1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc đê..Mại dzô...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngoisaocodon1985, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc đê..Mại dzô...

    Em xin gửi trước nhé
    " Gió đưa cành trúc e dè
    Anh đưa em đến quán chè làm tin
    Bây giờ thiếu "đạn" hết "pin"
    Quán chè ko đến niềm tin chẳng còn "



    Được pqh79 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 14/01/2003
  2. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ yêu" giờ đã lưng còng
    "Cha yêu" cũng đã SANG SÔNG mất rồi
    "Chị tôi" làm rẫy sau đồi
    "Anh tôi" Lấy vợ xong rồi ... ở riêng.
  3. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ.Ko ai tham gia chủ đề nay với em à.hic...hic...Vậy thì em rút đây.Các mod có thể xoá chủ đề này
    Hãy sống sao cho khỏi yếu hèn
    Khóc là uỷ mị,chết là diên
  4. candy41084

    candy41084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chắc là mọi người kô muốn nói ra lòng mình thôi bác nhỉ?buồn nhỉ nhưng đời là vậy mà!
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hì. chắc tại vì mọi người chỉ thuộc thơ tình thui, còn thơ vui thì k0 ai bít hết. 2 em mà k0 tiếp tục thì chị biết lấy đâu ra thơ vui mà cười bi giờ? hay là đổi thành mục thơ tình??? nếu đổi như vậy thì chị có thể tham gia cùng 2 em.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khà khà..Thía thì còn nói làm gì..
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Yêu em không biết để đâu
    Để trong cái lỗ mũi lâu lâu anh "ah xì"
    All for you
    [​IMG]
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    yêu em, yêu em không biết để đâu
    để trong họng súng lâu lâu anh bóp cò
    yêu em, yêu em không biết để đâu
    để trong chiếc gáo lâu lâu anh dội cầu
    yêu em, yêu em không biết để đâu
    để dưới đế dép lâu lâu anh đạp mìn
    Còn nhiều lém, thơ vui thì nhiều nhưng sợ post lên thì bị delete bài hoặc bị treo nick thì khổ.
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hehe... ai delete chứ Sta này thì k0. đang là thơ vui mà, miễn đừng nhạy cảm là được
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng, em chờ em vào lớp học
    Trời bên ngoài trông ôi mát làm sao
    Ngồi đợi chờ lòng em thấy nao nao
    Đang suy nghĩ -làm sao? Khuya lên net
    Nghĩ ra rồi em ngồi cười toe toét
    Nhưng mà vầy, em mắc kẹt làm bài
    Mỗi tội đầu chỉ trống rỗng nhớ ai
    Nếu lên net chắc miệt mài "chat" quá!
    Mới ngày đầu chắc không sao đâu há
    An ủi lòng em bảo "chỉ lo xa".
    Học sao vô khi mình nhớ người ta
    Nhưng mê net bài kiểm tra chắc rớt.
    Nghĩ đến đây bụng kêu réo bất chợt
    Em xoa xoa mà mấy đợt không im
    Để tối rồi nghĩ cách trị bệnh tim
    Bây giờ em phải tìm gì ăn đã..
    Vừa mới đọc bài thơ này, thấy tức cười nên paste dzô đây.
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 12/11/2002

Chia sẻ trang này