1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con ... cóc (new version)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 24/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    ọp lai sơm sớm đi thôi
    Kẻo xong thông báo --> ôi thôi hết hè
    Măm măm, bia bọt. rượu, chè
    Xong xuôi rùi lại lè nhè (Kara) Okê
    Hét loại nhạc Rock cho phê
    Chân tay vung vẩy sướng tê cả người (hehe)
    Gặp nhau nói nói cười cười
    Chân tay bắt loạn ---> thôi nào ọp đê.........
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ọp đê ọp đê
    Đang mùa hè nóng
    Bia bọt cho phê
    Rồi thì (kara) ô kê
    Ai làm tay vịn?
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chán muốn chết
    Thế là tui vào bếp
    Làm món trứng ốp lếp
    Ăn xong lăn ra chết!
  4. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tên này rải bài liền tù tì một mạch luôn ,đọc topic nào cũng thấy bùn ngủ.com.vn
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Xì pam xoá bài cho phát giờ b-) Vào đây là phải làm thơ nhá!
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật bạn hiền
    Cốc không thèm uống tu liền hai chai
    Lâu lâu không uống tưởng nằm dài
    Hoá ra ta vẫn lai rai như thường
    Chuck xinh ngồi cạnh dễ thương
    Cu-zin bia bọt béo trương béo phềnh
    Ad ta tính vẫn lềnh dềnh
    Đi cùng ai đó bồng bềnh không nói ra
    Cukhoaimoc cao như toà nhà
    Nhìn thấy ngứa mắt bởi ta quá lùn
    Ianus mỏi chân luôn
    Lượn qua lượn lại như buôn bán gì
    Kẻ thừa đến muộn quá đi
    Nhưng mừ có mặt cũng vì ông anh
    Trong box ta đã điểm danh
    Còn những ai nữa không rành đành thôi
    Nhưng mừ mấy em xinh tươi
    Không nhắc thì ở trong người không an
    Mai, Minh, Hòa, Nga...tràn tràn
    Dễ thương như thế biết làm sao đây
    Thôi về việc chính không cù nhầy
    Bạn hiền sinh nhật vui vầy rượu bia
    Chúc lão già một mai kia
    Vợ ngoan con khoẻ rượu bia ầm ầm
    Uống nhiều vẫn tỉnh chẳng hâm ( hì hì, cho hợp vần)
    Làm ăn tấn tới, vài trăm thỉnh thoảng tôi tới vày (vay)

  7. votuve

    votuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn hay quá , cảm ơn bạn đã cho mọi người thưởng thức nghe .
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cám ơn nhỉ, thơ con cóc vốn là một "đặc sản"của Box Thuỷ Lợi. Thời gian này mọi người đội "cực máu" bận rộn chứ không bạn sẽ được đọc cực nhiều và cực hay luôn. Bạn hãy vào topic Mục lục tìm lại topic Thơ con cóc- Box tôi khen box tôi ấy. Có cả những trận khẩu chiến luôn...zdui cực. Đại ca, Luke, Bit, Kamupmip, Long40d, Magic, Chucke, Ranger, Maudo...(khoảng từ trang 13 hay 16 mình mới tham gia) chưa kể những thành viên khác..
    Tiếp nữa, bạn post như thế chứng tỏ bạn chưa phải là thành viên của TL box rồi. Ở đây mọi người coi nhau như người nhà. Một bài con cóc vui vẻ như thế nhất định phải chia sẻ cùng nhau chứ.
    Tiếp nữa, bạn dạy võ ở chùa Viên Minh ư? Vậy rất có thể có ngày mình sẽ qua xem. Lí do đơn giản, đó là chùa nhà của cả làng mình. Họ hàng mình quanh đó rất nhiều. Ngày trước bà trẻ mình còn là người giữ đình, nhưng từ ngày bà mất mình không vào đình mấy ngoài ngày hội 5.2 âm. Mình không nhầm thì lễ hội năm vừa rồi lớp của các bạn có biểu diễn đúng không?

  9. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trông xa thì tưởng thúy kiều, trông gần mới hóa người yêu chí phèo
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 rồi, đi ọp lai (offline)
    Đến nhà lão Míp khoắng vài chai đê
    Đệ tử đâu mau trở về
    Cưới Ka-mupmip, Bit rồi tính sao???
    Chú Luck thông báo xem nào
    Bao giờ đi ọp để mang .... phong bì
    he he he
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 26/08/2008

Chia sẻ trang này