1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng thấy làm thơ
    Đệ tử chẳng biết lờ vờ nơi đâu
    Đứa thì phiêu bạt vùng sâu
    Đứa thì xa xứ nơi đâu chưa về
    Ở nhà em gái đề huề
    Ra đí có nhớ đường về hay không?
    Hay định suốt đời chạy rông?
    Đến khi về nước lên "ông" mất rồi
    Đại ca chỉ nói thế thôi
    Vài câu con cóc nói xa nói gần
    Làm thơ thì phải có vần
    Nếu không đã chẳng mặc quần đi chơi hehehe
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ngắm lại thơ con cóc
    Topic đỉnh cao thời lóc chóc
    Giờ thì già lão nên nhăn nhúm
    Thơ thì chẳng có, có nhúm tóc...(muối tiêu)
    Thành viên lang thang bao nước khác
    Đại ca dìu dắt lại một đám nhóc..(mới gia nhập)
    Đệ tử (Đại ca) hò hét on lẫn off
    Chỉ đội "cực máu" tham gia còn thì im như thóc!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ngắm lại thơ con cóc
    Topic đỉnh cao thời lóc chóc
    Giờ thì già lão nên nhăn nhúm
    Thơ thì chẳng có, có nhúm tóc...(muối tiêu)
    Thành viên lang thang bao nước khác
    Đại ca dìu dắt lại một đám nhóc..(mới gia nhập)
    Đệ tử (Đại ca) hò hét on lẫn off
    Chỉ đội "cực máu" tham gia còn thì im như thóc!!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại làm thơ
    Kẻo để con cóc lờ đờ ( như) chết trôi.
    Ọp lai còn một tuần thôi
    Mong sao lắm kẻ dở hơi dự phần
    Làm thơ thì phải có vần
    Nếu không ta chẳng ...mặc quần chạy rông
    Dạo này kể cũng lông bông
    Chăm chỉ lên Box góp công viết bài
    Nhưng dù có trổ hết tài
    Cũng không thể viết nhiều bài ... như xưa
    Đời người lắm kẻ đón đưa
    Nhìn đi nhìn lại ta chưa là gì
    Cuộc đời sao lắm phân ly
    Tự dưng em Bit lẽ gì mất tăm?
    Đại ca thì cũng lặng câm...
    bác Ka cuốn gói âm thầm ra đi.
    Ranger cũng lí phi phi
    Nói chung còn mỗi Lucky viết bài
    Chán thì cứ chán dài dài....
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại làm thơ
    Kẻo để con cóc lờ đờ ( như) chết trôi.
    Ọp lai còn một tuần thôi
    Mong sao lắm kẻ dở hơi dự phần
    Làm thơ thì phải có vần
    Nếu không ta chẳng ...mặc quần chạy rông
    Dạo này kể cũng lông bông
    Chăm chỉ lên Box góp công viết bài
    Nhưng dù có trổ hết tài
    Cũng không thể viết nhiều bài ... như xưa
    Đời người lắm kẻ đón đưa
    Nhìn đi nhìn lại ta chưa là gì
    Cuộc đời sao lắm phân ly
    Tự dưng em Bit lẽ gì mất tăm?
    Đại ca thì cũng lặng câm...
    bác Ka cuốn gói âm thầm ra đi.
    Ranger cũng lí phi phi
    Nói chung còn mỗi Lucky viết bài
    Chán thì cứ chán dài dài....
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sinh nhật Chắc Cờ
    Có anh Ét Hát vật vờ trông xe
    Cậu Lắc ngồi uống nước chè
    Chỉ chờ cơ hội xun xoe quanh nàng (chắc cờ).
  7. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sinh nhật Chắc Cờ
    Có anh Ét Hát vật vờ trông xe
    Cậu Lắc ngồi uống nước chè
    Chỉ chờ cơ hội xun xoe quanh nàng (chắc cờ).
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vẻ Box ta
    Đông vui nhộn nhịp (gần) như là ngày xưa
    Bia bọt hò hẹn búa xua
    Tuy chưa rõ lịch nhưng thừa ..suất đăng (ký)
    Bài viết mỗi ngày một tăng
    Khí thế on ọp tằng tằng tiến lên
    Mong sao gặp gỡ một phen
    Thành viên chạm cốc làm quen.....ZZZOOO NÀO (100%)
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ buồn ngủ rồi
    Còn nhiều quá đi thôi
    Bao giờ học mới hết
    Cứ thế này thì toi
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mod thế mà lười
    Đúng tuổi đười ươi
    Nặng tròn tạ tươi
    Chẳng khi nào cười

Chia sẻ trang này