh cả "sếp" cơ đấy )
    Lúc Hà vừa buông tha
    Cáo vừa chạy vừa la
    Nhớ đấy VŨ XUÂN HÀ
    Còn mi không còn ta

    thank you for loving me
    [/size=10]
  5. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô pretty!!!! Người đâu mà vừa "sinh" vừa giỏi , làm thơ hay ghê cơ
  6. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    pretty được đấy ,ông hãy đợi đấy chuyển bị sẽ có một loạt bài về ông mà xem.
    Đố mõi người 1 câu hỏi nhỏ :Làm thế nào đập vỡ hai quả trứng một lúc.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  8. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  9. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    To bánh khảo girl : đập hai quả trứng vào nhau ,nhưng mà trứng ở đây có vỏ hay ko có vỏ nhỉ
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  10. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đáp án của tui là con dai(con trai) ,lúc ko có dấu thì nó là dai, lúc có dấu nặng thì nó là dại, lúc có dấu huyền thì nó là dài , hehe các bác bị lừa hết, à quên lúc có dấu sắc thì là ... em ko tiện nói ở đây hehe,
    Câu đố kỳ này: tại sao để diễn tả nụ hôn người ta thường gắn với 1 bông hoa có hương có sắc
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 20/05/2003

Chia sẻ trang này