1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cái ảnh chụp a half thoai
    [​IMG]
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày ko về làng, thấy cái vụ nài vui ghê và hay ghê
    để em về làm cái bảng thông tin chi tiết roai sẽ quay lại đặt hàng các pác sau nhá!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đang thương chị Fây với em Béo bị các lão nhấm nháp, thì lại thấy em Đen và em Tím hớn hở vào nộp mạng mua vui.
    Con gái làng mình dạo này ....
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    có dzậy mứi giúp chị Phây chữa trị cái bệnh truyền thống của giai làng mình cho mí lão í đuợc Tớ đầy lòng nhân ái
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ quả này bác hải thao hồ đắt sô nhá ...
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    chả có cái nào phù hợp để đem đi thi cả,
    lục được trong máy còn sót lại mấy cái ảnh behind the scenes mới chụp tuần trước ra HN
    Thi thố khơi khơi thế này chán lắm, giải thưởng đâu
    [​IMG] [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/04/2007
  7. haibk

    haibk Guest

    Đề nghị anh em chuyển đề tài khác, lúc nào cũng "mông", tớ ngấy đến tận cổ rồi. Gái làng mình, cô nào cô nấy cứ ngồn ngộn thế kia, nghĩ đến thôi đã chả muốn ăn cơm rồi, nói gì đến thơ và thẩn. Chốt hạ rồi đổi đề tài nhé:
    Loay hoay lại vẫn là "mông"
    Thôi, tớ sợ lắm, tớ không dám làm
    Từ hôm đáp ứng (đơn) đặt hàng
    Đêm nằm mộng mị thấy toàn là mông
    Nào là mông lép, mông cong
    Mông gầy, mông béo rồi mông sần sùi...
    Trời ơi! Tớ sợ lắm rồi
    Xin đừng ép nữa, khổ đời tớ ra
    Hôm qua, gặm miếng đùi gà
    Gặm xong, cứ tưởng đấy là...thịt mông
    Vài lời mong sự cảm thông
    Tớ đang ngấy lắm, tớ không dám làm
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Làng ơi chú Hải ốm rồi
    Chán cơm sợ phở đang ngồi ngẩn ngơ
    Mà cũng tại làng cả cơ
    Đưa nhiều mông bắt chú sờ mải mê
    Thêm em My, Tím nữa kìa
    Mông chú đã sợ còn chìa cả thân
    Lại toàn những em thừa cân
    Hai tay chú bé, chú lần làm sao ?
    Thôi xin hai em rút vào
    Cho chú ý thở, đừng chào hỏi thêm
    Giờ chú cứ hãy ngủ yên
    Vài ngày lại sức hẵng lên chú ờ.
    Tất nhiên là làng vẫn chờ
    Nhưng đặt hàng khác , non tơ hơn nhiều
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con ngựa chiến cũng đã chùn chân. Nhưng mấy em đã đến chẳng nhẽ lại để không mà cho về. THôi thì 3 vòng đấy, người đấy bác xem cái nào bác thích thì cứ nhào vô vậy. Iem Là iem thích cái vòng 1 quá đi mất (kể cả chảy và xệ như của chị Fay nhé hê hê)
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú còn khỏe chân mạnh tay thì gánh đê, dắt các em í đi trong bóng nợ nần đê ,chú chỉ to mồm, chứ thấy các em í lại sun vào chứ à ( Cỡ em My, em Tím thì chú cứ gọi là...như con gián bẹp )

Chia sẻ trang này