1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, thơ tớ đã OKây
    Thơ béo dù sao vẫn hơn gầy
    Có mỡ có nạc đầy nghệ thuật
    Chứ toàn xương ko gặm ko hay.
    MUPMIP
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "Thế nào là lông nhông"
    Ông mày còn đi tìm bà
    Trong ký ức vu vơ
    Của một thời trai trẻ
    Nhỡ động đến mắy đứa
    Tuổi trể máu me box Thủy Lợi
    Chúng nó điên chúng táng cho
    Cô đơn đến bây giờ
    Mà hồi đó cũng may
    Nhặt được mẹ con mình
    Bên cái đống lình sình
    Chứ không giờ con cái chi
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "Thế nào là lông nhông"
    Ông mày còn đi tìm bà
    Trong ký ức vu vơ
    Của một thời trai trẻ
    Nhỡ động đến mắy đứa
    Tuổi trể máu me box Thủy Lợi
    Chúng nó điên chúng táng cho
    Cô đơn đến bây giờ
    Mà hồi đó cũng may
    Nhặt được mẹ con mình
    Bên cái đống lình sình
    Chứ không giờ con cái chi
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Các chú làm thơ như gà mờ
    Đọc đi đọc lại chẳng thấy thơ
    Thế mà cũng đòi đọ với tớ
    Thơ mình xuất khẩu đáng hàng "tờ"
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Các chú làm thơ như gà mờ
    Đọc đi đọc lại chẳng thấy thơ
    Thế mà cũng đòi đọ với tớ
    Thơ mình xuất khẩu đáng hàng "tờ"
    MUPMIP
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác , chơi xấu ko hay
    Chỉ một chữ thôi : Trẻ tha ngay
    Chứ ngồi mà chiến, sợ bác xỉu
    Vơ bác lo ngay ngáy có ngày

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác , chơi xấu ko hay
    Chỉ một chữ thôi : Trẻ tha ngay
    Chứ ngồi mà chiến, sợ bác xỉu
    Vơ bác lo ngay ngáy có ngày

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại có thế thôi
    Già nên bảo thủ quá mất rồi
    Thua thì chấp nhận còn cứ cố
    Bực----> cho 1 kiếm chả làm đôi
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại có thế thôi
    Già nên bảo thủ quá mất rồi
    Thua thì chấp nhận còn cứ cố
    Bực----> cho 1 kiếm chả làm đôi
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    MớI có hai hôm không online
    Các bác hẹn nhau tớI tấp bài
    Nếu có thi đua sao không báo
    Giờ tôi đọc không lẽ chê bai (một mình )
    Đau lòng tôi qua?T bà con ơi
    Chờ mãi không ai cãi nhau chơi
    Thế mà một hôm cãi nhau tợn
    Phần tôi không có chán quá trờI
    Luke thì từng hứa ăn cùng uống
    Sẽ gọI mụ già (hoacucxanh22)tớI cùng xơi
    Thế mà được buổI gây cùng cãi
    Vứt béng ra ngoài chẳng nhớ tôi
    Thôi đau long` quá về mua thuốc
    Cho cái dạ dày bớt kêu ca
    Trăm lờI cùng vớI bao chiến hữu
    Lần sau nhớ gọI đến mụ già (hoacucxanh22)

Chia sẻ trang này