1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thịt hà mã vừa dai lại vừa hôi
    Cho dù nồi áp suất ninh kỹ rồi
    Cũng khó ăn lắm mấy chú ạ
    Nếu muốn thưởng thức thì xin mời :D
    Đại Ca
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    " Kẻ" nào dám gọi ta là tăm ?
    Chẳng qua ta ăn uống chưa chăm
    Bây giờ mà ú thì nóng chết
    Ta đọc thơ xong ... ta đang căm ...
    chú thích :Hết danh từ nhân xưng rùi .. viết thế này thiệt là mạo fạm ... chẹp !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    " Kẻ" nào dám gọi ta là tăm ?
    Chẳng qua ta ăn uống chưa chăm
    Bây giờ mà ú thì nóng chết
    Ta đọc thơ xong ... ta đang căm ...
    chú thích :Hết danh từ nhân xưng rùi .. viết thế này thiệt là mạo fạm ... chẹp !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhảy sang chuyện thời trang
    Chuyện người dây, ơ thế mới nhẹ nhàng
    Kệ cho mọi người xì xào thơ cóc cụ
    Bit à , dây mềm buộc chặt , còn hơn nói ngang
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhảy sang chuyện thời trang
    Chuyện người dây, ơ thế mới nhẹ nhàng
    Kệ cho mọi người xì xào thơ cóc cụ
    Bit à , dây mềm buộc chặt , còn hơn nói ngang
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là bốn giờ
    Nó hẹn, mình fải chờ
    Nó lên rùi nó quát :
    Sinh nhật tao - mày đâu ?
    Cái đồ mắng rõ trâu
    Cũng tại tao " Có việc "
    Không sang, tao cũng tiếc ...
    Đc măm, món mày làm !
    Nhưng tao biết, mày tham
    Quà " đại to" kia ý ...
    ha ha ha ... hí hí ....
    Thơ cóc, mày đọc nghen !
    Mạo fạm một bài để quảng bá forum f_323
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là bốn giờ
    Nó hẹn, mình fải chờ
    Nó lên rùi nó quát :
    Sinh nhật tao - mày đâu ?
    Cái đồ mắng rõ trâu
    Cũng tại tao " Có việc "
    Không sang, tao cũng tiếc ...
    Đc măm, món mày làm !
    Nhưng tao biết, mày tham
    Quà " đại to" kia ý ...
    ha ha ha ... hí hí ....
    Thơ cóc, mày đọc nghen !
    Mạo fạm một bài để quảng bá forum f_323
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện người mẫu sang quảng cáo
    Hi hi , cóc thật
    Xem ra không sợ trôi mất
    Topic đỉnh cao
    Càng ngày càng lao xao
    Mấy ngày không thấy ngay trang một
    Là được câu ngay trang nhất
    Nhưng cũng còn xem , chứ tiền hậu bất nhất
    Dăm bữa không khéo lại trôi đâu
    Hừm , xem ra phải cố gắng câu
    Con cóc
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện người mẫu sang quảng cáo
    Hi hi , cóc thật
    Xem ra không sợ trôi mất
    Topic đỉnh cao
    Càng ngày càng lao xao
    Mấy ngày không thấy ngay trang một
    Là được câu ngay trang nhất
    Nhưng cũng còn xem , chứ tiền hậu bất nhất
    Dăm bữa không khéo lại trôi đâu
    Hừm , xem ra phải cố gắng câu
    Con cóc
  10. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi sợ cóc chi đâu
    Em là khoái nhất câu ra câu vào.
    Bây giờ câu ếch còn ăn
    Ngày sau hết ếch em câu thế nào ?
    Em vào câu cóc là xong
    cóc kia chẳng khác ếch là bao nhiêu .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .

Chia sẻ trang này