1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Không mỗi bác Hải, chị Fê cũng ghê gớm thật Bái phục
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Phải nói làm sao đây
    Khi em đang nóng giận
    Để em khỏi hối hận
    Để em khỏi ra đi
    Anh cũng thấy hơi kỳ
    Khi trông em...như thế
    Cứ ngỡ là em... ế
    Cứ ngỡ em...gì gì
    Nhưng em ơi chớ đi
    Vì trai làng nhiều thế
    Nhiều chàng còn đang ế
    Chắc có thằng mê em
    Thử nhìn Nô Bi xem
    Ngày ngày mò vô Box
    Ngắm nhìn em mải miết
    Rồi phát cửng vì (nhìn) em
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ừ, có lẽ đúng như bác Haibk nói, có uống liền 4 vỉ thì họa chăng chỉ ngộ độc chứ không làm sao mà cửng được
    Cũng tùy người em à, anh không xem là gái thì có mà đến tết cũng chưa... Mà không là giá thì là gì á, là... là... chà... nói ra cũng ngại Thôi vậy, trong chữ có nghĩa, tự suy nhé
  4. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thơ thì em còn kém
    Chỉ vài chữ lem nhem
    Nhìn anh chị lại thèm
    Mong đừng mang đá ném.
    Thơ bác Hải quá hay
    Ngờ Fây nào kém cạnh
    Va nhau cứ cành cạch
    Đối đáp cứ liên hồi.
    Dù lúc đứng lúc ngồi
    Cả sáng, trưa, chiều, tối.
    Anh chê chị bèo nhèo
    Lại còn rõ nhăn nheo
    Từ đầu đến gót chân
    Toàn thân đều mó méo.
    Em nghe mà thắc mắc
    Chắc có chuyện gì đây...
    Thân thể của chị Fây
    Sao bác ta rõ thế ?
    Nghe bác Hải đang ế
    Chị Fây cũng lỡ thì
    Bỗng nhiên thấy nghi nghi
    Hai người này... lạ nhỉ !?
    Lại nghĩ chuyện chị Fây
    Cứ một hai đây đẩy
    Rằng bác Hải, bác ấy
    Có cửng được mấy đâu...
    Cho dù có bao lâu
    Cũng cứ như ?ochín nẫu?
    Em trầm ngâm hồi lâu
    Ngẫm đi rồi nghĩ lại
    Không biết chỗ nào sai
    Mà vẫn hoài chưa hiểu
    Ngồi mãi chợt buồn t....
    Phải giải quyết cho rồi
    Chuyện hãy còn lôi thôi
    Hạ hồi người phân giải...
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về becung, bác hảibk và bà chị face
    Em vào làng mình chơi
    Thấy làng bàn về cửng
    Lòng vui mừng hí hửng
    Chắp bút góp đôi lời
    Trong một cuộc đi chơi
    Bé hỏi anh về cửng
    Anh trả lời lấp lửng
    Đó là một động từ
    Em lắc đầu ứ ừ
    Anh nói sao trừu tượng
    Sao anh không rộng lượng
    Nói cụ thể ra đi
    Chẳng biết phải nói gì
    Thôi thì dùng hình ảnh
    ?oTrai gái mà thích nhau
    Khi đụng chạm lâu lâu
    Thằng con trai sẽ cửng?
    Em buồn rầu chưng hửng
    Chuyện chúng mình khác chi
    Thế sao chẳng thấy gì
    Hay là anh nói xạo
    Chị face đang đi dạo
    Cũng ngạc nhiên ngó vào
    Cứ tưởng là bác nào
    Hóa ra bệnh nhân cũ
    Trong lòng bỗng tự nhủ
    Hải BK đó à
    Kẻ đã làm cho bà
    Mất bao công chữa trị
    Thế mà nó nguyên vị
    Vẫn ngoan ngoãn nằm im
    Làm chị phải đứng tim
    Phải chăng mình nheo thật
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 10/04/2007
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Không dù mình không nhất
    Cũng phải hơn đứa nhì
    Cả làng này lạ gì
    Tài thiên bẩm của chị
    Nobi, làng dị nghị
    Vốn yếu đuối nhất làng
    Lệ cứ tuôn 2 hàng
    Tới tìm trong tuyệt vọng
    Ba tuần chữa là xong
    Hồi lại phần quan trọng
    Lại hùng hổ đong đưa
    Gái làng lẫn gái ngoại
    XML lo ngại
    Phải bỏ nick, bỏ làng
    Thân còm chẳng ngó ngàng
    Mấy lần định tự xử
    Ngờ đâu họa sinh tử
    Lại gặp được chị face
    Sau vài tuần ngất ngây
    Súng giương lòng đầy đạn
    Bỗng đâu chị gặp hạn
    Khi chữa hải BK
    Chữa từ gần tới xa
    Mà vẫn không tác dụng
    Toát mồ hôi đầy bụng
    Đụng phải chứng nan y
    Số mình không ra gì
    Không khéo lây thì khổ
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oh thế ra Nobi là manly nhất làng à, manly cả hình thức lẫn nội dung à (cái này hay à nhe) Cùng một làng mà ra cả thế mà sao có kẻ chỉ cần nhìn thôi mà đã thế rồi , trong khi có lắm kẻ thì... hehehe thế này người ta gọi là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" khakha
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 10/04/2007
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mượn mấy câu thơ của pác Haibk em xin e*** lại chút xíu
    Săn Là gi???
    Buồn buồn anh hỏi em:
    Săn là gỉ em nhỉ
    Em mỉm cười lấp lửng :
    Săn cũng là động từ
    Anh bực mình hỏi thẳng :
    Rõ ràng hơn đi chứ
    Em trầm ngâm tư lự
    Giải thích thế nào đây
    Để không ăn bạt tai
    Mà anh thì vẫn hiểu
    Anh trông thì sành điệu
    Tuổi ít ỏi gì đâu
    Tưởng cọ xát đã lâu
    (Ngờ đâu) săn vẫn còn chưa biết
    Thôi em đành nói thiệt :
    Trai gái mà thích nhau
    Khi đụng chạm lâu lâu
    Con gái em săn lại
    Anh mắt tròn, hào hứng :
    Ôi! Thật vậy hả em?
    Chuyện của 2 chúng mình
    Có vẻ là như vậy
    Nhưng mà anh có thấy
    Bao giờ em săn đâu ?
    Em tựa lên mái đầu
    Ôm anh càng tha thiết

    Anh ơi anh có biết
    Em săn lắm rồi không
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Em đặt Hàng Tiếp ... Các bác làm Bài thơ So sánh mông chị Phây và Mông của Béo CỬng đê ... tài liệu hả ...để mai em Up nhá

Chia sẻ trang này