1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp thơ Bit)
    Ở lớp thì cũng chả sao
    Cứ đem giấy bút ào ào làm thơ
    Xong rùi chờ lúc hết giờ
    Mới đem đi post vài tờ mới ghê
    Thơ ta ai dám mà chê
    Toàn thơ con cóc mà chê----> hết giờ
    Ai cũng kêu khó lắm cơ
    Nhưng không thử viết sao mờ đã kêu?
    Box mình vui biết bao nhiêu
    Mỗi ngày có thật lắm điều đổi thay
    Cảm hứng là chính từ đây
    Mỗi người cùng góp một tay---> một bài
    Thêm người nữa sẽ hoá hai
    Post cho room khác biết tài Box ta
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    (tiếp thơ Sếp )
    Nhưng mà kêu cũng chẳng ngoa
    Trụ lâu - đếm lại đc ba, bốn người
    Đành rằng thơ cóc fải cười
    Nhưng mà hết hứng + lười --> thơ điên !!!
    Box mình ơi , mạnh dạn lên
    Thơ con cóc ... chớ có quên ... đi mà
    Dăm ba mống ... thơ dễ già
    Mỗi người một vẻ , mới là đối nhau
    Hôm nay thế, đợi hôm sau
    Thêm một người nữa - vài câu - ổn rùi
    Làm thơ cũng cốt là vui
    Chẳng màng hay dở, thế thui ... là cười !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    (tiếp thơ Sếp )
    Nhưng mà kêu cũng chẳng ngoa
    Trụ lâu - đếm lại đc ba, bốn người
    Đành rằng thơ cóc fải cười
    Nhưng mà hết hứng + lười --> thơ điên !!!
    Box mình ơi , mạnh dạn lên
    Thơ con cóc ... chớ có quên ... đi mà
    Dăm ba mống ... thơ dễ già
    Mỗi người một vẻ , mới là đối nhau
    Hôm nay thế, đợi hôm sau
    Thêm một người nữa - vài câu - ổn rùi
    Làm thơ cũng cốt là vui
    Chẳng màng hay dở, thế thui ... là cười !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    (nối thơ Bit)
    Làm thơ ủng hộ mấy người
    Tưởng gì chứ tớ làm mười bài ngon
    Thơ Bit là thơ trẻ con
    Làm bao nhiêu vẫn cứ còn ... măng tơ
    Tớ làm thơ tuy lờ đờ
    Nhưng mà chất lượng không ngờ đó nghe.
    Thơ Luke giống thơ Bút Tre
    Nhiều bài cũng được chẳng chê cái gì.
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    (nối thơ Bit)
    Làm thơ ủng hộ mấy người
    Tưởng gì chứ tớ làm mười bài ngon
    Thơ Bit là thơ trẻ con
    Làm bao nhiêu vẫn cứ còn ... măng tơ
    Tớ làm thơ tuy lờ đờ
    Nhưng mà chất lượng không ngờ đó nghe.
    Thơ Luke giống thơ Bút Tre
    Nhiều bài cũng được chẳng chê cái gì.
    MUPMIP
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mấy ngày chẳng uổng công
    Lâu lâu ngó lại , thấy toàn rồng
    Không còn chui lủi trong phòng học
    Bay thẳng tầng trời , một cái thông
    Luke luôn xứng làm đại ca.. cóc
    Bit cũng chẳng vừa , ếch... lội sông( xin lỗi , chứ thực ra chị quí em lắm )
    Bầu đoàn nhái bén cùng ca hát
    Phen này , híp mắt ,chứ chẳng không
    Cúc xanh ham vui , lo cười toét
    Mupmip thèm ăn , ngã xuống dòng (sông)
    Lờ đờ nhiều cá , nên quên mất
    Đường về , lối nào , ối , không xong(rồi )[ đấy , bảo lờ đờ lắm vào ]
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mấy ngày chẳng uổng công
    Lâu lâu ngó lại , thấy toàn rồng
    Không còn chui lủi trong phòng học
    Bay thẳng tầng trời , một cái thông
    Luke luôn xứng làm đại ca.. cóc
    Bit cũng chẳng vừa , ếch... lội sông( xin lỗi , chứ thực ra chị quí em lắm )
    Bầu đoàn nhái bén cùng ca hát
    Phen này , híp mắt ,chứ chẳng không
    Cúc xanh ham vui , lo cười toét
    Mupmip thèm ăn , ngã xuống dòng (sông)
    Lờ đờ nhiều cá , nên quên mất
    Đường về , lối nào , ối , không xong(rồi )[ đấy , bảo lờ đờ lắm vào ]
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại lần nữa rồi , lại nữa rồi
    Lại chẳng thấy ai thơ thẩn chơi
    Lang thang những đâu nào ai biết
    Chỉ box thơ buồn trấu cắn người
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại lần nữa rồi , lại nữa rồi
    Lại chẳng thấy ai thơ thẩn chơi
    Lang thang những đâu nào ai biết
    Chỉ box thơ buồn trấu cắn người
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box mình cứ thế luôn luôn
    Cả Box cùng buồn nào phải riêng ai
    Cả buổi lắt nhắt vài bài
    Lấy đâu ra hứng trổ tài làm thơ
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này