1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc đê..Mại dzô...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngoisaocodon1985, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    buổi tối học bài thật sầu
    mắt nhắm mắt mở chỉ cầu học xong
    học xong ta sẽ vào phòng
    ta nằm ta ngủ thì lòng mới yên
    ta nằm đó,chó nằm bên
    khi ngủ nó lại gác lên chân mình
    ngủ chẳng được,bực thiệt tình
    đến khi ngủ được thì mình lại mơ
    mơ đủ thứ chuyện lơ phơ
    hết ngồi ăn uống lại mơ có tiền
    có tiền mình sướng như tiên
    đấy là bài thơem làm hồi năm 12,học bài buồn ngủ quá nên đấy là hoàn cảnh rất thật của em.các bác đừng cười nhé.
    bigdog30784
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Đố ai đoán được tôi mơ hay sầu
    -------------------------------------------------
    Sông cửa long tuy dài mà hẹp
    Trai cửu long tuy đẹp mà ngu
    -------------------------------------------------
    Tình anh lưu lạc bốn phương
    Ai mà nhận được là người tôi yêu
    -------------------------------------------------
    Buồn buồn ngồi xếp lá me
    Xếp thành bốn chữ yêu em suốt đời
    -------------------------------------------------
    Trên trái đất này muôn ngàn gái đẹp
    Em tưởng em đẹp lắm sao em
    Mất em rồi mặt trời lại sáng
    Mất em rối anh vẫn có người yêu
    --------------------------------------------------
    Trên thế giới có muôn ngàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao em
    Bỏ em rồi anh lại cua cô khác
    Luật giang hồ nó ác lắm em ơi!
    ----------------------------------------------------
    Tôi sẽ luyện tim tôi thành sỏi đá
    Chọi bể đầu những kẻ nói yêu tôi!
    -------------------------------------------------
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
    ĐEM TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG
    ÔNG TRỜI ỔNG TRẢ LỜI RẰNG
    TAO CÒN BỊ GẠT HUỐNG CHI LÀ MÀY.......
    ---------------------------------------------------------------
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Má đi lấy chồng con ở với ai
    Con ở với chú bán khoai
    Ăn cơm thì ít mà ăn khoai thì nhiều!
    ------------------------------------------------
    -Bợm 1:
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Muốn bày chầu nhậu mà tao hết tiền!
    -Bợm 2:
    Hiu hiu gió thổi đầu non
    Tao còn một cắc tao con của mày!
    -----------------------------------------------------
    chiều chiều ra đứng ngỏ sau
    nghe mùi thịt chó ruột đau chín chiều
    ----------------------------------------------------
    chiều chiều ra đứng ngõ sau
    bị con chó dại cắn đau quá trời
    ----------------------------------------------------
    người đa tình là người lãng mạn
    kẻ thất tình là kẻ ngu si
    khithất tình mới biết yêu là khổ
    khi hận tình mới biết khổ vì yêu
    --------------------------------------------
    uổng công tui đào ao nuôi cá
    cá lớn rồi người đến câu
    tui không hận người đi câu cá
    mà chỉ hận cá đã cắn câu
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhớ ai hết đứng lại nhồi
    ngày đêm mơ tưởng tới người mình yêu
    +có một lần tui ngồi ăn ngoài chợ
    tui gặp người con gái tui yêu
    nàng ăn hàng ,ăn nhiều vô kể
    tui nhìn rồi đứng dậy đi luôn (kinh dị quá phải chạy thôi)
    +thương em đau tới dạ dày
    em thì không biết tưởng rằng đói cơm
    +con kiến mà leo cành đào
    leo phải cành cụt leo vào leo ra
    con gái mà ăn cà na
    uống ca nước lạnh chạy ra chạy vào
    +người ta buồn người ta đi dạo
    còn tui buồn tui cắn bút ngăm thơ
    (hu.hu...gãy hết hai cái răng rồi)
    +ngắm hoa ,hoa rụng
    ngắm người ,người đi
    em đi mất rồi
    tôi biết ngắm ai

    +trái tim tui chia làm nhiều mãnh
    trao mỗi người một mãnh về xem
    ai thấy được tình yêu nơi đó
    xin nhớ rằng có tui mãi yêu thương
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Từ HN vào thăm góp vui cùng các bác nhé.
    Tâm tư tang tóc
    Tiền tốn tình tan
    Tư tưởng tồi tàn
    Tiến tới tự tử
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn năm
  5. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bút tre nè :
    Anh đi công tác pờ lây
    "Ku" dài dằng dặc biết ngày nào ra
    ------------------------------------------------
    Con đò lệch đít sang ngang
    Bên sông có một cái làng thò ra
    -----------------------------------------------
    Liên hoan có những quả chuồi ( chuối)
    Ra về nhớ mãi cái **** liên hoan ( buổi)
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn năm
    Được pqh79 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 16/01/2003

Chia sẻ trang này