1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bơm xe đạp

    Đưa tay bóp thử cái xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao
    (sưu tầm)
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa sụt sùi ốm dậy
    Đang đói ăn và quậy
    Luke nếu có lá chanh
    Cucxanh sẽ tới giành
    Họp mưu thịt ai trước
    Gà Ka là béo nhất
    Luke ta cười hi hi
    Cúc xanh cũng hì hì
    Tên này háo sắc thế
    Đưa vào tròng cũng dễ
    Mỹ nhân thì không có
    Thôi trùm chăn giả nhỏ (xinh)
    Lừa xong đánh tiết canh
    Mời box thơ một bát
    Ấy , anh bạn Luke kia , ừm thì đằng nào bạn cũng để lộ chân tướng "cáo đội lốt cừu non" của tớ rồi , thôi mở màn khủng bố bằng bát tiết canh này vậy .Nào vì tình bè bạn , ăn hết đi chứ!!!!!!!!!!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa sụt sùi ốm dậy
    Đang đói ăn và quậy
    Luke nếu có lá chanh
    Cucxanh sẽ tới giành
    Họp mưu thịt ai trước
    Gà Ka là béo nhất
    Luke ta cười hi hi
    Cúc xanh cũng hì hì
    Tên này háo sắc thế
    Đưa vào tròng cũng dễ
    Mỹ nhân thì không có
    Thôi trùm chăn giả nhỏ (xinh)
    Lừa xong đánh tiết canh
    Mời box thơ một bát
    Ấy , anh bạn Luke kia , ừm thì đằng nào bạn cũng để lộ chân tướng "cáo đội lốt cừu non" của tớ rồi , thôi mở màn khủng bố bằng bát tiết canh này vậy .Nào vì tình bè bạn , ăn hết đi chứ!!!!!!!!!!!
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko post thành thơ
    Nửa bài danh dở ... mệt phờ ... xoá đi
    Chẳng fải đang bận ôn thi
    Mà vì "cái hứng " nó đi mất rồi ...
    Hôm nay đọc lại .. ôi trời
    Đại ca còn viết - mình ngồi bó tay ???
    Bỗng dưng ... chợt nghĩ .. cũng hay
    Thôi thì lục bát thế này đã sao !!!
    Yêu thơ con cóc biết bao
    Nội dung chả có - đọc vào vẫn xuôi
    Thế thôi - thôi thế - là cười
    Chữ " tài " mình kém - mình lười study
    Sống vui như thế - mong gì ?
    Sau này thất nghiệp -hì hì - box ơi
    Đại ca lương tháng có rồi
    Nuôi thêm một đứa - xời xời - muỗi nha !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko post thành thơ
    Nửa bài danh dở ... mệt phờ ... xoá đi
    Chẳng fải đang bận ôn thi
    Mà vì "cái hứng " nó đi mất rồi ...
    Hôm nay đọc lại .. ôi trời
    Đại ca còn viết - mình ngồi bó tay ???
    Bỗng dưng ... chợt nghĩ .. cũng hay
    Thôi thì lục bát thế này đã sao !!!
    Yêu thơ con cóc biết bao
    Nội dung chả có - đọc vào vẫn xuôi
    Thế thôi - thôi thế - là cười
    Chữ " tài " mình kém - mình lười study
    Sống vui như thế - mong gì ?
    Sau này thất nghiệp -hì hì - box ơi
    Đại ca lương tháng có rồi
    Nuôi thêm một đứa - xời xời - muỗi nha !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp bài của Bit)
    Đại ca lương tháng có rồi
    Nuôi thêm một đứa-xời xời muỗi nha
    Đại ca nghe thấy mới la
    Đại ca trông thé chẳng qua cũng nghèo
    Nuôi thêm một đứa thì teo
    Vài đồng lương tháng hết vèo mấy hôm
    Mà rặt một lũ lôm nhôm
    Học hành thì ít, forum thì tài
    Tiền net ai trả cho đây?
    Ai phá cứ phá, ai cày mặc ai
    Box mình sao quá là tài
    Hơn trăm bài viết một ngày mới kinh
    Có nghiêm túc, có linh tinh
    Nhưng ai cũng giỏi, thắm tình Box ta!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp bài của Bit)
    Đại ca lương tháng có rồi
    Nuôi thêm một đứa-xời xời muỗi nha
    Đại ca nghe thấy mới la
    Đại ca trông thé chẳng qua cũng nghèo
    Nuôi thêm một đứa thì teo
    Vài đồng lương tháng hết vèo mấy hôm
    Mà rặt một lũ lôm nhôm
    Học hành thì ít, forum thì tài
    Tiền net ai trả cho đây?
    Ai phá cứ phá, ai cày mặc ai
    Box mình sao quá là tài
    Hơn trăm bài viết một ngày mới kinh
    Có nghiêm túc, có linh tinh
    Nhưng ai cũng giỏi, thắm tình Box ta!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có tháng lương còi
    Ăn được mấy bữa hết đời tháng lương
    Lại thêm mấy chú vô công (???)
    Mời đại ca uống....., đại ca trả tiền (hic)
    Chấp chi mấy chú đàn em
    Dù không có, cũng mời mấy chu (chú )
    Làm vài ly rượu giải khuây
    Dốc bầu tâm sự, cho vài lời khuyên
    Khi học tập, lúc yêu đương
    Giúp được các chú, thế là anh vui
    Có gì lên box ta share
    Chuyện vui vui nữa, buồn rầu tránh xa
    Thôi thì lên net tốn tiên (tiền)
    Nhưng vì cả box ta đành hy sinh (tháng lương còi )
    Thôi đại ca có mấy vần thơ con cóc cụ góp vui với topic này , kể ra đoc cũng xuôi đấy chứ nhẩy hehhehe, đề nghị cổ vũ nhá !
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có tháng lương còi
    Ăn được mấy bữa hết đời tháng lương
    Lại thêm mấy chú vô công (???)
    Mời đại ca uống....., đại ca trả tiền (hic)
    Chấp chi mấy chú đàn em
    Dù không có, cũng mời mấy chu (chú )
    Làm vài ly rượu giải khuây
    Dốc bầu tâm sự, cho vài lời khuyên
    Khi học tập, lúc yêu đương
    Giúp được các chú, thế là anh vui
    Có gì lên box ta share
    Chuyện vui vui nữa, buồn rầu tránh xa
    Thôi thì lên net tốn tiên (tiền)
    Nhưng vì cả box ta đành hy sinh (tháng lương còi )
    Thôi đại ca có mấy vần thơ con cóc cụ góp vui với topic này , kể ra đoc cũng xuôi đấy chứ nhẩy hehhehe, đề nghị cổ vũ nhá !
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của đồng chí Hoa Cúc Xanh viết...nhưng mà bị post nhầm sàn Have Fun, Xin phép chuyển sang đây cho đúng vị trí!
    HOA CUC XANH WROTE:
    Đại ca (nào ) có tháng lương còi
    Dành cho ăn nhậu, chán đời con trai
    Chị em chẳng được miếng nhai
    Vô công chè với rượu chai suốt ngày
    Mồng 8 tháng 3 vừa ngay
    Chúc mừng không nổi lại say sưa ngồi
    Tưởng làm gì , hoá chỉ chơi
    Ngốc đại ca nào đó ,đi bỏ đời mà nuôi
    Nuôi đi những nhóc ....
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này