1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Không fải là em im thin thít
    Chỉ tại suốt ngày bận tíu tít
    Nhà em bé xíu như hạt mít (25m2 thui ạ )
    Sếp đến chơi - sếp chê - ngượng chít !
    Hôm nay cóc mình toàn vần ít
    Nick thì mình lập tên là Bit
    Học hành suốt ngày mình qua quýt
    Chỉ có đi chơi là tíu tít !
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên Hàng Đẫy
    Mua cờ với băng rôn
    Để tối nay đem vẫy
    Đội Việt Nam độc tôn..
    Nào thì lại con cóc
    Ôi lóc cha lóc chóc
    Lâu lắm lại ko vào
    Ko khéo nó nằm khóc
    Đang chat với anh hai
    Vừa chat vừa post bài
    Ôi phục mình, giỏi thật
    Tinh thần thật miệt mài..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  3. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên Hàng Đẫy
    Mua cờ với băng rôn
    Để tối nay đem vẫy
    Đội Việt Nam độc tôn..
    Nào thì lại con cóc
    Ôi lóc cha lóc chóc
    Lâu lắm lại ko vào
    Ko khéo nó nằm khóc
    Đang chat với anh hai
    Vừa chat vừa post bài
    Ôi phục mình, giỏi thật
    Tinh thần thật miệt mài..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cân nhắc giữa hai phần
    Hoặc ngôì học hoặc lăng quăng cổ vũ
    Nếu ngồi học chắc gì mà đã đủ
    Thôi chẳng thà đi hò hét cho xong
    Việt Nam ơi, ta quyết chí xung phong
    Đè đội Thái để lần sau chột hẳn
    Lưới đối phương, Quốc Vượng đâu tập bắn
    Văn Quyến em ơi, nhớ dẻo cẳng ghi bàn
    Hào khí đội ta hẳn sẽ giống nước tràn
    Ào ạt xông lên chẳng khác chi vỡ đập
    Để Thái Lan kia biết thế nào là chết ngập
    Chú Thông Lao hết còn dám ngo ngoe
    Đá trận này nếu thắng thì khỏi chê
    Ào ra đường tha hồ mà hò hét
    Mặc kệ về nhà bị mẹ la đến chết
    Chiến thắng lần này chắc chắn sẽ về ta...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cân nhắc giữa hai phần
    Hoặc ngôì học hoặc lăng quăng cổ vũ
    Nếu ngồi học chắc gì mà đã đủ
    Thôi chẳng thà đi hò hét cho xong
    Việt Nam ơi, ta quyết chí xung phong
    Đè đội Thái để lần sau chột hẳn
    Lưới đối phương, Quốc Vượng đâu tập bắn
    Văn Quyến em ơi, nhớ dẻo cẳng ghi bàn
    Hào khí đội ta hẳn sẽ giống nước tràn
    Ào ạt xông lên chẳng khác chi vỡ đập
    Để Thái Lan kia biết thế nào là chết ngập
    Chú Thông Lao hết còn dám ngo ngoe
    Đá trận này nếu thắng thì khỏi chê
    Ào ra đường tha hồ mà hò hét
    Mặc kệ về nhà bị mẹ la đến chết
    Chiến thắng lần này chắc chắn sẽ về ta...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Con cóc về con trai và con gái
    Con trai đến lớp ăn quà
    Con gái đến lớp la cà bi - a
    Con trai hiền thục nết na
    Con gái lại thích tỏ ra anh hùng
    Con trai chỉ hơi não nùng
    Con gái lập tức đi lùng cái khăn
    Con trai mà chỉ hơi nhăn
    Con gái sẽ hiểu muốn ăn đây mà
    Con trai buộc tóc đuôi gà
    Con gái đi học toàn là đầu đinh
    Con trai trông quá là xinh
    Con gái bỗng chợt thấy mình...vu vơ
    Con trai thì cứ làm ngơ
    Con gái nhức óc làm thơ tặng chàng
    Con trai thì cứ ăn hàng
    Con gái phải hiểu các nàng phải bao
    Con trai thì cứ làm cao
    Con gái đau khổ..." làm sao bi giờ" ?!
    .........***.........
    Giật mình, ồ chỉ là mơ
    Thở phào, chuyện chẳng bao giờ xảy ra
    Con gái vẫn tóc đuôi gà
    Con trai đi học vẫn là...đầu đinh ​
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Con cóc về con trai và con gái
    Con trai đến lớp ăn quà
    Con gái đến lớp la cà bi - a
    Con trai hiền thục nết na
    Con gái lại thích tỏ ra anh hùng
    Con trai chỉ hơi não nùng
    Con gái lập tức đi lùng cái khăn
    Con trai mà chỉ hơi nhăn
    Con gái sẽ hiểu muốn ăn đây mà
    Con trai buộc tóc đuôi gà
    Con gái đi học toàn là đầu đinh
    Con trai trông quá là xinh
    Con gái bỗng chợt thấy mình...vu vơ
    Con trai thì cứ làm ngơ
    Con gái nhức óc làm thơ tặng chàng
    Con trai thì cứ ăn hàng
    Con gái phải hiểu các nàng phải bao
    Con trai thì cứ làm cao
    Con gái đau khổ..." làm sao bi giờ" ?!
    .........***.........
    Giật mình, ồ chỉ là mơ
    Thở phào, chuyện chẳng bao giờ xảy ra
    Con gái vẫn tóc đuôi gà
    Con trai đi học vẫn là...đầu đinh ​
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ti ti với chẳng vi en
    Lỗi lên lỗi xuống làm em phát buồn
    Mồm ngáp tay bắt chuồn chuồn
    Cứ tưởng nó tốt gõ luôn một bài
    Ai ngờ lúc post nó die
    Thế là mất hết đau đời làm sao
    Bực mình tức khí biết bao
    Bây giờ ổn ổn nhao nhao viết bù!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ti ti với chẳng vi en
    Lỗi lên lỗi xuống làm em phát buồn
    Mồm ngáp tay bắt chuồn chuồn
    Cứ tưởng nó tốt gõ luôn một bài
    Ai ngờ lúc post nó die
    Thế là mất hết đau đời làm sao
    Bực mình tức khí biết bao
    Bây giờ ổn ổn nhao nhao viết bù!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ cao cao
    Lang thang thành thói lao xao trên đường
    Tết tây còn gọi Tết dương
    Không có kế hoạch ra đường làm chi
    Nhưng mà hy vọng cứ hy( vọng)
    Túm được Quái Vật là phi đi ằn ( ăn)
    Hỡi ơi chẳng thấy sủi tăm
    Thôi làm giấc ngủ tối rầm rầm đi ( học )

Chia sẻ trang này