1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mù mịt
    Cứ cái em Bit Bit
    Mà mình thì tít mít
    Thấy hình như hơi bít
    A hoá ra là quen
    Em Bit trong box mình
    Cùng 84 chứ đâu
    Tí nữa thì mình rình :D
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi thấy lão Ka
    Làm thơ hay khéo được như là...
    Cái bài kinh dị lôi tuốt cả
    "Quái nhân" của box làm ...lão ta
    Này lão , tôi bảo cho mà biết
    Luke khùng gả bán KHÔNG người ta
    Không tiền cheo cưới còn chưa tính (sổ)
    Hay lão muốn ăn đòn cùng cho vui là...???
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi thấy lão Ka
    Làm thơ hay khéo được như là...
    Cái bài kinh dị lôi tuốt cả
    "Quái nhân" của box làm ...lão ta
    Này lão , tôi bảo cho mà biết
    Luke khùng gả bán KHÔNG người ta
    Không tiền cheo cưới còn chưa tính (sổ)
    Hay lão muốn ăn đòn cùng cho vui là...???
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi quá lôi thôi cái bác Ka
    Thơ thẩn gì nghe cứ như là
    Toàn chuyện kinh dị kể toang toác
    Sung sướng quá cười ha ha ha
    Cho đến hôm nay gặp lại bác
    Đông đủ cả hội với Box ta
    Ai ngờ đi tìm sướng chỗ khác
    Rồi hát một mình la la la
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi quá lôi thôi cái bác Ka
    Thơ thẩn gì nghe cứ như là
    Toàn chuyện kinh dị kể toang toác
    Sung sướng quá cười ha ha ha
    Cho đến hôm nay gặp lại bác
    Đông đủ cả hội với Box ta
    Ai ngờ đi tìm sướng chỗ khác
    Rồi hát một mình la la la
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cái thân lão Ka a
    Sướng được một hôm ố là là
    Bị ngay đệ tử phang tới tấp
    Thôi hãy về lo cái thân già
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cái thân lão Ka a
    Sướng được một hôm ố là là
    Bị ngay đệ tử phang tới tấp
    Thôi hãy về lo cái thân già
    Đại Ca
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thân già lão K là ai thía
    Mới nghe loáng thoáng hiểu chẳng ra
    Ngồi ngoài thấy mọi người tấp nập
    Mình cũng muốn vào ra
    Có ai nói cho tui hiểu với
    Nhất cái thân thế lão K
    Cho tui còn thêm bớt
    Tui cứ đoán non già...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thân già lão K là ai thía
    Mới nghe loáng thoáng hiểu chẳng ra
    Ngồi ngoài thấy mọi người tấp nập
    Mình cũng muốn vào ra
    Có ai nói cho tui hiểu với
    Nhất cái thân thế lão K
    Cho tui còn thêm bớt
    Tui cứ đoán non già...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Kìa kìa có người hỏi bác Ka
    Nổi tiếng chưa kìa- Mod Box ta
    Nói cho em biết về bác ấy
    Sáng sủa-ngon giai nhất trong nhà
    Gái gú qua tay bác nhận tuốt
    Xinh xấu chơi bừa nhất bác ta
    Áo bỏ trong quần đầu bóng mượt
    Tối đi lượn phố kiếm ..con ga`!

Chia sẻ trang này