1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Duonganh, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Lão luck
    Lại nổi máu
    Làm thơ
    Định giả vờ
    ngốc nghếch
    Nhưng lại đầy
    Mục đích
    Cưa em Bit
    Nhà mình
    Violet
    một cành
    Lại còn thêm
    Chiều tím (đọc ngược lại phát )
    Nào mùa hè
    nắng gắt
    Nào hoa phượng
    Đỏ loè
    Ối giời ơi
    Chán thế
    chả muốn post
    bài nào
    Thôi đại ca
    Phải out
    Nhường chỗ này
    Cho Bit
    Để XẾP - EM (Bit)
    còn tiếp
    Gửi nhau mấy
    Vần thơ (tìn iu )
    Đại Ca
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hận nhà ta có mấy kẻ bất lương
    Thấy thơ hay mà nổi máu ghen tuông
    Chê ta hả, lại còn trò gán ghép
    Mặc các ngươi ta vẫn...máu như thường!!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hận nhà ta có mấy kẻ bất lương
    Thấy thơ hay mà nổi máu ghen tuông
    Chê ta hả, lại còn trò gán ghép
    Mặc các ngươi ta vẫn...máu như thường!!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hận á , eo ôi , nghe ghê chết
    Bon tôi ghen tuông chuyện thường tình
    Bởi thơ con cóc đâu dung nạp
    Một tá nhái xanh , chạy loanh quanh
    Hì hì , rằng hay thì thật là hay
    Nhưng thơ con cóc chẳng say.. như là
    Như là yêu , nhớ , ngóng , xa
    Như là cách trở tận Sin ga pò !!!!!!!!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hận á , eo ôi , nghe ghê chết
    Bon tôi ghen tuông chuyện thường tình
    Bởi thơ con cóc đâu dung nạp
    Một tá nhái xanh , chạy loanh quanh
    Hì hì , rằng hay thì thật là hay
    Nhưng thơ con cóc chẳng say.. như là
    Như là yêu , nhớ , ngóng , xa
    Như là cách trở tận Sin ga pò !!!!!!!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Trêu em và Sếp ư ?
    Ối giời ơi ... chuyện nhỏ!!!
    Mà thơ thẩn ... sáng tỏ
    Chứ đâu fải là NGẦM
    Đại ca thật là ... thâm
    Một tên đi hai đích !
    Không gọi là xe kích ?
    Thì là loại giè đây ?

    Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra
    Thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân !
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Trêu em và Sếp ư ?
    Ối giời ơi ... chuyện nhỏ!!!
    Mà thơ thẩn ... sáng tỏ
    Chứ đâu fải là NGẦM
    Đại ca thật là ... thâm
    Một tên đi hai đích !
    Không gọi là xe kích ?
    Thì là loại giè đây ?

    Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra
    Thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân !
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ ở đâu mà nó chẳng là thơ
    Lúc thích thì vui, lúc thẫn thờ
    Lúc là thi sĩ khi đồ đểu
    Kiểu gì chẳng được, miễn là thơ

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ ở đâu mà nó chẳng là thơ
    Lúc thích thì vui, lúc thẫn thờ
    Lúc là thi sĩ khi đồ đểu
    Kiểu gì chẳng được, miễn là thơ

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nói thật cứ bảo trêu
    Chuyện em Bit rất hay đi đêm
    Còn trách đại ca hay nói thật
    Đi nhờ quả xe kích của em
    Sorry, đại ca chưa bằng lái
    Sao dám vượt em hả Bit ơi
    Để đại ca về luyện tập đã
    Khi nào thành thạo ta cùng đua
    Đại Ca

Chia sẻ trang này