1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bái phục tất cả các bác ! Hic, Vượt quá tầm tay ! Không thể sâu hơn được nữa.
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, vẫn là bác haibk, ngả mũ nghiêng mình mời bác một cốc
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bái phục các bác! Em đây ngu muội chưa hiểu hết ý tứ sâu xa của các bác! Mong các bác chỉ giáo!
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chị Fây à, rút cục thì sao, tại anh hay tại ả hay tại cả đôi (tò mò quá à khakha )
    Nói chung là đến giờ phút này thì hơi bị buồn về zai làng, bữa trước anh Xo_mo_lo tự thú chuyện "Viagra cũng không tác dụng gì", nay lại đang dần dần hé lộ ra thêm một hình ảnh "lực bất tòng tâm" nữa của làng hichic té ra lý do các em xinh tươi cứ thay nhau bỏ làng mà đi là đây sao
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 09/04/2007
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: Nhà bác chỉ được cái nói đúng! Kính bác!
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    đọc kĩ lại đoạn này:
    Của em nó hơi chảnh
    Hay kén cá chọn canh
    Phải gặp bé nào xinh
    Nó (mới) bắt đầu thức giấc
    thế mới hiểu vì sao trai làng mới để một số gái làng đi hê hê, ai còn ở lại thì...
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ai còn ở lại thì làm sao hử, em phải thắc mắc vì em cũng đang được liệt trong cái số "chưa dứt áo ra đi" ấy
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ừ, em chưa dứt áo ra đi... Anh không xem em là con gái đâu, đừng bỏ làng mà đi nhé
    Kính bác Haibk một ly
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nè anh ơi anh à, anh có quote thì anh quote cái bài này nè, em chỉ cho mà quote, đoạn này em có nhắc tới anh này, anh ngại gì mà anh lờ đi anh ko quote (ngại gì, cứ đối mắt đi anh, sự thật đôi khi nó cứ trần trụi thế đấy) Anh lại cứ nhè cái chỗ em mà anh trêu chọc, thế anh ko xem em là con gái thì anh xem em là cái giống con gì xế
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú hải Thân
    Rõ thật là cơ khổ
    Chị xơ múi gì đâu
    Chú cửng thật hay không
    Chỉ do em béo nói
    Chị chả thích soi mói
    Cũng ứ khoái lèm bèm
    Nhưng....chú thật lòng xem
    Mình đã bao giờ cửng???
    Hay nó chỉ lửng lửng
    Ở dưới Phẹc mơ tuya
    Có cho ngồi đến khuya
    Vẫn nằm không nhúc nhích
    Thực lòng chị không thích
    Khi phải nói chuyện này
    Thơ cửng chú rất hay
    Còn cửng ....u là phét
    Chắc là chú sẽ ghét
    Cho rằng chị nói điêu
    Chuyện tế nhị hơn nhiều
    Chị cũng ngại lắm chứ
    Chị hiểu gan ruột chú
    Nên chả tiết lộ đâu
    Cứ việc chê chị nhàu
    Nếu vẻ vang cho chú
    Biết rồi khổ lắm nói mãi, tại chú cứ khoe với em Cửng là chú có cửng ( 10 miệng thì kín, 1 miệng thì hở ) nó mới nên cơ sự này chứ chị đâu có muốn thế, giờ cả làng cứ muốn xem chú thế nào đây này, nói nhiều vẫn là ít , nói ít lại cho là nhiều

Chia sẻ trang này