1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì lẩu cưng là thế này :
    Tức là đi ra hàng
    Đưa chủ quán trăm ngàn
    Được ngay một nồi lẩu
    Đun trên bếp đàng hoàng
    Thịt tái hay thịt hầm
    Thập cẩm hầm bà lằng
    Đều cho vào nồi tuốt
    Anh chị tha hồ mần ( ăn í nhá )
    Ăn lẩu phải biết rằng
    Đun lâu nó mới mềm
    Không thì dai nhoanh nhoách
    Nhai xong có mà nằm ( thở )
    Lẩu cưng đấy cả làng
    Ăn xong chớ bàng hoàng
    Tuần chỉ đôi ba bữa
    Xơi liền chết nhăn răng.
    Được New_face sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 26/04/2007
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Trăm ngàn thì rẻ quá
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thì lẩu cưng chỉ thế thôi. Chú có xơi hết được đâu mà lắm chuyện
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    trăm ngàn thì chắc chắn là quán đại bình dân rồi, hic chứ thường thờng cũng phải 500k , mà ăn nửa tiếng là hết vèo chứ làm gì mà lâu
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    thế em có thích món lầu này không?
  6. haibk

    haibk Guest

    LẨU CƯNG
    Lẩu cưng là 1 món ăn
    Mà chị em ta đều thích
    Từ em Beocung ục ịch
    Tới bé Dia_trau mi nhon
    Từ em Nangthu căng tròn
    Tới bà chị Fây nhăn nhúm
    Cô nào cũng đều mừng húm
    Mỗi lần được chén lẩu cưng
    Anh em mỏi gối, còm lưng
    Phục vụ chị em hết sức
    Cũng tuỳ khả năng sinh lực
    Lẩu sẽ là chậm hay nhanh
    Cũng tuỳ sức vóc mỗi anh
    Lẩu sẽ là nhanh hay chậm
    Tungthanden vốn to bụng
    Lẩu chỉ được vài chục giây
    Còn Nobita siêu gầy
    Lẩu sẽ chậm hơn tí chút
    Anh nào chậm (thì) vài chục phút
    Nhanh thì chỉ mấy giây thôi
    Chị em mà chén xong rồi
    Lẩu cưng chỉ còn nước gạo
    Phạm Sơn vợ vừa vượt cạn
    Đang trong giai đoạn kiêng khem
    Không sao chịu được cơn thèm
    Nấu (lẩu) xong, một mình ăn lấy (giang hồ gọi là tự xử)
    Có đôi ba lời như vậy
    Để viết về món lẩu cưng
    Còn anh chị nào chưa ưng
    Mời vào bổ sung ý kiến.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác nài cửng thì hay còn nấu lẩu ko hay bằng
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc...
    Chú Hải nghe rõ chưa
    Cửng của chú Tím ừa
    Còn lẩu chưa cưng lắm
    Tím chê rồi biết chưa?
    Hay hôm nào trời mưa
    Thời tiết mát vừa vừa
    Nồi lẩu cưng chú nấu
    Khao Tím bữa say sưa
    No từ tối đến trưa
    Không còn dám nói bừa
    Để vừa khen vừa sợ
    Để cho Tím phải chừa
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên, trước đây cứ tìm mãi..:))
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Up thử xiem xao..[:D]

Chia sẻ trang này