1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc ..box86 !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi EDIE_MACDOWN, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    đấy,được chưa hả archdevil????
    To live is going to die......And I hate myself for loving you!
  2. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Zôméo đây chứ ai!

    Be Sparkling, Be Yourself
    ArchdeviL
  3. EDIE_MACDOWN

    EDIE_MACDOWN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yêu en anh chẳng có gì
    Spacy không có @ cang không
    Ngày ngày anh vẫn ngóng trông
    Ngắm cô em gái ngồi trên @
    THE LIFE HASN'T FRIEND SO THE LIFE HASN'T SUN !
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    êh thèng kia, đây là bài thèng Thông cống, sao mày dám ăn cắp bản quyền cho zô đây zậy? Không bít ngượng à
    I love Song Hye Kyo
    [​IMG][​IMG]
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải yêu?
    Tai sao phải nói nhiều?
    Sao tiền tiêu nhanh hết?
    Sao chúng ta phải chết?
    Sao con gái lại kiêu?
    Sap Roméo tốn nhiều
    cho chị gái nó thế?
    Vì sao,vì sao thế?
  6. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích được chữ yêu !!
    Có ai yêu mà ko nói nhiều!!
    Có ai yêu mà ko tốn xiền.....
    Đã dám yêu là dám chết
    Con gái kiêu là con gái đang yêu

    Yêu là một điều hạnh phúc
    thà đau khổ khi yêu còn hơn ko buết vị tình yêu
  7. EDIE_MACDOWN

    EDIE_MACDOWN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tao có bảo bài đấy là của tao đâu,Tao thấy hay thì chép vào chứ.Chứ mầy tưởng những bài thơ mà mọi người chép lên đây là họ tự sáng tác đấy ah`?
    THE LIFE HASN'T FRIEND SO THE LIFE HASN'T SUN !
  8. EDIE_MACDOWN

    EDIE_MACDOWN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    MỘT ĐÊM TRÊN TÀU
    Tàu chạy êm ru dễ ngủ thay
    Thế mà ta ngủ vẫn chẳn say
    Chập chờn lúc tỉnh rồi lại mộng
    Vui, nhớ, buồn thương giấc mộng này.
    Ahf, lybach oi, hình như đây là bài mày chép của tao tồi nộp cho thầy?Thế còn nói người khác.
    THE LIFE HASN'T FRIEND SO THE LIFE HASN'T SUN !
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 người tự sáng tác thôi
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại cứ phải yêu?
    Câu ấy thiên hạ đã hỏi nhiều
    Nhưng chưa ai dám tìm lời giải
    Đơn giản, bởi vì họ đang yêu?
     
    0000
     
    Tại sao có người thích nói nhiều?
    Ấy cũng bởi vì họ đang yêu
    Dù rằng phân nửa điều họ nói
    Ai ai cũng biết là nói điêu!
     
    0000
     
    Tại sao tiêu tiền lại nhanh hết?
    Lại vì tình yêu, thế mới chết
    Hoa hồng một bó mấy chục bông
    Không tặng thì người ấy không kết!
     
    0000
     
    Tại sao chúng ta cứ phải chết?
    Bỡi lẽ tình độc như rắn rết
    Dâng tặng cho người cả trái tim
    Để rồi giật mình, ôi mất hết!
     
    0000
     
    Tại sao con gái lại phải kiêu?
    Không thế, đàn ông không liêu xiêu
    Nói đùa vậy thôi, chứ thật sự
    Con gái chỉ kiêu với người yêu!
     
    0000
     
    Tại sao Zôméo tốn nhiều cho chị gái anh ấy thế?
    Bởi vì anh ấy là thằng ngu như quả khế
    Nguyện dâng trọn đời mình, hóa thân thành con dế
    Chơi những bản nhạc buồn, giữa đêm vắng, chị nghe?
     
    Vì thế đấy, em ạ!
     
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này