1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bit ơi Bit hỡi chạy đi đâu?
    Mâm trên mâm dưới toàn các ông
    Ngồi làm vài chén cho chúng biết
    Ladies Thuỷ Lợi rất đắt chồng
    Cleopatra
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    HÔM NAY, CHỦ NHẬT, NGÀY 23/2
    Ngày chủ nhật buồn buồn
    Nắng chói, gió dừng trên ngọn lá
    Đương đông nghìn nghịt, người đi nhiều đến lạ
    Ai cũng vội, hối hả chuyện riêng mình
    Ta ngồi đây, quán nét cũng vô tình
    Tiếng gõ phím đều đều nghe nẫu ruột
    Không người quen, không bạn online
    Nỗi buồn này, riêng ai?
    Tưởng sẽ vui, ảnh chụp tá lả nhiều
    Bạn bè về hết, mình mình, sao thiêu thiếu
    Sao lắm sự hiểu lầm, đến bao giờ mới hiểu
    Tôi có làm gì, đâu nghĩ chi người ơi!!!!!!!!!!!
    Toàn chuyện vớ vẩn cũng thành box - RỖI HƠI!!!!!
    Vui vẻ đâu, chắc chỉ có một thời....
    Yêu đương làm chi.....làm bạn sao mà khó!
    Có hiểu tôi không...người ơi
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 23/02/2003
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    HÔM NAY, CHỦ NHẬT, NGÀY 23/2
    Ngày chủ nhật buồn buồn
    Nắng chói, gió dừng trên ngọn lá
    Đương đông nghìn nghịt, người đi nhiều đến lạ
    Ai cũng vội, hối hả chuyện riêng mình
    Ta ngồi đây, quán nét cũng vô tình
    Tiếng gõ phím đều đều nghe nẫu ruột
    Không người quen, không bạn online
    Nỗi buồn này, riêng ai?
    Tưởng sẽ vui, ảnh chụp tá lả nhiều
    Bạn bè về hết, mình mình, sao thiêu thiếu
    Sao lắm sự hiểu lầm, đến bao giờ mới hiểu
    Tôi có làm gì, đâu nghĩ chi người ơi!!!!!!!!!!!
    Toàn chuyện vớ vẩn cũng thành box - RỖI HƠI!!!!!
    Vui vẻ đâu, chắc chỉ có một thời....
    Yêu đương làm chi.....làm bạn sao mà khó!
    Có hiểu tôi không...người ơi
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 23/02/2003
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Quay về box - nhớ thơ con cóc
    Chợt thấy buồn - thơ cóc vắng teo
    Mọi người đi đâu ?
    Thi thơ cóc còn đây ?
    Nhớ post nhé - sao mà yêu box wá
    Dẫu biết thời gian sẽ làm fai tất cả
    Nhưng ai biết đc rằng - chỉ thế cũng là vui
    Biết đâu ngày mai mỗi người mỗi nơi
    Chả còn hứng - ta vè - thơ con cóc ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Quay về box - nhớ thơ con cóc
    Chợt thấy buồn - thơ cóc vắng teo
    Mọi người đi đâu ?
    Thi thơ cóc còn đây ?
    Nhớ post nhé - sao mà yêu box wá
    Dẫu biết thời gian sẽ làm fai tất cả
    Nhưng ai biết đc rằng - chỉ thế cũng là vui
    Biết đâu ngày mai mỗi người mỗi nơi
    Chả còn hứng - ta vè - thơ con cóc ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có mấy lời,đưa ra từ Magic
    Từ dạo xa xưa vẫn hay biết...vần vần
    Không thích hưởng ứng "gan xao,đỉa luộc..."
    Chỉ góp phần cho topic đông đông...

    Đâu phải giỏi mới biết thơ với thẩn
    Cứ viết đi, đọc khắc thấy có vần
    Ngồi đọc thơ Lucky và Bit&...
    Chắc là ...hết muốn hâm

    (Tại sao ấy nhỉ....?}
    Là tại vì khi có nhiều căng thẳng
    Là chúng ta sẽ cảm thấy nhức đầu
    Nhưng mà đọc...cười đau cả ruột
    Hâm được đâu...?

    Là tại vì khi có nhiều nỗi nhớ
    Đọc xong rồi mới thấy nhớ là điên
    Ta vẫn sống và luôn vui vẻ
    Hết buồn phiền...
    Ôi...Sao mà ghét cái kiểu thơ con cóc
    Con cóc nhảy vào con cóc lại nhảy ra
    Thơ chúng ta cứ lên lên xuống xuống
    Nhưng cứ gọi ...thơ ...là được ấy mà....

    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có mấy lời,đưa ra từ Magic
    Từ dạo xa xưa vẫn hay biết...vần vần
    Không thích hưởng ứng "gan xao,đỉa luộc..."
    Chỉ góp phần cho topic đông đông...

    Đâu phải giỏi mới biết thơ với thẩn
    Cứ viết đi, đọc khắc thấy có vần
    Ngồi đọc thơ Lucky và Bit&...
    Chắc là ...hết muốn hâm

    (Tại sao ấy nhỉ....?}
    Là tại vì khi có nhiều căng thẳng
    Là chúng ta sẽ cảm thấy nhức đầu
    Nhưng mà đọc...cười đau cả ruột
    Hâm được đâu...?

    Là tại vì khi có nhiều nỗi nhớ
    Đọc xong rồi mới thấy nhớ là điên
    Ta vẫn sống và luôn vui vẻ
    Hết buồn phiền...
    Ôi...Sao mà ghét cái kiểu thơ con cóc
    Con cóc nhảy vào con cóc lại nhảy ra
    Thơ chúng ta cứ lên lên xuống xuống
    Nhưng cứ gọi ...thơ ...là được ấy mà....

    4of7
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    HOA CUC XANH suốt ngày ăn với uống
    Đưa ra chủ đề "đỉa luộc ,gan xào"
    Mới trông vào tôi đã ghê phát khiếp
    Hết muốn thi thơ....
    Không phải là gan mà là giun
    Như thế mới đúng nghĩa..ngon ngon
    Chứ là gan..xem chừng chán quá
    Chẳng thèm nhòm...
    Thơ Magic chẳng buồn cười gì cả
    Đọc xong rồi ...chẳng muốn gửi đi
    Nhìn topic lại cắn răng ấn chuột
    Thì cũng là thơ...con cóc thôi mà...
    (Thế nào chẳng được)

    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    HOA CUC XANH suốt ngày ăn với uống
    Đưa ra chủ đề "đỉa luộc ,gan xào"
    Mới trông vào tôi đã ghê phát khiếp
    Hết muốn thi thơ....
    Không phải là gan mà là giun
    Như thế mới đúng nghĩa..ngon ngon
    Chứ là gan..xem chừng chán quá
    Chẳng thèm nhòm...
    Thơ Magic chẳng buồn cười gì cả
    Đọc xong rồi ...chẳng muốn gửi đi
    Nhìn topic lại cắn răng ấn chuột
    Thì cũng là thơ...con cóc thôi mà...
    (Thế nào chẳng được)

    4of7
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Magic - chị ơi
    Băn khoăn chi wá vậy ?
    Đã có thơ ...
    con cóc - thế là tài
    Thơ em ... chán , nhưng mờ - em vẫn post
    Chả vì chi - chỉ vui chút mà thôi ...

    ALESSANDRO'S WIFE

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 25/02/2003

Chia sẻ trang này