1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc đê..Mại dzô...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngoisaocodon1985, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mấy bác KT nhà ta thơ tình cũng giỏi mà thơ vui cũng tài, hay ghê ha
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới được nghe bác Peace_do đọc. Hì hì... post dùm bác í nè:
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em
    Thơ Bút Tre chính hiệu!

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 18/11/2002
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    các bạn có biết thơ miêu tả em Starry box kinh tế không
    Sáng nay nàng lấy kiếng ra
    Ngó vào chợt thấy thiệt là đẹp girl.
    Nàng ngồi nàng ngắm mình hoài.
    Thấy sao đẹp wá hổng ai sánh bằng.
    Lớp nàng có 18 bà
    Nhưng nếu so sánh thì "văng" hết à
    Xem nào: Cái mũi giống ba
    Cao cao nhỏ nhỏ wả là dễ xương
    Nói không phải thích khoa trương
    Chớ con trai gặp sẽ tương tư liền
    Miệng nàng cười cũng có duyên
    Cười tươi lại lúm đồng tiền nữa nghe
    Cặp mắt thì khỏi cần khoe
    Ra đường cả đống chàng trai đứng nhìn
    Có điều mụn cứ biểu tình
    Sao mà chúng mọc linh tinh thế này
    Thế là bỏ cả nữa ngày
    Nàng xoa nàng nặng chúng bay ra ngoài
    Xong rùi chôm vội cái chai
    Cái đồ trị mụn của thằng em nàng
    Thoa dọc rồi lại thoa ngang
    Chỉ mong da mặt của mình láng o
    Nhưng chợt nàng nghe tiếng ho
    Và giọng con trai cười cho một tràng
    Ôi trời cả bốn ông thần
    Bạn em nàng thấy nàng đang xức kem.
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ha` Ha` Bó tay..
    Lucky

    http://www.vn7.net
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    cái thơ bút tre bút lông của tênsátthủvôtình hay đó, nhưng không biết có nên xoá hay không đây
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`,Có Xoá Thì Cũng đã Xoá Rồi,Tớ nghĩ phải thành Lập Một hội những người nói bóng gió,mà nên off line thui nghen,nếu online thì phải set pass mí được
    Lucky

    http://www.vn7.net
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin thông báo với mọi người. Tuy thơ vui nhưng cũng có mức độ... không nên vui quá mức như thơ của bác satthuvotinh là Được rồi....
    All for you
    [​IMG]
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hic cúp điện, không chạy máy lạnh, trong phòng nóng chết đi được nên tui mới có bài thơ con cóc này nè:
    Điện cúp quá nóng,
    Mồ hôi tui nhỏ ròng ròng,
    Cái đầu tui ong ong,
    Nỗi nhớ em tăng theo nhiệt độ phòng.
    CHEC
  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho tôi một niềm hi vọng
    Giữa cuộc đời đầy rẫy trái ngang
    Tôi đã thấy niềm tin cuộc sống
    Bạn vung đầy trong trái tim tôi
    Mặt trời liên tôi đã thấy bạn
    Lúc đêm về bạn lại bên tôi
    Tôi nhớ bạn với lòng da diết
    Bạn ở nơi nào có biết không???
    20/11/2002
    Bài Thơ trên tớ xin dành tặng cho một thành viên trong Box Kinh tế.Vâng ,Cám ơn Bạn đã cho tôi những kỷ niệm khó quên và có lẽ Bạn sẽ là người bạn ko thể thiếu trong tôi
    Được luckynguyen sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 29/11/2002
  10. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    THơ với thẩn,hình Như mình mới vừa cho ra lò một bài thơ mới thì phải.Híc để dang mai mốt post lên ,híc Out Đây
    Đời Là Bể Khổ

Chia sẻ trang này