1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

    Bạn là người yêu thơ, người yêu bạn là người yêu thơ nhưng bạn ko biết làm thơ? Vậy bạn hãy vào đây đưa ra ý tưởng, các nhà thơ của NNTĐ như Tungthanden, Kilua, Biaom, PS05, Thuvang.... sẽ đưa ý tưởng của bạn thành những bài thơ con cóc chính hiệu.

    Bài thơ đầu tiên đưọc tiến hành theo đơn đặt hàng của em Béo cửng sau 1 lần đi uống cafe em vẫn thắc mắc " Mọi người gọi em là cửng nhưng thú thực đến giờ em (1 cô gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học) vẫn chưa biết cửng là gì?"


    CỬNG LÀ GÌ ANH NHỈ?

    Ngây thơ em hỏi anh:
    Sao thì gọi là cửng
    Anh mỉm cười lấp lửng:
    Cửng là 1 động từ

    Em nũng nịu ứ ừ:
    Rõ ràng hơn đi chứ
    Anh trầm ngâm tư lự
    Giải thích thế nào đây
    Để không ăn bạt tai
    Mà em thì vẫn hiểu

    Em trông thì sành điệu
    Tuổi ít ỏi gì đâu
    Tưởng cọ xát đã lâu
    (Ngờ đâu) Cửng vẫn còn chưa biết

    Thôi anh đành nói thiệt:
    Trai gái mà thích nhau
    Khi đụng chạm lâu lâu
    Thằng con trai sẽ cửng


    Em mắt tròn, hào hứng:
    Ôi! Thật vậy hả anh?
    Chuyện của 2 đứa mình
    Có vẻ là như vậy
    Nhưng mà em có thấy
    Bao giờ anh cửng đâu?


    Anh gõ nhẹ mái đầu
    Ngắm nhìn em tha thiết
    Em ơi em có biết
    Anh cửng lâu rồi không
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hãy vài hàng, hoan hô bác Haibk. Lâu lắm mới đọc thơ của bác, bravo. Mọi người vào đặt hàng đê
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hehehe Buồn cười không chịu được
    Câu hỏi & câu trả lời đều hay
    hehehe bài thơ này đáng để đính lên Top topic đấy, vì nó sẽ mở mang cho nhiều chị em vì chắc ai cũng có câu hỏi giống như em beocung cả nhưng ngại không dám hỏi mà thôi, hoặc có muốn hỏi nhưng cũng ko tìm đâu được 1 người lý giải cắt nghĩa rõ ràng & dễ hiểu đến thế này. Em beocung đúng là biết chọn mặt gửi câu hỏi hé hé
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 08/04/2007
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chết cười! Phục tài haibk sát đất!
    Chú làm cho bài đi tán gái phát đê!
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    bái phục bác
    thơ thế mới là thơ chứ
    đúng là dân Bk có khác
    ^^
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em thẹn thùng ngó trông
    Cửng của anh đây á
    Sao nó nằm im thế
    Em có thấy gì đâu
    Anh bối rối gãi đầu
    Trông lên rồi nhìn xuống
    Đừng làm anh cà cuống
    Nó sẽ cửng lên ngay
    Em ngây thơ đâu hay
    Anh chả bao giờ cửng
    Nhưng anh toàn lấp lửng
    Để che đi nỗi buồn
    Với em anh luôn luôn
    Là chàng trai mạnh mẽ
    Nhưng vào làng anh né
    Có dám nói gì đâu
    Bài thơ cửng rất ngầu
    Anh dành tặng em đó
    Còn cửng thật đâu có
    Mong em đừng nhòm sâu.
    Ôi giời ơi là tớ buồn cười gần chết với bài thơ của chú Bk, bái phục sát đất về thơ tả thực của chú. Tớ kết nhất khổ thơ cuối, nhưng thấy là hơi bốc phét
  8. yeutit

    yeutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Sao em lại tỏ tình
    Vào một bên tai điếc?
    Để bây giờ thầm tiếc
    Mất tiền mua máy nghe...
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc em vào làng, bây giờ em mới đoc đc bài thơ tuyệt tác đến thế . Bái phục bác
    Được lucke sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 08/04/2007
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CỬNG LÀ GÌ ANH NHỈ?
    Ngây thơ em hỏi anh:
    Sao thì gọi là cửng
    Anh mỉm cười lấp lửng:
    Cửng là 1 động từ
    Em nũng nịu ứ ừ:
    Rõ ràng hơn đi chứ
    Anh trầm ngâm tư lự
    Giải thích thế nào đây
    Để không ăn bạt tai
    Mà em thì vẫn hiểu
    Em trông thì sành điệu
    Tuổi ít ỏi gì đâu
    Tưởng cọ xát đã lâu
    (Ngờ đâu) Cửng vẫn còn chưa biết
    Thôi anh đành nói thiệt:
    Trai gái mà thích nhau
    Khi đụng chạm lâu lâu
    Thằng con trai sẽ cửng
    Em mắt tròn, hào hứng:
    Ôi! Thật vậy hả anh?
    Chuyện của 2 đứa mình
    Có vẻ là như vậy
    Nhưng mà em có thấy
    Bao giờ anh cửng đâu?
    Anh gõ nhẹ mái đầu
    Ngắm nhìn em tha thiết
    Em ơi em có biết
    Anh cửng lâu rồi không
    BÁI PHỤC! BÁI PHỤC! ĐÚNG LÀ CON CHÁU BẢY ĐỜICỦA HỒ XUÂN HƯƠNG,CỤ CHÍN ĐỜI CỦA VI THÙY LINH.......

Chia sẻ trang này