1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thơ chứ đâu phải chuyện đùa
    Làm sao mà rặn ra bừa được đây
    Ngồi nghĩ nát óc cả ngày
    Ít nhất 5 phút một bài mới ra
    Khổ cho chú Hai Bk
    Bị thúc, bị ép cho ra đều đều
    Chưa kịp cửng đã vội teo ( chị nói cái bài thơ cửng í chú ạ, chứ chả có í gì đâu )
    Làng thật quá đáng , làm tèo một tài năng
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    CHị fây đang chờ đợi bác Haibk kìa, mặc dù cứ bô bô chê bác haibk nhưng thực bụng chị fây đang chờ bác " cửng " đấy
  3. haibk

    haibk Guest


    Mịa, các chú cho anh cái đề tài khó đến kinh người, tài liệu thì khan hiếm. Thơ ca chứ có phải cái xxx gì đâu mà thích ra là ra được ngay.
    ĐỌ VÒNG (BA)
    Bé Cửng cùng với chị Fây
    Ăn no tắm mát vầo đây đọ vòng (ba)
    Mang bao khát vọng, chờ mong
    Cố giật cái giải "best mông" của làng
    Chị Fây từ tốn nhẹ nhàng
    Vén quần lên để cả làng cùng coi
    Giám khảo Nobi kêu trời:
    "Lâu rồi mới thấy có người...quá to
    Chẳng cần phải thước mà đo
    Cũng biết chị (ngồi) phải lút tờ Nhân dân
    Tungthanden ngồi trầm ngâm
    "Hình như có mấy nốt sần đen đen"
    Chị Fây vôi vã kêu lên:
    "Tại con muỗi Anophen đấy mà
    Khoả thân chị ngủ đêm qua
    Nó châm, nó chích thành ra thế này"
    Nước_da vội chặn họng ngay:
    "Từ giờ chị nhớ ngày ngày rửa mông"
    Đến lượt Béo cửng khoe vòng
    Giám khảo đờ đẫn thốt không nên lời
    Chúa ơi! to đến kinh người
    Phải 2 tờ báo, Cửng ngồi mới xong
    Nobi trợn mắt hãi hùng:
    "Cỡ này, kém mỗi bác Tùng thân đen
    Chẳng may bị nó đè lên
    Chắc chỉ 5 phút là em phẳng lì"
    Giám khảo chẳng biết nói gì
    Đồng tình trao tặng giải nhì cho Fây​
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc khặc
    Chít cười câu chuyện cái mông
    Đọc xong chột dạ ra sông soi vòng
    Dòng sông bến cá trong trong
    Tự dưng nước bỗng ***g phồng cá die
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em loading lương thiện cho thiên hạ nhờ
    Cứ lượn lờ thế này thì khối thằng chết nữa
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Gì mà vội thế bác hải đợi thêm ngày nữa Nước đá(i) đưa cái vật chứng lên đã, hè hè đợi bài thơ lượt về của bác
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, mặc dù chưa có chút tài niệu nào nhưng bác haibk đã chứng tỏ khả năng làm thơ của bác chỉ đơn giản như lắp b...c...s trước khi lâm trận mà thôi. Kính phục bác hề hề. Đợi thêm bác nước đá đưa chút tài liệu thì em đợi bông hoa sau của bác nở rộ hơn ( chắc phải hơn 2 cái Nhân dân của em cửng)
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ em tìm mãi không thấy cái ảnh nào chụp nguyên bộ mông của em Béo cửng cả ... để em tìm tiếp vậy Up chơi vài cái cho các bác lấy cảm hứng
    cái này là khuôn mẹt em ấy sau khi nghe bài thơ vủa bác HaiBk về từ Cửng
    [​IMG]
    phát này là nửa bộ mông của em ấy
    [​IMG]
    tham ăn
    [​IMG]
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thế này thì có đi chơi khéo em phải tránh xa xa anh ra thôi nuoc_da à, gần anh nguy hiểm lắm, thoắt cái sơ hở ra anh lại chộp cho những pô để đời thế này thì còn gì bằng
  10. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Pác này làm mất hình tượng em ý quá. Lịch sự cái đi, theo em thì pác nên gỡ cái hình đó xuống kẻo mất lòng nhau nữa

Chia sẻ trang này