1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhớ Bit

    Thế là anh lại có nick em (YM)
    Sau bao tháng bao ngày ... mất nick
    Sáng nắng giời tiếng ho anh khục khặc
    Của tháng ngày vô tình trót iu em

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thơ nào mà chả là thơ
    Tuy ko vần lắm nhưng mờ vẫn vui
    Anh luck thì cứ lắm nhời
    Vặn và vặn vẹo, ôi giời đất ôi
    Biết anh trai em giỏi rồi
    Nhưng mà có đc mấy người như anh ( đoạn này điêu)
    Hôm nay gió mát trăng thanh
    Em lại nổi hứng học hành văn chương
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  3. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thơ nào mà chả là thơ
    Tuy ko vần lắm nhưng mờ vẫn vui
    Anh luck thì cứ lắm nhời
    Vặn và vặn vẹo, ôi giời đất ôi
    Biết anh trai em giỏi rồi
    Nhưng mà có đc mấy người như anh ( đoạn này điêu)
    Hôm nay gió mát trăng thanh
    Em lại nổi hứng học hành văn chương
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em anh làm thơ vẫn tài
    Làm lên làm xuống nó...dài dài ra
    Anh đây còn kém người ta
    Bao nhiêu tinh tuý anh...ra hết rồi
    Ra hết thì ngán quá trời
    Bây giờ ngắn tũn ...hết thời hoàng kim!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em anh làm thơ vẫn tài
    Làm lên làm xuống nó...dài dài ra
    Anh đây còn kém người ta
    Bao nhiêu tinh tuý anh...ra hết rồi
    Ra hết thì ngán quá trời
    Bây giờ ngắn tũn ...hết thời hoàng kim!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ kính bác Lắc

    Hôm nay nhìn thấy cóc nhà ta
    Mới giật mình hé "Chết cha"
    Lâu lâu chẳng lên chẳng xuống
    Ấy thế đông post nó dài dài ra ...
    Ấy mà bác Lắc ra hết rồi
    Mình cố lắm lắc đi lắc lại
    Nhưng mà ngắn tũn ... ôi kinh
    Hoàng kim ... xa rồi còn đâu

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ kính bác Lắc

    Hôm nay nhìn thấy cóc nhà ta
    Mới giật mình hé "Chết cha"
    Lâu lâu chẳng lên chẳng xuống
    Ấy thế đông post nó dài dài ra ...
    Ấy mà bác Lắc ra hết rồi
    Mình cố lắm lắc đi lắc lại
    Nhưng mà ngắn tũn ... ôi kinh
    Hoàng kim ... xa rồi còn đâu

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chợt một hôm nhận ra rằng bác Luc...
    Còn hoang vu hơn cả cuộc đời riêng
    Bác thấp quá mà ngựa thì cao quá
    Lên bác đành bán ngựa tậu xe DREAM.
    Tội chú ngựa trot'' đem lòng thương chủ
    Không lỡ rời dù bị trói ngang lưng
    Chú cố gắng khóc những dòng lệ xót
    Đem tâm tình đi gửi khách tha hương

    Đừng khóc nữa ngựa ơi, thương lấy chủ
    Luc nhà ta không thể cưỡi lên mày
    Chắc chú Luc cũng đau lòng không kém
    Luc vẫn còn mà ngựa mất còn đâu
    CÒN GÌ DANH TIẾNG CON NHÀ LUCKY.
    KHA KHA KHA
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chợt một hôm nhận ra rằng bác Luc...
    Còn hoang vu hơn cả cuộc đời riêng
    Bác thấp quá mà ngựa thì cao quá
    Lên bác đành bán ngựa tậu xe DREAM.
    Tội chú ngựa trot'' đem lòng thương chủ
    Không lỡ rời dù bị trói ngang lưng
    Chú cố gắng khóc những dòng lệ xót
    Đem tâm tình đi gửi khách tha hương

    Đừng khóc nữa ngựa ơi, thương lấy chủ
    Luc nhà ta không thể cưỡi lên mày
    Chắc chú Luc cũng đau lòng không kém
    Luc vẫn còn mà ngựa mất còn đâu
    CÒN GÌ DANH TIẾNG CON NHÀ LUCKY.
    KHA KHA KHA
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp box nhà đại ca
    Chúc mừng Holland và đại ca
    He he sao mà vui đến thế
    Có thêm 1 két Halida
    Đi với Ranger - cái Bit tiêu
    Phanh xe ko có - phanh tình yêu
    Ôm hết vòng tay mà chẳng hết
    Nhầm nhọt như thế chỉ có tiêu :D
    Đem đến két bia lấy lại 3 (lon)
    Chè chén xong xuôi đi Kara :P
    Bit ta bỏ việc đi bù khú
    Cả bọn vui sướng cười hi ha :))
    Tối nay còn thêm cả lão Ka
    Cùng cô bạn gái thăm đại ca (hé)
    Dạo này chú toàn đi đánh lẻ :-)p)
    Box mà biết được chắc lão ta..... (kể như là teo) :D :D :D

Chia sẻ trang này