1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con ... cóc (new version)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm mười tám tháng tư
    Đại ca hứa hẹn từ từ ọp lai
    Đợi sang tháng sáu nắng dai
    Múp míp mãn hạn ọp lai một thề (thể)
    Giờ đây tháng 8 đã về
    Ọp lai ọp liếc chưa hề thấy đâu
    Làm em đây rất buồn rầu
    Nhớ bầu nhớ bạn tìm đâu bây giờ
    Nhân có tóp tích làm thơ
    Em xin cất tiếng mong chờ ọp lai.
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cả làng đều thích lai rai
    Lẽ nào tận tháng Mười Hai mới nhầu (nhậu)
    Từ giờ đến... Tết quá lâu
    Chỉ lo rượu... mốc và sầu nặng vai
    Khả năng thơ cóc trượt dài
    Dăm ba câu đã hết hai cái bành (bánh)
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua lượn lại loanh quanh
    Nào tháng 11 diễu hành đi nhâu (nhậu)
    Chú Lucke đang biến đi đâu
    Mời làng đi chứ, đợi lâu quá rồi
    Box chỉ bia rượu ít thôi
    Chừng vài chục lít với đôi lợn nường (nướng)
    Ui ui nghĩ đến mà thương (chú Lucke)
    Trăm đường tốn kém lại vương cái tròng (sắp vào tù roài)
    he he he
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chưa vương đã khóc ròng ròng
    Nhắn tin bảo phải cưới xong mới nhầu (nhậu)
    Chứ em chẳng thích đợi lâu
    Chủ trì hai phát nhưng đâu có thành (huhu)
    Hôm thì xòe xoẹt tanh bành
    Hôm thì mưa gió lại đành hoãn lai (offline )
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong giờ mới thấy hai (hãi)
    Hết giờ làm việc lại phai vê sờm (phải về sớm)
    Về muộn vợ nó cắt cờm (cơm)
    Ngồi net ngủ muộn nó lườm chết thôi
    Hễ có hơi rượu là toi
    Nhẹ nhàng "cấm vận" cũng đôi ba tuần
    Mỗi sáng vợ dúi mấy ngàn
    ăn sáng, tiêu vặt liệu đường chi tiêu
    Khổ sở càng nói càng nhiêu (nhiều)
    Thôi thì bè bạn mọi điều thổng cam (thông cảm)
  7. namnh6

    namnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ con cóc ạ... đọc ....thấy...

Chia sẻ trang này