1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi sợ cóc chi đâu
    Em là khoái nhất câu ra câu vào.
    Bây giờ câu ếch còn ăn
    Ngày sau hết ếch em câu thế nào ?
    Em vào câu cóc là xong
    cóc kia chẳng khác ếch là bao nhiêu .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thịt hôi thì mặc thịt hôi
    Thêm nhiều gia vị nuốt trôi vô diều
    Đại ca chớ có lắm điều
    Anh em đã quyết đừng liều thoát thân
    Thừng to buộc chặt rồi cân
    Tròm trèm hai tạ ba quân chén nhoè
    Hà mã càng béo càng phê
    Càng ning càng ngọt càng dừ càng thơm.
    Thôi thì thêm một nồi cơm
    Bit làm đũa cả ta đơm cho đầy...
    Cúc Xanh can tội thích gầy
    Bố trí ngâm mắm phen này ... hết kêu.
    Anh em chén rượu phiêu diêu...
    Hehehe!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thịt hôi thì mặc thịt hôi
    Thêm nhiều gia vị nuốt trôi vô diều
    Đại ca chớ có lắm điều
    Anh em đã quyết đừng liều thoát thân
    Thừng to buộc chặt rồi cân
    Tròm trèm hai tạ ba quân chén nhoè
    Hà mã càng béo càng phê
    Càng ning càng ngọt càng dừ càng thơm.
    Thôi thì thêm một nồi cơm
    Bit làm đũa cả ta đơm cho đầy...
    Cúc Xanh can tội thích gầy
    Bố trí ngâm mắm phen này ... hết kêu.
    Anh em chén rượu phiêu diêu...
    Hehehe!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra chủ đề tuần này
    Cày tơ 5 món đủ cả khao làng
    Đứng đầu thịt hầm đại ca
    Bác Ka nấu cao uống với rượu lành
    Hành tỏi thêm chút mắm muối
    (Nghe ra cũng hơi chuối)
    Rồi lại được thêm chị HoaCúc
    Lúc nhúc box mình đông ghê
    Fê nhất bẻ tăm (em Bit) mà xỉa
    Đỉa đói cũng đòi ăn theo
    .............
    Em vô cùng xin lỗi mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng em ghét nhất cái chủ để cóc ếch này ... ~~~> khong biết làm thơ cóc
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra chủ đề tuần này
    Cày tơ 5 món đủ cả khao làng
    Đứng đầu thịt hầm đại ca
    Bác Ka nấu cao uống với rượu lành
    Hành tỏi thêm chút mắm muối
    (Nghe ra cũng hơi chuối)
    Rồi lại được thêm chị HoaCúc
    Lúc nhúc box mình đông ghê
    Fê nhất bẻ tăm (em Bit) mà xỉa
    Đỉa đói cũng đòi ăn theo
    .............
    Em vô cùng xin lỗi mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng em ghét nhất cái chủ để cóc ếch này ... ~~~> khong biết làm thơ cóc
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào dám thịt đại ca?
    Cứ thử thò mặt ngay ra xem nào
    Nào là món nấu, món xào
    Món ninh, món luộc nhảy vào mà xơi
    Xơi xong khóc lóc tơi bời
    Còn gì đâu nữa đi đời đại ca
    Sau này dủ thứ ba hoa
    Không ai đe nẹt kêu ca nữa này
    Thôi thì phận mỏng, da dầy
    Ăn thì ăn hết chớ đầy đại ca
    Xiên xiên chọc chọc làn da
    Buộc chân buộc cẳng kéo ra kéo vào
    Thôi thì cứ nấu cứ xào
    Nhớ rửa sạch sẽ thế nào cho thơm

    Đấy nhai được thì nhai đê :D
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào dám thịt đại ca?
    Cứ thử thò mặt ngay ra xem nào
    Nào là món nấu, món xào
    Món ninh, món luộc nhảy vào mà xơi
    Xơi xong khóc lóc tơi bời
    Còn gì đâu nữa đi đời đại ca
    Sau này dủ thứ ba hoa
    Không ai đe nẹt kêu ca nữa này
    Thôi thì phận mỏng, da dầy
    Ăn thì ăn hết chớ đầy đại ca
    Xiên xiên chọc chọc làn da
    Buộc chân buộc cẳng kéo ra kéo vào
    Thôi thì cứ nấu cứ xào
    Nhớ rửa sạch sẽ thế nào cho thơm

    Đấy nhai được thì nhai đê :D
    Đại Ca
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa em đã bảo dồi
    Thế nào cơn giận đại ca thổi phù
    Nào đủ các món thịt xào
    Mà quên đi mất chỗ nào là ăn
    Lăn tăn cái chuyện dai dai
    Đại ca mà nói tịt ngòi im ngay
    Tay không mà đòi thịt hà (mã)
    Thôi để cho hà nó lớn .. ( nó đẻ ra vàng)
    Vàng đây có nghĩa màu vàng
    ...
    /me chuối không tả được
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa em đã bảo dồi
    Thế nào cơn giận đại ca thổi phù
    Nào đủ các món thịt xào
    Mà quên đi mất chỗ nào là ăn
    Lăn tăn cái chuyện dai dai
    Đại ca mà nói tịt ngòi im ngay
    Tay không mà đòi thịt hà (mã)
    Thôi để cho hà nó lớn .. ( nó đẻ ra vàng)
    Vàng đây có nghĩa màu vàng
    ...
    /me chuối không tả được
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thịt thì thịt chứ sợ gì
    Hôi thì bóp muối, dày bì thì ninh
    Đại ca đang sợ thất kinh
    Nó mà thịt thật thì mình đi tong
    Còn đâu da với chả lông
    Một thời tự mãn mình đồng da Fe
    Áo tắm cũng hết chỗ che
    Làn da trâu á bây giờ ...nó xơi.
    Nhưng thịt được cũng....hết hơi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này