1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mọc ở đâu ra một cô nàng
    Me gic en pi rõ là ngang
    Đứng lên cứu sống thơ con cóc
    Đi đâu rồi - hỡi mấy lão làng ???
    Em gái xinh tươi thật đáng yêu
    Vào box - các anh phải liêu xiêu
    Nhảy vào topic câu bài hết
    Để được chát chit với em yêu
    Này bé xinh tươi - giỏi văn thơ
    Lôi kéo mấy anh - đại ca nhờ
    Chớ vào câu bài linh tinh nhé
    Hãy là cảm hứng...... hơ hơ hơ
    Các chú phải làm thế nào đi chứ, đừng để em bé chán lại bỏ đi thì bùn lém đấy
    Đại Ca
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Em mọc từ mẹ em ra
    Nhưng theo chiều dọc cơ mà, đâu ngang
    Còn chuyện các bậc lão làng
    Đại ca hỏi thế chẳng ngang hỏi mình
    Cái chính là sự nhiệt tình
    Em nào có muốn linh tinh câu bài
    Tiện đây em cũng tỏ bày
    Sức đâu lôi các anh quay về chuồng
    Các anh hứng cứ ẩm ương
    Trồi lên thụt xuống thất thường như ma
    Cầm trịch chính là đại ca
    Đại ca cũng lặn còn ma nào vào
    Ba hồn bảy vía phương nào
    Các anh trở lại hô hào box đi
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  3. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Em mọc từ mẹ em ra
    Nhưng theo chiều dọc cơ mà, đâu ngang
    Còn chuyện các bậc lão làng
    Đại ca hỏi thế chẳng ngang hỏi mình
    Cái chính là sự nhiệt tình
    Em nào có muốn linh tinh câu bài
    Tiện đây em cũng tỏ bày
    Sức đâu lôi các anh quay về chuồng
    Các anh hứng cứ ẩm ương
    Trồi lên thụt xuống thất thường như ma
    Cầm trịch chính là đại ca
    Đại ca cũng lặn còn ma nào vào
    Ba hồn bảy vía phương nào
    Các anh trở lại hô hào box đi
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca không thích câu bài
    Đọc trang topic câu bài ghét ghê
    Ngày xưa bài viết rõ phê
    Đọc xong có hứng liền bê mấy bài
    Nhưng giờ chẳng có mấy bài
    Toàn là câu kéo mồi chài các anh
    Đại ca già yếu ----> chẳng tranh
    Để cho mấy đứa cạnh tranh với đời
    Đại ca già quá mất rồi
    Làm sao mà kéo chúng lôi vào chuồng
    Thôi đành để chúng xổng chuồng
    Viết bài câu kéo - ôi buồn lắm thay
    Đêm về càng nghĩ càng cay
    Không làm gì được - (đành) kệ thây chúng mày :D
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca không thích câu bài
    Đọc trang topic câu bài ghét ghê
    Ngày xưa bài viết rõ phê
    Đọc xong có hứng liền bê mấy bài
    Nhưng giờ chẳng có mấy bài
    Toàn là câu kéo mồi chài các anh
    Đại ca già yếu ----> chẳng tranh
    Để cho mấy đứa cạnh tranh với đời
    Đại ca già quá mất rồi
    Làm sao mà kéo chúng lôi vào chuồng
    Thôi đành để chúng xổng chuồng
    Viết bài câu kéo - ôi buồn lắm thay
    Đêm về càng nghĩ càng cay
    Không làm gì được - (đành) kệ thây chúng mày :D
    Đại Ca
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh nắc bảo câu kéo rì
    Kì công đại ca lao phổi
    Các em Hàn Quốc thổi ào ào
    Híc còn cái topic câu kéo nào
    Chào một cái trước khi del nhá


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh nắc bảo câu kéo rì
    Kì công đại ca lao phổi
    Các em Hàn Quốc thổi ào ào
    Híc còn cái topic câu kéo nào
    Chào một cái trước khi del nhá


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bài câu thôi đã thôi rồi
    Từ nay là hết đi đời nhà ma
    Mới vừa câu kéo hôm qua
    Hôm nay đã mất đi xa nơi nào
    Thắp nén nhang tụng câu chào
    Giờ ai câu kéo bài nào ---> xoá ngay!
    Mọi người cùng giúp một tay
    Cùng vào cùng viết dở hay miễn bàn
    Chỉ xin đừng có sờ pam
    Có gì vào Box ta lam` bài thơ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bài câu thôi đã thôi rồi
    Từ nay là hết đi đời nhà ma
    Mới vừa câu kéo hôm qua
    Hôm nay đã mất đi xa nơi nào
    Thắp nén nhang tụng câu chào
    Giờ ai câu kéo bài nào ---> xoá ngay!
    Mọi người cùng giúp một tay
    Cùng vào cùng viết dở hay miễn bàn
    Chỉ xin đừng có sờ pam
    Có gì vào Box ta lam` bài thơ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi, hỡi đại ca
    Biết chăng gừng ý, càng già càng cay
    Bài đại ca post thì hay
    Nhưng sao có vẻ nản ngay thế à?
    Đại ca đã rất thật thà
    Mắng thẳng em đứa chuyên gia câu bài
    Lại còn mang tiếng mồi chài
    ( Em đọc mà lệ tuôn dài như mưa )
    Từ nay thôi bỏ đong đưa
    Cố gắng tu tỉnh, em chừa cả câu
    Đấy, đại ca vẫn rất ngầu
    Mới ho mấy tiếng em đầu hàng ngay
    Nên đừng vội sớm buông tay
    Đứng lên kéo hết chúng quay về nhà
    Hò dô ta, 1...2...3..
    Đại ca đừng nói mình già, khổ thân
    Tuy già nhưng vẫn chuyên cần
    Post bài chăm chỉ, tinh thần hăng say
    Vẫn nằm lo nghĩ đêm ngày
    Đại ca đúng thật gừng cay về già
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này