1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nhóc kia ơi
    Hết chuyện nói mất rồi
    Quay ra chuyện tán tỉnh
    Quay vào chuyện linh tinh (đám đá, ....)
    Ai là kẻ luyên thuyên?
    Hoacucxanh hay Luck?
    Ai là vợ của ai?
    Hè hè .... đoán thử coi!!!
    Còn chú Ka_mupmip
    Ai động đến em Bit
    Chú điên lên quay tít
    Để hồi sau sẽ bit (biết tay )
    Đại Ca
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ ... thật là hay
    Em Bit... khiêm tốn ... chạy dài dài
    Thơ thẩn dạo này ... toàn " ngắn " hứng
    Một bài mấy chữ ... lại bai bai
    Nhưng mà hôm nay ... em phê phê
    Ốm xong ... hi hi ... ko fải về
    Ở trường cứ thế tha hồ viết
    Các bác đọc rùi , các bác ... mê
    Mà ốm, cũng tại ... đi lang thang
    Trời mưa trời gió .... walk tàng tàng
    Cúc Xanh ... chị ơi, từ từ đã
    Phen này mẹ em cấm ... " chơi sang "
    Em cám ơn sếp... đã ngồi khuyên
    Nhưng mà bác Ka... nói sếp điên
    Thật tình ... ko hiểu là ai đúng ?
    Đại Ca đứng giữa cũng luyên thuyên
    Tại em trẻ con , em ko bít
    " Lấy chồng " cũng khó nhỉ ... he he ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ ... thật là hay
    Em Bit... khiêm tốn ... chạy dài dài
    Thơ thẩn dạo này ... toàn " ngắn " hứng
    Một bài mấy chữ ... lại bai bai
    Nhưng mà hôm nay ... em phê phê
    Ốm xong ... hi hi ... ko fải về
    Ở trường cứ thế tha hồ viết
    Các bác đọc rùi , các bác ... mê
    Mà ốm, cũng tại ... đi lang thang
    Trời mưa trời gió .... walk tàng tàng
    Cúc Xanh ... chị ơi, từ từ đã
    Phen này mẹ em cấm ... " chơi sang "
    Em cám ơn sếp... đã ngồi khuyên
    Nhưng mà bác Ka... nói sếp điên
    Thật tình ... ko hiểu là ai đúng ?
    Đại Ca đứng giữa cũng luyên thuyên
    Tại em trẻ con , em ko bít
    " Lấy chồng " cũng khó nhỉ ... he he ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  4. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà hay ghê nhỉ?
    thì ra họ đang tỉ thí thơ
    mình thì đang nghĩ :lên hay xuống?
    thôi cứ làm thơ chẳng sợ gì

    tôi đọc mà đầu cứ quay quay
    thơ gì?làm tôi cứ mệt nhoài?
    tôi ngồi mà cứ la :oai oái!
    xong rồi nghĩ lại nó hay hay
    đôi mắt em thật buồn!
    varibe
  5. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà hay ghê nhỉ?
    thì ra họ đang tỉ thí thơ
    mình thì đang nghĩ :lên hay xuống?
    thôi cứ làm thơ chẳng sợ gì

    tôi đọc mà đầu cứ quay quay
    thơ gì?làm tôi cứ mệt nhoài?
    tôi ngồi mà cứ la :oai oái!
    xong rồi nghĩ lại nó hay hay
    đôi mắt em thật buồn!
    varibe
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông nghĩ thế thật hay hay
    Sợ quái gì đâu topic này
    Thích thì làm thơ nào có ngán
    Nghĩ gì cứ viết, cóc cần hay
    Kìa kìa có kẻ nói tớ điên
    Tớ ngăn đệ tử " cưới" bạn hiền
    Thế mà có kẻ điên xì khói
    Tưởng chừng đến lúc nói luyên thuyên
    Ai biết rằng ai sẽ phát điên?
    Đại ca nói phát đã trúng liền
    Có tự nhiên cứ rủ nhau thi thố?
    Làm văn làm thơ- kết bạn hiền
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông nghĩ thế thật hay hay
    Sợ quái gì đâu topic này
    Thích thì làm thơ nào có ngán
    Nghĩ gì cứ viết, cóc cần hay
    Kìa kìa có kẻ nói tớ điên
    Tớ ngăn đệ tử " cưới" bạn hiền
    Thế mà có kẻ điên xì khói
    Tưởng chừng đến lúc nói luyên thuyên
    Ai biết rằng ai sẽ phát điên?
    Đại ca nói phát đã trúng liền
    Có tự nhiên cứ rủ nhau thi thố?
    Làm văn làm thơ- kết bạn hiền
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ với cả thẩn thơ
    Chẳng biết làm ...
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ với cả thẩn thơ
    Chẳng biết làm ...
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  10. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng ..
    Bữa cơm đầu ,5 ngàn một suất .
    Hai tô đầy ta chén hết veo ...
    Cơm sinh viên cũng ngon quá chứ .
    Đâu như lời anh chăn chối lại với ta .(ngây thơ cụ )
    Một tháng sau ,ta bắt đầu hiểu
    Cơm bây giờ ...3 ngàn một suất thôi
    Vài cọng rau với vài ba miếng thịt
    Ăn xong rồi mà ngỡ tưởng chưa ăn
    Năm một trôi đi với bao điều mới lạ
    Cơm sinh viên_quả như lời anh nói
    Bình dị ,xác sơ _bữa cơm chóng váng
    Rửa bát rồi mà nước vẫn trong veo ...
    Cơm sinh viên _ngon là phụ no mới là điểu cốt yếu
    Chén thật nhiểu mới là thượng sách ai ơi .
    Năm năm còn dài _thôi thì hãy cố
    Kẻo đêm về thổn thức _dậy làm thơ .
    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này