1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chép ghi rõ nguồn
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi, bài thơ ứng tác của New_face Mây thấy còn hay hơn (nhất là 3 khổ đầu ) khakhakha.
    Vừa sáng ra mà làm người ta cười gần chết
    p/s: hỏi nhỏ tý, New_face cũng làm thơ tả thực phải hông, ủa.. thế sự thật là đấy sao
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 09/04/2007
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    hihi câu cuối ...
    bác hải ơi ... trả lời đi chứ
    à mà bác làm luôn vụ em béo cửng hỏi cái thuốc rì đấy mà em ấy chưa biết cũng chưa dùng bao giờ đi chứ
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thuốc rì thì nuoc_da biết cứ nói tuột ra điii, ngại gì, thuốc Viagra chớ giè (chả biết type có đúng không, thật ra thì iem cũng chửa có thấy tận mắt bao giờ ạ), thế em beocung cũng thắc mắc nốt cả cái vụ thuốc thang này à, ơ nhưng em tưởng thuốc đó chỉ dành cho đàn ông thoai, em beocung thắc mắc làm cái gì, liên quan đâu nhỉ
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Các bác đen tối quá ợ!
  6. haibk

    haibk Guest

    Đáp ứng đơn đặt hàng của Nuoc_da, đầu tiên là giải quyết vụ bà chị Fây chê mình không biết cửng
    VIẾT CHO FÂY
    Lang thang vào Topic
    Bỗng thấy bà chị Fây
    Rảnh rỗi chi vào đây
    Bảo mình không cửng được
    Chắc chị cay (vụ) hôm trước
    Mình và chị bên nhau
    Đúng đến lúc cao trào
    Mình vẫn im thin thít
    Chị ơi chị có biết
    Của em mềm hay căng
    Không phải do khả năng
    Mà là do hoàn cảnh
    Của em nó hơi chảnh
    Hay kén cá chọn canh
    Phải gặp bé nào xinh
    Nó (mới) bắt đầu thức giấc
    Còn chị...em nói thật
    Vòng một thì nhăn nheo
    Vòng ba thì bèo nhèo
    Làm sao em cửng được
    Có đôi lời gan ruột
    Mong chị hiểu cho em
    Đừng có nói lèm bèm
    (Mang tiếng) Không ăn thì đạp đổ
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 09/04/2007
  7. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Úi zùi ui ! thơ hay chế , iem phục tài pác òy , nguyện xin làm đệ tự lun
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi xa làng
    Để trong lòng xốn xang
    Hôm nay ngày trở lại
    Thấy trong lòng hoang mang
    Thưở ngày xưa nối mạng
    Em lon ton vào net
    Thấy bác hải bê ka
    Bảy chín vẫn chưa già
    Vẫn mang tiếng bê tha
    Nhưng thật là đứng đắn
    Rồi cơ hội chín muồi
    Buổi ọp lai ngày ấy
    Phải chăng bác hải đây
    Trông thật là bệ vệ
    Bác không hề câu nệ
    Vẫn chú chú anh anh
    Phải chăng tuổi còn xanh
    Bác chưa thèm lấy vợ
    (Với bác) Lấy vợ là lấy nợ
    Ôi một thời thán phục
    Sau một tuần chịu nhục
    Mới được về chốn xưa
    Mới thấy là thất vọng
    Một sự thật đau lòng
    Té ra là bác hải
    Có cơ chế on lai
    Tùy từng người giáp mặt
    Phục bác bác tài ghê
    Một ngày mưa dầm dề (tưởng tượng thế)
    Lòng con gái làng ta
    Bỗng thấy đau như cắt
    Bác hải về nhà vợ
    Phải chăng đi đòi nợ
    Đêm tân hôn hồi hộp
    Liệu có phải vòng hai
    Nó teo hay là quắt
    Lòng chợt đau như cắt
    Thần tượng tán gái làng
    Bằng (những) bài thơ tuyệt tác
    Mà nay sao nay im lặng
    Hì lâu lắm em không làm thơ có gì bác hải bỏ quá
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    chị face của làng ta
    sức căng bề mặt lớn
    em nhìn thấy mà phởn
    nghĩ ''ngọt nước" lắm đây
    có ai ngờ hôm nay
    dc bác Hải chỉ giáo
    em nghe lòng chao đảo
    (ôi mộng tuởng 1 thời)
    buồn quá các bác ơi

Chia sẻ trang này