1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ừ ...sếp ạ ... bác ấy tin vi
    Đc vài câu đã dám ... hì hì
    Mình - ma cũ - bao nhiêu lần đã post
    Cứ chờ coi , ma mới ấy ... chào thua !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nối làm sao được hả Bit ơi
    Làm thơ mà chậm .... chán mớ đời
    Tốc độ hiện này là số một
    Mình ko có đối thủ dám chơi.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nối làm sao được hả Bit ơi
    Làm thơ mà chậm .... chán mớ đời
    Tốc độ hiện này là số một
    Mình ko có đối thủ dám chơi.
    MUPMIP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    "Chào người yêu" Bit cũng đú rùi đây
    Thấy sếp viết lên cũng bắt chước câu này
    Tóm một chú lơ ngơ nào rõ tội
    Bắt phải yêu, không thì bà giết ngay!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    "Chào người yêu" Bit cũng đú rùi đây
    Thấy sếp viết lên cũng bắt chước câu này
    Tóm một chú lơ ngơ nào rõ tội
    Bắt phải yêu, không thì bà giết ngay!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nghe mãi mới thấy bác Ka khen
    Tự nghĩ :"chắc lão ấy đang điên"
    Mỗi bài đếm thấy được ...1 khổ
    Mỏi tay là phải...rõ là khờ!

    Thì cứ thử nhìn Magic đây.
    4 lần mới phải ấn "trả lời"
    Hay là có người câu bài đấy?
    Mod mà như thế...ôi...Không hay!
    Thơ hôm nay có chủ đề:"Bí mật"
    Cứ vài chục tiếng...bí mật quá còn gì
    Em Bit tự nhiên trở thành bia đỡ đạn
    Để Ka và Lucky...bắn nhau
    Lucky chẳng biết nói làm sao
    Bí mật không có ...thế nào nào...
    Ừ,thì mọi người biết ...nào nào ..là thế
    Rõ là ...QUÊ!

    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nghe mãi mới thấy bác Ka khen
    Tự nghĩ :"chắc lão ấy đang điên"
    Mỗi bài đếm thấy được ...1 khổ
    Mỏi tay là phải...rõ là khờ!

    Thì cứ thử nhìn Magic đây.
    4 lần mới phải ấn "trả lời"
    Hay là có người câu bài đấy?
    Mod mà như thế...ôi...Không hay!
    Thơ hôm nay có chủ đề:"Bí mật"
    Cứ vài chục tiếng...bí mật quá còn gì
    Em Bit tự nhiên trở thành bia đỡ đạn
    Để Ka và Lucky...bắn nhau
    Lucky chẳng biết nói làm sao
    Bí mật không có ...thế nào nào...
    Ừ,thì mọi người biết ...nào nào ..là thế
    Rõ là ...QUÊ!

    4of7
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì anh đây rất tinh vi
    2 đứa đàn em chấp làm gì
    Thơ anh không phải dành cho nhóc
    Chỉ dành cho đứa lớn tí ti.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì anh đây rất tinh vi
    2 đứa đàn em chấp làm gì
    Thơ anh không phải dành cho nhóc
    Chỉ dành cho đứa lớn tí ti.
    MUPMIP
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đầu hàng đi - hỡi bác Ka
    Trẻ đây - sợ nhất thắng người già
    Bác thì mập đấy - nhưng mà nhỡ
    Vợ bỏ - con chưa ... sợ ... mà thương !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này