1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của đồng chí Hoa Cúc Xanh viết...nhưng mà bị post nhầm sàn Have Fun, Xin phép chuyển sang đây cho đúng vị trí!
    HOA CUC XANH WROTE:
    Đại ca (nào ) có tháng lương còi
    Dành cho ăn nhậu, chán đời con trai
    Chị em chẳng được miếng nhai
    Vô công chè với rượu chai suốt ngày
    Mồng 8 tháng 3 vừa ngay
    Chúc mừng không nổi lại say sưa ngồi
    Tưởng làm gì , hoá chỉ chơi
    Ngốc đại ca nào đó ,đi bỏ đời mà nuôi
    Nuôi đi những nhóc ....
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mới được mấy bữa vui cười
    Mới được mấy bữa bao người làm thơ
    Thế mà giờ vắng lơ ngơ
    Mở ra đọc mãi vẫn trơ những bài(cũ)
    Box thơ này hỡi những ai
    Rủ thêm cóc , ếch,trổ tài viết nhăng
    Viết lăng nhăng , viết lằng nhằng
    Viết cho thên hạ lăng xăng lại nhòm
    Nhòm xong chúng thấy thèm thòm
    Viết được như thế , nhảy ùm xuống sông (cũng cam lòng)
    Vẫn biết mọi người đang trong thời gian thi , hoăc chuẩn bị tốt nghiệp nhưng cái box thơ vắng loe nghoe , thời cảm thấy buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mới được mấy bữa vui cười
    Mới được mấy bữa bao người làm thơ
    Thế mà giờ vắng lơ ngơ
    Mở ra đọc mãi vẫn trơ những bài(cũ)
    Box thơ này hỡi những ai
    Rủ thêm cóc , ếch,trổ tài viết nhăng
    Viết lăng nhăng , viết lằng nhằng
    Viết cho thên hạ lăng xăng lại nhòm
    Nhòm xong chúng thấy thèm thòm
    Viết được như thế , nhảy ùm xuống sông (cũng cam lòng)
    Vẫn biết mọi người đang trong thời gian thi , hoăc chuẩn bị tốt nghiệp nhưng cái box thơ vắng loe nghoe , thời cảm thấy buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box mình chẳng hiểu vì sao
    Càng ngày càng thấy chú nào cũng hâm
    Thẩn thơ than thở thâm trầm
    Post bài toàn chuyện thì thầm ngẩn ngơ
    Chẳng ai thèm đến làm thơ
    Hỏi ra ai cũng đang mơ với màng
    Tình đơn phương, chuyện lang thang
    Toàn những topic lằng nhằng khó trôi
    Chẳng yêu chẳng nhớ thì thôi
    Can chi cứ phải chê bôi chuyện đời
    Have fun ở đó truyện cười
    Luôn luôn có sẵn giúp đời thêm vui
    Là nơi chẳng có sụt sùi
    Là nơi chỉ có đôi lời chọc nhau
    Ai người vui vẻ ở đâu
    Sao về đến box cứ sầu với bi
    Box mình thôi cứ vui đi
    Làm thơ con cóc cho đi nỗi buồn
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box mình chẳng hiểu vì sao
    Càng ngày càng thấy chú nào cũng hâm
    Thẩn thơ than thở thâm trầm
    Post bài toàn chuyện thì thầm ngẩn ngơ
    Chẳng ai thèm đến làm thơ
    Hỏi ra ai cũng đang mơ với màng
    Tình đơn phương, chuyện lang thang
    Toàn những topic lằng nhằng khó trôi
    Chẳng yêu chẳng nhớ thì thôi
    Can chi cứ phải chê bôi chuyện đời
    Have fun ở đó truyện cười
    Luôn luôn có sẵn giúp đời thêm vui
    Là nơi chẳng có sụt sùi
    Là nơi chỉ có đôi lời chọc nhau
    Ai người vui vẻ ở đâu
    Sao về đến box cứ sầu với bi
    Box mình thôi cứ vui đi
    Làm thơ con cóc cho đi nỗi buồn
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hơ , chuyện bình thường
    Ai mà chẳng lúc thảm thương vì tình
    Hơ , nhưng cũng linh tinh
    Đã thơ con cóc xin đừng rên la
    Hơ , mong chuyện sẽ qua
    Anh (chị ) em tụ hội , thơ ta vang rền
    Hơ , xin chớ mà quên
    Làm thơ cóc ếch chớ nên âu sầu
    Hơ ,toàn chuyện đâu đâu
    Cuc xanhchờ mãi , đang cầu được đọc thơ (của mọi người )
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hơ , chuyện bình thường
    Ai mà chẳng lúc thảm thương vì tình
    Hơ , nhưng cũng linh tinh
    Đã thơ con cóc xin đừng rên la
    Hơ , mong chuyện sẽ qua
    Anh (chị ) em tụ hội , thơ ta vang rền
    Hơ , xin chớ mà quên
    Làm thơ cóc ếch chớ nên âu sầu
    Hơ ,toàn chuyện đâu đâu
    Cuc xanhchờ mãi , đang cầu được đọc thơ (của mọi người )
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Túm lại là vẫn có thơ
    Dù nhiều dù ít tình cờ đọc vui

    Bạn hay chị cúc xanh ơi
    Khá là fục đấy ... sẽ mời măm măm

    Dạo này box ta thật chăm
    Bao nhiêu bài viết ... ngồi tăm từng bài

    Thế này đc gọi là tài
    Tiếp thơ , quá đỉnh ... một bài một thêm

    Ngày nào mình cũng fải lên
    Ở nhà nhớ box ... muốn xem thế nào !

    Tiền giờ còn đc mấy hào
    Bạn bè vay hết , đứa nào cũng ... trơn !!!

    Chạy ra chạy vào lơn tơn
    Ngồi trong hàng nét ấm hơn ... lớp rùi

    Hôm nay tạm thời thế thui
    Cuối kì - cuối lớp ---> biết chui đường nào ?

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 20/03/2003
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Túm lại là vẫn có thơ
    Dù nhiều dù ít tình cờ đọc vui

    Bạn hay chị cúc xanh ơi
    Khá là fục đấy ... sẽ mời măm măm

    Dạo này box ta thật chăm
    Bao nhiêu bài viết ... ngồi tăm từng bài

    Thế này đc gọi là tài
    Tiếp thơ , quá đỉnh ... một bài một thêm

    Ngày nào mình cũng fải lên
    Ở nhà nhớ box ... muốn xem thế nào !

    Tiền giờ còn đc mấy hào
    Bạn bè vay hết , đứa nào cũng ... trơn !!!

    Chạy ra chạy vào lơn tơn
    Ngồi trong hàng nét ấm hơn ... lớp rùi

    Hôm nay tạm thời thế thui
    Cuối kì - cuối lớp ---> biết chui đường nào ?

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 20/03/2003
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp thơ Bit)
    Ở lớp thì cũng chả sao
    Cứ đem giấy bút ào ào làm thơ
    Xong rùi chờ lúc hết giờ
    Mới đem đi post vài tờ mới ghê
    Thơ ta ai dám mà chê
    Toàn thơ con cóc mà chê----> hết giờ
    Ai cũng kêu khó lắm cơ
    Nhưng không thử viết sao mờ đã kêu?
    Box mình vui biết bao nhiêu
    Mỗi ngày có thật lắm điều đổi thay
    Cảm hứng là chính từ đây
    Mỗi người cùng góp một tay---> một bài
    Thêm người nữa sẽ hoá hai
    Post cho room khác biết tài Box ta
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này