1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật đơn giản nhưng nói thẳng ra lại hơi bị...khò khò. Nếu vẫn cố tình không hiểu thì nên đi học thêm một lớp ngôn ngữ học em nhé. Các cụ gọi là : " muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô "
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chả có lớp ngôn ngữ học nào dạy mấy thứ tiếng úp úp mở mở đó, ghét nhất cái kiểu nói cứ bỏ lửng "..." ai mà hiểu được. Em ngây ngô thì chắc hẳn là không rồi, nhưng cũng chưa đủ trải đời đến mức đủ level để giả vờ ngây ngô ở chốn này (ai dám lấy vải thưa che mắt thánh)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 10/04/2007
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em mất 1 tiếng để viết 2 bài thơ mà chẳng thấy bác nobi và bác XML khen cám ơn nhỉ
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chưa chửi bác là may !
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    HIện tại bác khoẻ thế rồi còn gì
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Up cái không bác hải với anh em lại quên
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    này thì khen , tiếp tục phát huy hê hê
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày không vô box
    thấy hai người yêu xưa
    giờ lôi nhau đè ngửa
    Kẻ nhăn nheo, kẻ chửa cưng (cửng)
    Thương số phận anh hùng
    Núi cao anh trèo tới
    Sông sâu anh "nội" qua
    Vậy mà đã gục ngã
    trước bà già nhăn nheo
    Tại sao nó cứ teo
    Không phồng lên một tí
    Để chị fay được hí
    Rung cái "rường" cũ kĩ
    Giờ đây hơi một tí
    Nếp nhăn cuốn chuối mềm
    Để vẫn cứ đêm đêm
    Im lìm không có tiếng
    Thương thay con ngựa chiến
    CHẳng còn gì đi hoang
    THương thay cho thầy lang
    Fây già tứ bề chảy (xệ)
    đú đởn chút văn xuôi xuống dòng cho thêm vui vẻ
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    em cũng up 1 cái
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay đây, up lên để bác haibk khỏi quên khà khà

Chia sẻ trang này