1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    BABA thật đấy. Chỉ tội con baba này không biết rụt cổ.
    MUPMIP
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi honey hỡi em yêu
    Sao em lại nỡ làm anh đau lòng
    Valentien em chẳng tha
    Lại qua luck , lai xào BaBa ( bác Ka )
    Làm thế hỡi em ơi em !!
    Lòng anh đã đau lại càng thêm đau ...
    Lời em xao sãc thế em ....
    Sửa đi chút chút cho anh vui lòng ...
    Hhe hêh

    TN W ! Love you forever
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi honey hỡi em yêu
    Sao em lại nỡ làm anh đau lòng
    Valentien em chẳng tha
    Lại qua luck , lai xào BaBa ( bác Ka )
    Làm thế hỡi em ơi em !!
    Lòng anh đã đau lại càng thêm đau ...
    Lời em xao sãc thế em ....
    Sửa đi chút chút cho anh vui lòng ...
    Hhe hêh

    TN W ! Love you forever
  4. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các ông viết thơ đếch gì mà chả có vần lợn gì cả, đúng là super banana. Hãy nghe thơ do cukhoaimoc sáng tác đây:
    Tôi đứng trên thành cầu
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Chẳng may cầu bị sập
    Tôi bơi suốt đêm thâu.
    Tôi đứng trên bờ rào
    Vươn tới những vì sao
    Bỗng nhiên bờ rào sụp
    Tôi lao ùm xuống ao.
    Các bác thấy thế nào, thế này mới gọi là thơ con cóc chứ: " Con cóc nhảy ra.... con cóc đứng đó.... con cóc nhảy vô"
    Hê Hê Hê
    Shot through your heart.
    U play your game.
    U give love a bad name
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các ông viết thơ đếch gì mà chả có vần lợn gì cả, đúng là super banana. Hãy nghe thơ do cukhoaimoc sáng tác đây:
    Tôi đứng trên thành cầu
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Chẳng may cầu bị sập
    Tôi bơi suốt đêm thâu.
    Tôi đứng trên bờ rào
    Vươn tới những vì sao
    Bỗng nhiên bờ rào sụp
    Tôi lao ùm xuống ao.
    Các bác thấy thế nào, thế này mới gọi là thơ con cóc chứ: " Con cóc nhảy ra.... con cóc đứng đó.... con cóc nhảy vô"
    Hê Hê Hê
    Shot through your heart.
    U play your game.
    U give love a bad name
  6. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép các cao thủ văn thơ post một bài thơ "con ếch" nhé, hay thì các bác bảo hay, không hay cung bảo hay cho em phấn khởi nha
    Các anh (chị) thân yêu
    Từ ngày join
    Vào box Thuỷ Lợi
    Em thấy phấn khởi
    Được biết các anh (chị)
    Nói chuyện học hành
    Và iu đương nữa .....
    Em rất may mắn
    Được các anh thương
    Nhung nhớ vấn vương
    Đính hôn, cưới hỏi....
    (Nhưng)
    Chưa dám hứa hẹn
    Với bất kỳ ai
    Ước có một mai
    Vào trường Thuỷ Lợi
    Cùng đi họp box
    Cùng have lunch
    Gặp gỡ làm quen
    Và gì.... sau đó
    Em ko bít nữa
    Cái đó để sau
    Chưa dám nghĩ xa
    Hẹn tới cuối năm
    Đợi em anh nhé
    Happy New Year!
    Honey_Baby
  7. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép các cao thủ văn thơ post một bài thơ "con ếch" nhé, hay thì các bác bảo hay, không hay cung bảo hay cho em phấn khởi nha
    Các anh (chị) thân yêu
    Từ ngày join
    Vào box Thuỷ Lợi
    Em thấy phấn khởi
    Được biết các anh (chị)
    Nói chuyện học hành
    Và iu đương nữa .....
    Em rất may mắn
    Được các anh thương
    Nhung nhớ vấn vương
    Đính hôn, cưới hỏi....
    (Nhưng)
    Chưa dám hứa hẹn
    Với bất kỳ ai
    Ước có một mai
    Vào trường Thuỷ Lợi
    Cùng đi họp box
    Cùng have lunch
    Gặp gỡ làm quen
    Và gì.... sau đó
    Em ko bít nữa
    Cái đó để sau
    Chưa dám nghĩ xa
    Hẹn tới cuối năm
    Đợi em anh nhé
    Happy New Year!
    Honey_Baby
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hay chứ lại!!! Em nổi nhất cái room này rồi còn gì.
    Em honey cố gắng học hành cho tốt nhé. Rồi năm sau vào trường anh....bọn anh quét đường đón em.
    À mà em có cần anh dạy kèm không? Lý hay Toán hình. Đảm bảo đỗ TL là cái chắc. Anh là không muốn dạy lớp 12 đâu..nhưng mà em là trường hợp đặc biệt mà.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hay chứ lại!!! Em nổi nhất cái room này rồi còn gì.
    Em honey cố gắng học hành cho tốt nhé. Rồi năm sau vào trường anh....bọn anh quét đường đón em.
    À mà em có cần anh dạy kèm không? Lý hay Toán hình. Đảm bảo đỗ TL là cái chắc. Anh là không muốn dạy lớp 12 đâu..nhưng mà em là trường hợp đặc biệt mà.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem bài thơ tình của tôi có được không nhé:
    Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
    Anh trao em cùng với một bức thư
    Em đón nhận và tình anh đi đứt
    Tình anh trao sao lấy lại bây giờ

    Shot through your heart.
    You play your game.
    You give love a bad name

    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 04/01/2003

Chia sẻ trang này