1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    À quên, tôi còn siu tầm được một bài khá hay, muốn phổ biến cho anh em xem:
    Bài thơ có tựa đề là :
    CHUYỆN TÌNH HAI CON VỊT
    Chiều chiều ra đứng bờ ao
    Có con vịt cái khóc gào thảm thương
    Biết đâu trong cõi tầm thường
    Có con vịt đực vấn vương tơ lòng
    Ao sâu nó chẳng ngại ngần
    Xăm xăm nó lội xuống gần con kia
    Hai con nói chuyện tỉ tê
    Thình lình nó nhấn con kia chết chìm.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì nghe rõ là dã man!

    Em Bit làm vè hay lắm....

    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè em Bit
    Nghe giọng trẻ nít
    Mà biết làm thơ
    Rất thích mộng mơ
    Tình yêu, bè bạn
    Đôi khi lãng mạn
    Cảm nhận lắng nghe
    Giọng điệu tỉ tê
    Rất chi súc tích
    Chớ cười khúc khích
    Kẻo đít chai rơi
    Nếu muốn có nhời
    Cứ vè mà post
    Còn gì nói nốt
    Hết chuyện Bit rùi
    Nhân thể có hơi
    Chuyển sang chuyện Box
    Room mình lóc nhóc
    Toàn lũ dở hơi
    Đọc đến chết cười
    Toàn chuyện vớ vẩn
    Nhưng nghĩ cẩn thận
    Thấy thế cũng vui
    Cứ đọc lại cười
    Box ta hài thật
    Giải toả stress
    Thuốc nào bằng đây
    Càng đọc càng hay
    Càng cười càng thích
    Thấy mình khúc khích
    Bên cạnh nhìn sang
    Ờ có một nàng
    Trông xinh ra phết
    Nếu mà xin chết
    Tui đồng ý ngay
    Lucky box này
    Nhân tài cái thế
    Nhưng sao ấy nhể
    Nàng tủm tỉm cười
    Trông như dở hơi
    Dám cười ta hả
    Chắc khó lột tả
    Mặt mình lúc này
    Chuyện box hôm nay
    Sao vui thế nhỉ
    Ớ! Rõ thật khỉ
    Lan man mất rồi
    Vòng vo một hồi
    Chẳng đến đâu cả
    Ha`! Vè hay quá
    Ta thật phục ta
    Box ta là nhà
    Tự khen- đâu sợ
    Anh em đâu nhở
    Làm vè đọc chơi
    Nếu không đủ hơi
    Gọi tui tiếp sức
    Thôi đã đến lúc
    Phải về mất rồi
    Tiếc quá đi thôi
    Đang khi hào hứng!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì nghe rõ là dã man!

    Em Bit làm vè hay lắm....

    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè em Bit
    Nghe giọng trẻ nít
    Mà biết làm thơ
    Rất thích mộng mơ
    Tình yêu, bè bạn
    Đôi khi lãng mạn
    Cảm nhận lắng nghe
    Giọng điệu tỉ tê
    Rất chi súc tích
    Chớ cười khúc khích
    Kẻo đít chai rơi
    Nếu muốn có nhời
    Cứ vè mà post
    Còn gì nói nốt
    Hết chuyện Bit rùi
    Nhân thể có hơi
    Chuyển sang chuyện Box
    Room mình lóc nhóc
    Toàn lũ dở hơi
    Đọc đến chết cười
    Toàn chuyện vớ vẩn
    Nhưng nghĩ cẩn thận
    Thấy thế cũng vui
    Cứ đọc lại cười
    Box ta hài thật
    Giải toả stress
    Thuốc nào bằng đây
    Càng đọc càng hay
    Càng cười càng thích
    Thấy mình khúc khích
    Bên cạnh nhìn sang
    Ờ có một nàng
    Trông xinh ra phết
    Nếu mà xin chết
    Tui đồng ý ngay
    Lucky box này
    Nhân tài cái thế
    Nhưng sao ấy nhể
    Nàng tủm tỉm cười
    Trông như dở hơi
    Dám cười ta hả
    Chắc khó lột tả
    Mặt mình lúc này
    Chuyện box hôm nay
    Sao vui thế nhỉ
    Ớ! Rõ thật khỉ
    Lan man mất rồi
    Vòng vo một hồi
    Chẳng đến đâu cả
    Ha`! Vè hay quá
    Ta thật phục ta
    Box ta là nhà
    Tự khen- đâu sợ
    Anh em đâu nhở
    Làm vè đọc chơi
    Nếu không đủ hơi
    Gọi tui tiếp sức
    Thôi đã đến lúc
    Phải về mất rồi
    Tiếc quá đi thôi
    Đang khi hào hứng!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    hic, choáng thiệt !!! Choáng lần một là sao hôm nay mình bịa triết siêu thế ko biết - vừa ló mặt vào đây thì .... thôi, em đúng là vẫn non tay lắm- choáng tiếp .Nhưng mà , tài năng hổng đợi tuổi, trí tuệ hổng thể cạn ...
    Giời ơi là giời
    Hàng này buồn wá
    Làm sao đột phá
    Xuất khẩu thành chương
    ( hix ... a bientôt )

    SHARING MY LOVE WITH U
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    hic, choáng thiệt !!! Choáng lần một là sao hôm nay mình bịa triết siêu thế ko biết - vừa ló mặt vào đây thì .... thôi, em đúng là vẫn non tay lắm- choáng tiếp .Nhưng mà , tài năng hổng đợi tuổi, trí tuệ hổng thể cạn ...
    Giời ơi là giời
    Hàng này buồn wá
    Làm sao đột phá
    Xuất khẩu thành chương
    ( hix ... a bientôt )

    SHARING MY LOVE WITH U
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cứ để hôm nào rỗi rãi mà bịa tiếp cũng được không sao...hehehe....Chuyện! Sếp tuổi thơ 10 năm có lẻ, cỡ Bit làm sao mà chiến đấu được.....nhưng mà được cái sức trẻ hào hùng, chắc chắn sẽ gây nhiều sóng gió.
    Anh em ơi...không chú nào có hứng thú làm thơ à???/ Chán quá!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cứ để hôm nào rỗi rãi mà bịa tiếp cũng được không sao...hehehe....Chuyện! Sếp tuổi thơ 10 năm có lẻ, cỡ Bit làm sao mà chiến đấu được.....nhưng mà được cái sức trẻ hào hùng, chắc chắn sẽ gây nhiều sóng gió.
    Anh em ơi...không chú nào có hứng thú làm thơ à???/ Chán quá!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tự nhiên đê, không thấy có bao nhiêu lượt người đọc hay sao ???
    Các anh đã có tuổi rùi, không còn sức bật để thi đua với chú và em Bit nữa, nhưng luôn ủng hộ topic này đó, Vote cho chú 5* nha.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tự nhiên đê, không thấy có bao nhiêu lượt người đọc hay sao ???
    Các anh đã có tuổi rùi, không còn sức bật để thi đua với chú và em Bit nữa, nhưng luôn ủng hộ topic này đó, Vote cho chú 5* nha.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhìn thơ của Luke & Bit như Lý Bạch nhìn Hoàng Hạc Lâu, cảm hứng đâu ra nữa (so sánh rõ khéo).Hé hé
    MUPMIP

Chia sẻ trang này