1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hề hề cái chính là kính lão đắc thọ thôi bà chị, chứ em thì sợ gì,, phương châm đơn giản là:
    thà sung sướng một lần rồi xẹp lép
    CÒn hơn để bà chị lép bép suốt trăm năm
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy không nhá, dắt đi trong bóng gì khác vui hơn đi, dắt đi trong bóng nợ nần chán chết
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Theo lẽ thường tình, hết mông thì mình chuyển sang ngực nhở . Các bác thấy sao nhỉ ?
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có đơn đặt hàng gửi bác Hải:
    Chả là trước đây box mình ngoài đó có rủ nhau đi ăn món lẩu cưng, nhưng đến bi giờ em vưỡn chưa hiểu lẩu cưng là món lẩu gì. Ở trong này chỉ thấy lẩu dê, lẩu bò, lẩu hải sản, lẩu tả pí lù... mà chưa thấy hàng nào bán lẩu cưng.
    Bác giải thích cho em phát.
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Lẩu cưng là gì ? Tôi cũng chịu
    Chỉ biết rằng nên nấu thật ngon
    Vợ tôi bảo: anh mà không biết nấu
    Dù đẹp trai, cao lớn cũng ăn đòn.
    Khi não bộ bao trùm cơn kích thích
    Mạch máu căng da, gân nổi từng hồi
    Và khi đó nồi lẩu kia được nhóm
    Ngọn lửa đê mê, sắp chén được rồi
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài này đê, cho biết thế nào là lẩu cưng. Cứ ở trỏng mà hỏi
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    em gãi đầu hỏi anh
    tại sao anh chưa cửng...
    anh trả lời lấp lửng...
    tẹo nó cửng ngay thôi
    em đừng có mà bồi hồi..
    kẻo anh ko kịp cửng !!!
    em tự nhiên chưng hửng
    sao lâu thế hả anh
    hay là em nấu canh
    để cho anh tẩm bổ
    mẹ em đã dạy em rằng:
    nấu nồi canh bát bảo...
    cho nó uống xem sao...
    thế nào nó....cũng cửng
    (Sưu tầm)
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em nói thật nhé, em cũng không hiểu "lẩu cưng" là cái giống gì. Lần đầu tiên nghe thấy & vô cùng thắc mắc
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Lúc trước Kilua giải thích là "cửng lâu" mà anh em nhiều người nói là không đúng!
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    hihihi..... Ngày trước thấy nói "lẩu cưng" tớ vẫn thắc mắc ko thực sự hiểu, dù đã đc nghe 1 số người ý tứ nói rõ.. Giờ thì em đã thực sự hiểu thuốc fugaca diệt trừ giun như thế nào

Chia sẻ trang này